Ngược dòng ngoạn mục trước SLNA, HN T&T lần đầu đoạt Siêu Cúp QG

09/01/2011 18:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Bị SLNA dẫn trước 0-2 nhưng HN T&T đã gỡ hòa chỉ trong 10 phút cuối trước khi hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục bằng chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, qua đó lần đầu đoạt Siêu Cúp QG.

HN T&T bước vào trận tranh Siêu Cúp QG với đội hình gần như mạnh nhất bởi họ chỉ thiếu tiền đạo Lê Công Vinh vì chấn thương dài ngày. Cả 3 tân binh của đội bóng Thủ đô trong mùa bóng này là Tấn Điền, Văn Quyết, Bảo Khanh đều được tung vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, SLNA vắng ba trụ cột Huy Hoàng ở hàng thủ, Như Thuật ở tuyến giữa và Văn Quyến trên hàng công. Cũng như hai lần gặp nhau trước ở V-League 2010, tự đánh giá ở cửa dưới, SLNA chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà trước khi tung ra những đòn phản công nhanh.

Với lối đá quyết liệt, không ngại va chạm, SLNA đã khiến HN T&T gặp khá nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội bóng của bầu Hiển vẫn chưa cho thấy những pha phối hợp ở đoạn ngắn sở trường mà họ từng áp dụng rất thành công ở V-League 2010 bởi sự quyết liệt của các tiền vệ SLNA. Cầm bóng ít nhưng mỗi khi tổ chức phản công, SLNA đều cho thấy sự nguy hiểm, điển hình như tình huống diễn ra ở phút 11. Từ giữa sân, Kavin vượt qua sự truy cản của các cầu thủ HN T&T trước khi chọc khe để Ngọc Anh băng xuống đối mặt với thủ thành Hồng Sơn. Tiền đạo mang áo số 11 của SLNA đã vượt qua Hồng Sơn nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi rất thiếu chính xác.


Sau chức vô địch V-League 2010, HN T&T đã bổ sung thêm vào phòng truyền thống chiếc Siêu Cúp QG sau chiến thắng kịch tính trước SLNA

Phải tới phút 24, HN T&T mới có pha phối hợp có nét đầu tiên kể từ đầu trận khi Văn Quyết băng xuống rất thuận lợi bên cánh trái nhưng cú căng ngang cuối cùng của cầu thủ này lại đi hơi nhẹ, tạo điều kiện cho thủ môn Đức Thắng ôm gọn. Chỉ một phút sau, Gonzalo đã đưa bóng vào lưới SLNA nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt việt vị một cầu thủ HN T&T. Trước đó, Kavin lại khiến khung thành HN T&T chao đảo với pha đi bóng đầy quyết tâm bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm, nhưng không có cầu thủ xứ Nghệ nào kịp băng vào dứt điểm.

Nửa cuối hiệp 1, HN T&T bắt đầu thể hiện được sự vượt trội về thế trận trên sân khi liên tục ép sân SLNA. Nếu thủ thành Đức Thắng không xuất sắc tung người cản phá cú sút căng của Sỹ Cường ở phút 33, HN T&T đã có bàn vươn lên dẫn trước. Nếu như sức mạnh của HN T&T chủ yếu dựa vào các pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn thì các pha bóng nguy hiểm mà SLNA tạo được trong hiệp 1 phần lớn chỉ dựa vào sự năng nổ của tân binh Kavin, cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội bóng xứ Nghệ trong 45 phút đầu tiên.

Ngay những phút đầu hiệp 2, HN T&T đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi Benicio đi bóng qua hai hậu vệ SLNA trước khi vung chân dứt điểm căng nhưng một lần nữa thủ môn Đức Thắng đã xuất sắc cứu thua. Không tận dụng được cơ hội, gần như ngay lập tức HN T&T đã phải trả giá. Phút 52, từ một pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ SLNA, Ansah có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Có bàn thắng dẫn trước, SLNA lại càng tỏ ra nguy hiểm với lối chơi phòng ngự phản công và nếu như Ngọc Anh hay Trọng Hoàng chính xác hơn trong những pha xử lý cuối cùng, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã có thêm bàn thắng.

Nhận thấy hàng công chơi bế tắc, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải có sự thay đổi khi tung Matias vào sân thay cho Benicio để chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Gonzalo – Matias. Tuy vậy, khi sự thay đổi còn chưa phát huy tác dụng, HN T&T đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 69, từ một pha phản công ở tốc độ cao, Ngọc Anh dứt điểm trúng người thủ môn Hồng Sơn, bóng bật ra tạo điều kiện cho Trọng Hoàng sút bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho SLNA.

Phút 79, cầu thủ mới vào sân thay người trong hiệp 2 Ngọc Duy có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HN T&T nhưng cú xỉa bóng rất nhanh của tiền vệ này vẫn không đánh bại được Đức Thắng. Tuy vậy, đến phút 81 của trận đấu, Đức Thắng không thể cản phá cú dứt điểm cận thành của Sỹ Cường sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành SLNA. Hy vọng lại được lóe lên cho HN T&T sau bàn gỡ của Sỹ Cường. Không còn gì để mất, HN T&T dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối hòng tìm bàn gỡ và để lộ khoảng trống mênh mông ở hàng thủ. Nếu các cầu thủ SLNA chuẩn xác hơn trong những tình huống dứt điểm sau các pha phản công nhanh sau đó, họ đã không phải ôm hận bởi bàn gỡ hòa ở đúng phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. Người đưa HN T&T trở về từ “cõi chết” là trung vệ Cristiano với một cú đánh đầu cận thành chính xác.

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m và các cầu thủ HN T&T đã tỏ ra bản lĩnh hơn ở loạt đá cân não khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để trở thành chủ nhân mới của Siêu Cúp QG.

+ Bàn thắng: Sỹ Cường 81’; Cristiano 90’+4’ - Ansah 52’; Trọng Hoàng 69’

+ Đội hình thi đấu:

HN T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Cristiano, Đại Đồng, Tấn Điền, Hồng Minh (Duy Nam 74’), Văn Quyết, Sỹ Cường, Benicio (Matias 69’), Bảo Khanh (Ngọc Duy 76’), Gonzalo.

SLNA: Đức Thắng, Đình Đồng, Ngọc Luận, Helio, Tuấn Anh (Ngọc Mạnh 62’), Văn Bình, Quang Tình (Hoàng Thịnh 89’), Ngọc Anh (Quốc Tuấn 75’), Ansah, Kavin, Trọng Hoàng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm