Nhà Văn Toàn ở Hải Dương như nổ tung vì chiến thắng của U23 Việt Nam

23/01/2018 20:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 23/1, tại nhà ông Nguyễn Văn Tạo, bố của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương), họ hàng, anh em, làng xóm đến chật nhà để xem trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar. Mẹ của cầu thủ Văn Toàn hôm nay cũng nghỉ buổi chợ sớm để về xem trận bóng.

*Cả làng đến chia vui

Trận đấu 15 giờ mới bắt đầu nhưng 14 giờ 30, mọi người đã lục tục đi xe máy đến. Không khí cổ vũ trận bán kết lúc căng thẳng lo âu khi đội tuyển U23 Việt Nam bị dẫn trước, khi vỡ òa vui sướng khi gỡ hòa, rồi kết thúc là tiếng cười tràn ngập ngôi nhà, ai cũng nhảy lên vui sướng, ôm vai bá cổ nhau sau khi chấm dứt loạt đá luân lưu 11m, Việt Nam dành thắng lợi chung cuộc.

Sau trận đấu, một đoàn cổ động viên hàng chục bạn trẻ quê Tứ Kỳ, Kim Thành, thành phố Hải Dương với áo cờ đỏ sao vàng và đồ nghề cổ vũ bóng đá gồm mâm, xoong chảo từ đâu ùa vào gia đình chúc mừng, bắt tay ông Nguyễn Văn Tạo, chia vui niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Clip gia đình Văn Toàn xem U23 Việt Nam thi đấu

Được biết, từ khoảng 4 trận đấu gần đây, ở phường Thạch Khôi (quê Văn Toàn), không khí xem bóng đá vô cùng sôi nổi. Ông Tạo kể: “Cổ động viên đông lắm. Từ hôm vào bán kết, đi đâu làng tôi cũng nói về bóng đá. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Còn với anh Tăng Văn Quế, cậu ruột của cầu thủ Văn Toàn (cư trú tại Khu dân cư số 2, Phường Thạch Khôi), trong tâm trí ai cũng nghĩ về bóng đá. Đi làm cũng nói về bóng đá. Ăn cơm cũng nói về bóng đá. Ai đi làm thì sắp xếp thời gian về xem bóng.

Thắng Qatar, U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 Châu Á: Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam!

Thắng Qatar, U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 Châu Á: Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam!

U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (4-3 pen). Câu chuyện cổ tích vẫn chưa dừng lại. U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 Châu Á sau 120 phút thi đấu vô cùng mệt mỏi, căng thẳng nhưng hạnh phúc khôn tả và đầy ắp niềm tự hào.

Bà Tăng Thị Đua, mẹ cầu thủ Văn Toàn cũng kể: “Tôi đi chợ hay đi ăn cưới, ai cũng hỏi thăm con trai tình hình thế nào và chúc mừng đội tuyển, chúc mừng gia đình vinh dự có con trai tham gia thi đấu. Bình thường, chiều nào tôi cũng đi chợ nhưng hôm nay đi có một lúc phải về sớm cho kịp xem trận bóng”.

Trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Qatar, ông Tạo vui mừng phấn khởi: “Cảm xúc hôm nay quá tuyệt vời! Trận hôm nay đầy kịch tính, xem quá hồi hộp. Các cháu đội nhà mình đá rất tốt!”. Mặc dù con trai không vào sân trận này nhưng ông Tạo cũng rất tin ở tinh thần của con trai, vì qua các trận đấu trước mà con trai mình đã tham gia, đặc biệt là trận tứ kết, Văn Toàn luôn rất bình tĩnh.

Là người không bỏ lỡ trận bóng nào của tuyển Việt Nam từ đầu mùa giải, anh Tăng Văn Quế, cậu ruột của cầu thủ Văn Toàn chia sẻ: “Tôi thấy chưa khi nào đội tuyển Việt Nam của chúng ta trẻ mà có bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường như lần này. Sức khỏe các cầu thủ cũng được nâng cao rất nhiều”.

*Gửi lời chúc chiến thắng

Văn Toàn là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Tháng 4/2018, Văn Toàn sẽ tròn 22 tuổi. Đến nay, Văn Toàn đã xa nhà để theo đuổi đam mê bóng đá 11 năm.

Theo lời bà Tăng Thị Đua, mẹ cầu thủ Văn Toàn, từ bé, 2 tuổi, Toàn đã mê bóng đá. Lớn lên đi học là đá giải nhi đồng, giải U11, U13, rồi được nhận vào Hoàng Anh Gia Lai. “Hồi cháu nó được vào học viện Hoàng Anh Gia Lai, vợ chồng tôi thương lắm vì khi đó nó nhỏ con, gầy nhất nhóm 4 cháu ở Hải Dương cùng đợt vào học viện. Nhưng cháu rất bản lĩnh, khi nào nhận được điện thoại bố mẹ cũng bảo: con bình thường, bố mẹ yên tâm không phải lo. Đến 13, 14 tuổi, sau mỗi lần về nhà là các cháu lại tự đi ô tô vào học viện mà không để bố mẹ phải đưa vào. Khi tham gia giải đấu này, hầu như sau trận đấu nào Toàn cũng gọi điện về nhà”, mẹ cầu thủ chia sẻ.

Anh Tăng Văn Quế, cậu ruột của Văn Toàn cho biết: “Về tính cách, cháu là người điềm tĩnh, ít nói, ngoan và dễ gần, rất tốt với mọi người. Vì theo bóng đá, cháu không có thời gian nhiều cho học tập nhưng cháu rất thông minh, thành tích học tập rất tốt”.

Yêu quý đứa cháu trai, anh Quế thường xuyên theo dõi từng bước đi, các giải cháu đấu. năm nào tết mà cháu về thăm nhà, tôi cũng là người đầu tiên xông nhà, mừng tuổi cho cháu và chúc cháu thành công.

Anh Quế cho biết: “Là người theo dõi từng bước đi của cháu, từ giải U11, U13, U19, U21…, đến nay tôi rất mừng vì thấy cháu trưởng thành. Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ với toàn đội U23 Việt Nam và với cháu trai hãy tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, kiên cường, cùng đồng đội tất cả vì màu cờ sắc áo”.

Trước trận chung kết sắp tới, ông Nguyễn Văn Tạo xúc động: “Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc toàn thể ban huấn luyện, chúc các cháu U23 Việt Nam cố gắng, mang về vinh quang cho Tổ quốc”.

Clip chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar

PV (từ Hải Dương)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm