Người Thái nóng ruột chờ King’s Cup!

01/06/2019 10:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - King’s Cup với đội tuyển Việt Nam chỉ là một giải đấu giao hữu quốc tế mà ở đó kết quả được lấy làm cơ sở để xác lập lợi thế trong việc tính điểm xếp hạng FIFA. Nhưng với chủ nhà Thái Lan, tầm quan trọng của giải đấu truyền thống đã có tuổi đời đến lần thứ 47 năm 2019 này thì còn hơn cả một chức vô địch, danh hiệu mà người Thái đã từng có trong quá khứ.

Chanathip chấn thương, Thái Lan lo sốt vó trước khi đấu tuyển Việt Nam

Chanathip chấn thương, Thái Lan lo sốt vó trước khi đấu tuyển Việt Nam

Ngày đấu đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup đã cận kề nhưng HLV trưởng Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan liên tiếp đón nhận những thông tin không vui liên quan đến tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột.

Đội tuyển Thái Lan muốn vô địch King’s Cup lần thứ 47 năm 2019, mục tiêu đó đã quá rõ ràng rồi, điều đó không chỉ thể hiện ra trong cách chuẩn bị lực lượng, lên kế hoạch tập huấn mà cả việc thay đổi phương thức bốc thăm, xếp lịch thi đấu và nghiên cứu từng đối thủ mà họ có thể đối đầu.

“Trong tất cả các trận đấu, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng. Chiếc Cúp này có ý nghĩa rất quan trọng với các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan. Nhưng chúng tôi không đánh giá thấp mọi đối thủ và sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể trong mọi trận đấu”, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai từng tuyên bố như vậy ở thời điểm lên danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup 2019.

Chỉ mới đây thôi, sau khi HLV Park Hang Seo công bố 23 cái tên sẽ sang Thái Lan đấu King’s Cup và đó đều là những gương mặt quen thuộc đã được “thử lửa” tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, một lần nữa, “thuyền trưởng” của đội chủ nhà Thái Lan đã lại lên tiếng, bày tỏ sự quan tâm và nghiên cứu chi tiết đến không ngờ về đối thủ mà họ sẽ đối đầu trong trận đấu vào lúc 19h45 ngày 5/6 tới.

Chú thích ảnh
Vô địch King's Cup là nhiệm vụ buộc các cầu thủ Thái Lan phải hoàn thành.Ảnh: Siam

“Khi tôi nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam, tôi thấy họ đã triệu tập cùng một đội hình với Asian Cup. Từ đó tới nay, đội tuyển Việt Nam chưa có thêm trận đấu nào nhưng chúng tôi đã biết rõ lối chơi của các cầu thủ Việt Nam, tôi đã biết lần này họ sẽ chơi bóng thế nào. Tôi tin rằng hầu hết cầu thủ Thái Lan đang khao khát được gặp Việt Nam. Họ dường như muốn chứng minh cho đối thủ thấy ai mới là đội tuyển số một Đông Nam Á. Đương nhiên, chúng tôi có 3 cầu thủ chơi bóng tại J.League là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan. Họ chắc chắn sẽ giúp đội tuyển Thái Lan mạnh hơn”.

Để vô địch King’s Cup 2019 như mục tiêu ban đầu thì nhiệm vụ đầu tiên mà Ban huấn luyện, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan phải hoàn thành, đó là vượt qua đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vào tối 5/6 tới tại Chang Arena (Buriram, Thái Lan). Người Thái quyết tâm có thừa nhưng họ cũng tự biết rằng, sự tự tin, thế chủ động hiện đang nằm ở phía đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Sau những thành công đã có được trong hai năm qua, đó là vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup, bóng đá Việt Nam đã có một vị thế khác ở khu vực Đông Nam Á và cả tầm châu Á. Quan trọng hơn, tâm lý e sợ người Thái đã từng có ở biết bao thế hệ cầu thủ Việt Nam giờ đã không còn tồn tại. Thậm chí lúc này, gặp Thái Lan dù ở cấp độ nào, U23 hay đội tuyển quốc gia cũng đều sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam giúp tất cả trở nên hưng phấn, tự tin và quyết tâm hơn.

Có lẽ cũng chính vì thế nên HLV Park Hang Seo chỉ chọn đúng 23 tuyển thủ lên đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup và đó đều là những gương mặt quen thuộc, vốn đã hiểu cách chơi, ý đồ của Ban huấn luyện và tự họ khi được lắp ghép vào đội hình thi đấu cũng nhanh chóng trở nên hiểu ý nhau. Gương mặt mới duy nhất lên đội tuyển lần này dưới thời HLV Park Hang Seo chỉ là thủ môn Nguyên Mạnh từ SLNA, nhưng việc sử dụng Nguyên Mạnh như thế nào chắc chắn thầy Park đã có những tính toán kỹ càng, đề ra đường đi, nước bước cụ thể.

Thai League 2019 coi như tạm dừng lại sau loạt trận vòng 13 ngày 29/5, chỉ còn trận đấu bù giữa Buriram United và Sukhothai vào ngày 1/6 là đội tuyển Thái Lan sẽ có đủ quân số tập luyện chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam vô địch King’s Cup. Chỉ còn 5 ngày nữa, King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 sẽ khởi tranh, mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm của bóng đá Thái Lan đã sẵn sàng, sự quan tâm từ báo chí và người hâm mộ Thái Lan với giải đấu truyền thống này cũng như kỳ vọng ở đội tuyển Thái Lan đang tăng dần lên từng ngày.

Nhưng từ phía người trong cuộc, hẳn nhiên, HLV Sirisak Yodyardthai cùng các học trò thừa hiểu họ đang phải chịu áp lực gì và sẽ phải làm những gì để có thể vượt qua những áp lực ấy. Đã qua rồi cái thời người Thái có thể tự tin, sẵn sàng đá cửa trên mỗi lần có dịp gặp đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu tầm khu vực. Cũng qua rồi cái thời những tuyên bố mạnh mẽ trên báo chí có thể giúp HLV trưởng hay các cầu thủ Thái Lan khỏa lấp những hạn chế về mặt chuyên môn.

Tại King’s Cup 2019, người Thái có thừa động lực, quyết tâm chiến thắng của họ cũng chẳng thiếu nhưng không phải mọi chuyện đều thuận lợi với chủ nhà. Ngay cả khi có vượt qua đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vào tối 5/6 tới đi chăng nữa thì đội tuyển Thái Lan cũng chưa chắc chắn vô địch được King’s Cup năm 2019 bởi vẫn còn đó Curacao hay Ấn Độ chờ họ trong trận chung kết.

Đó là chưa kể đến việc Thái Lan ở thời điểm hiện tại đâu đã phải đội bóng hoàn hảo, không có điểm yếu nào. Nếu chỉ trông chờ vào bộ tứ cầu thủ chơi bóng tại Bỉ hay Nhật Bản về nước, coi đó là một sự bảo chứng cho thành công tại King’s Cup thì e sẽ là khiên cưỡng bởi ở Thai League, các chân sút của đội tuyển quốc gia nước này như Teerasil Dangda hay Adisak Kraisorn đang sa sút tệ hại, chỉ còn là những cái bóng của chính họ trong quá khứ.

Với đội hình thi đấu ấy, đội tuyển Thái Lan đấu Việt Nam cũng phải e dè chứ không thể quá tự tin như tuyên bố mạnh mẽ của HLV trưởng Sirisak Yodyardthai được. Và bất cứ thất bại nào, nhất là trước đội tuyển Việt Nam trong thời điểm này cũng khiến niềm tin của người hâm mộ vào đội tuyển Thái Lan xuống mức thấp nhất. Khi ấy, xáo trộn ở cấp thượng tầng của bóng đá Thái Lan là khó có thể tránh khỏi.

King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 diễn ra từ 5 đến 8/6 tại sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan) với sự tham dự của 4 đội bóng Thái Lan, Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Lượt trận đầu tiên ngày 5/6, Curacao gặp Ấn Độ (15h30) còn Thái Lan gặp Việt Nam (19h45). Hai đội thắng ở hai cặp đấu này vào chơi trận chung kết (19h45 ngày 8/6) còn hai đội thua đá trận tranh hạng ba lúc 15h30 cùng ngày.

Mới đây, FIFA đã gửi văn bản công nhận các trận đấu tại King’s Cup 2019 thuộc giao hữu quốc tế hạng A. Như vậy, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 tại Thái Lan sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA, lấy đó làm cơ sở xếp hạng hạt giống khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào đầu tháng 7 tới.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm