Nguyễn Trọng Hùng: Từ 'hàng thải' đến “phát hiện” của V-League

15/05/2019 12:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vượt khó, hồi sinh của CLB Thanh Hóa ở Wake-up 247 V-League năm nay có dấu ấn đậm nét của cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hùng. Màn trình diễn xuất sắc kể từ đầu mùa giải của tiền vệ 22 tuổi này là rất ấn tượng và đáng khen. Tuy vậy, ít ai biết được rằng, tiền vệ trẻ nay đã trở thành tài năng hứa hẹn của V-League này từng bị PVF thải loại.

Hà Nội FC thua Thanh Hóa: Một 'cái tát' tỉnh người!

Hà Nội FC thua Thanh Hóa: Một 'cái tát' tỉnh người!

"Thanh Hoá thắng xứng đáng. Trên sân các cầu thủ của họ chơi với nỗ lực và quyết tâm cao hơn hẳn chúng tôi. Trận thua bạc nhược này là cái tát tỉnh người với Hà Nội. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nhìn lại mình, đá tôn trọng đối thủ hơn...", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu đầy thẳng thắn sau trận đấu.

Người hâm mộ xứ Thanh hẳn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc Trọng Hùng nhận bóng từ đồng đội ở khu vực giữa sân rồi thực hiện cú nước rút thần tốc qua một cầu thủ của Hà Nội, trước khi tạo ra một cú “lắc nhẹ” đủ để loại bỏ Thái Quý, tiếp đó tung ra pha dứt điểm tuyệt vời, không cho thủ thành Văn Công bất cứ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chính HLV Nguyễn Đức Thắng sau trận đấu đã khẳng định rằng, bàn mở tỉ số của cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hùng mới là mấu chốt mở ra chiến thắng tưng bừng cho Thanh Hoá trước Hà Nội, chứ không phải là thẻ đỏ của trung vệ Đình Trọng.

Nhà cầm quân của Thanh Hóa cho biết, niềm tin của ông dành cho những cầu thủ trẻ như Trọng Hùng là hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh đội nhà đang gặp rất nhiều khó khăn. Trọng Hùng chính là một phát hiện mới, thứ vũ khí sắc bén của Thanh Hóa mùa giải này.

Trên thực tế, Trọng Hùng đã cho thấy triển vọng, khả năng của mình ngay từ vòng đấu đầu tiên khi Thanh Hóa tiếp B.Bình Dương của HLV Trần Minh Chiến. Sau trận đấu, Trọng Hùng đã tìm cách đến chào vị HLV trưởng của B.Bình Dương với tư cách một học trò cũ đến chào thầy nhưng cầu thủ trẻ này lại không được người thầy cũ nhận ra. Vì sao lại như vậy?

Đây cũng chính là câu chuyện cuộc đời gắn với trái bóng tròn của Nguyễn Trọng Hùng. Năm 2009, lúc ấy Hùng mới 12 tuổi đã khăn gói vào nam dự tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc Quỹ tài năng phát triển bóng đá Việt Nam (gọi tắt là PVF) để thử sức. Với thể hình tuy có phần hơi “còi” nhưng bù lại Hùng lại có sự dẻo dai, nhanh nhẹn và đặc biệt là có kỹ năng chơi bóng khá tốt. Người chịu trách nhiệm tuyển quân, huấn luyện cho PVF lúc bấy giờ là Trần Minh Chiến, HLV của B. Bình Dương ở đầu mùa giải này.

Thế nhưng, mong ước được chơi bóng chuyên nghiệp của Trọng Hùng đã tan tành mây khói khi PVF đã trả Hùng về “địa phương” sau 2 năm tập luyện với lý do thể lực không đảm bảo. Chính HLV Trần Minh Chiến là người ra quyết định này lúc bấy giờ.

Trờ về quê hương, Trọng Hùng được tuyển vào đội trẻ của CLB Thanh Hóa, được thử sức ở các giải trẻ quốc gia. Sau giai đoạn CLB Thanh Hóa được chuyển giao từ FLC về tỉnh, được sự tin tưởng của HLV Nguyễn Đức Thắng, cầu thủ trẻ này đã được đôn lên đội 1 của Thanh Hóa cho mùa giải 2019.

“Trái đất tròn”, ngay trong vòng đấu đầu tiên, Trọng Hùng đã có tên trong đội hình xuất phát Thanh Hoá gặp B.Bình Dương, chạm trán người thầy cũ Trần Minh Chiến. Màn trình diễn chủ yếu là trong thời gian hiệp 1 của Trọng Hùng đã đem đến ngạc nhiên lớn cho chính các CĐV xứ Thanh và đối thủ. Lối chơi nhanh nhẹn, kỹ thuật, quyết đoán của Hùng đã khiến hàng thủ của B.Bình Dương phải bất ngờ.

Những trận đấu tiếp theo, Hùng vẫn được HLV Nguyễn Đức Thắng sử dụng trong bối cảnh Rimario bị treo giò, Thanh Hóa không còn nhiều gương mặt nội nào sáng giá trên hàng công. Dù nỗ lực nhưng rõ ràng kinh nghiệm chính là yếu tố còn thiếu của Trọng Hùng ở một đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Nhưng rồi, sau mỗi trận, Hùng lại chơi ngày càng hay hơn. Sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ này đã được khẳng định với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới ĐKVĐ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên này đã giúp Hùng có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu vòng 9 V-League 2019.

Không chỉ vậy, Trọng Hùng đã thể hiện được sự chững chạc của mình trước những ngoại binh “khủng” cùng nhiều ngôi sao hàng đầu của Hà Nội như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng. Chính hàng thủ của nhà ĐKVĐ đã phải rất vất vả để ngăn chặn những pha đột phá “khoét biên” của Trọng Hùng.

Nói về bàn thắng ghi vào lưới Hà Nội, Trọng Hùng tâm sự: "Bàn thắng đầu tiên tại V-League là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của em. Điều này càng ý nghĩa hơn khi sự đóng góp của em giúp Thanh Hóa có chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Hà Nội.

Dù vậy, bản thân em và các anh trong đội vẫn đang phải nỗ lực hơn nữa. Em là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong đội, kinh nghiệm trận mạc ở V-League rất ít vì vậy, qua từng trận đấu em đều phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện, các đồng đội”.

Không thể trách HLV Trần Minh Chiến về việc ông không nhận ra được cậu học trò cũ bởi lẽ, Nguyễn Trọng Hùng chỉ có thời gian khá ngắn ngủi tại PVF và cũng sớm bị “thải loại” khi mới 14 tuổi. Thế nhưng, 8 năm sau, cậu học trò từng bị PVF thải loại này đã lớn.

Giờ đây, chắc chắn HLV Trần Minh Chiến và các nhà tuyển trạch viên của PVF đã biết rõ tài năng, triển vọng của Nguyễn Trọng Hùng trong màu áo Thanh Hóa. Cậu bé sinh ra, lớn lên ngay sát sân “Căng-sít-tát” ngày nào chỉ được xem là “hàng thải” của PVF, nay đã trở thành một trong những sao trẻ sáng giá của CLB Thanh Hóa và của giải V-League năm nay.

Đội bóng xứ Thanh vừa tạm vượt qua khó khăn với 2 chiến thắng liên tiếp trước Quảng Nam và Hà Nội. Những kết quả nói trên có sự đóng góp lớn của tiền vệ trẻ 22 tuổi Nguyễn Trọng Hùng. Chắc chắn rằng, Thanh Hóa sẽ vẫn phải cậy nhờ vào đôi chân của tiền vệ trẻ này ở mùa giải này. Sau những Đình Tùng, Văn Thắng, Quốc Phương, Xuân Hưng, bóng đá Thanh Hóa tiếp tục cho ra lò một tài năng mới - đó chính là Nguyễn Trọng Hùng.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm