Lượt trận thứ 3 FLC Cup 2016: Thừa bạo lực!

17/01/2016 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở hai lượt trận đầu tiên giải FLC Cup 2016 có những "cơn mưa bàn thắng" thì ở hai cuộc đối đầu ở loạt trận thứ ba chiều qua 16/1 giữa SLNA – Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa – Hải Phòng lại thừa bạo lực và "mưa thẻ phạt".

Xứ Nghệ trở lại với chiến thắng

Sau khi thua đậm chủ nhà FLC Thanh Hóa ở loạt trận thứ 2, HLV Ngô Quang Trường tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng khi tung Phi Sơn và sát thủ Odar vào sân ngay từ đầu. Ở bên kia chiến tuyến, một vị tướng trẻ khác là Phạm Như Thuần cũng không “kém cạnh” khi tiếp tục thử nghiệm những ngoại binh, đồng thời đặt vai trò trọng tâm cho Mạc Hồng Quân.

Dù vậy, SLNA mới là những người nhập cuộc tốt hơn và chỉ mất chưa đầy 3 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Khắc Ngọc đã nhanh chân dứt điểm cận thành trong một tình huống lộn xộn.

Bị thua sớm nhưng Than Quảng Ninh không hề nao núng. Họ bình tĩnh triển khai lối chơi tấn công với sự năng nổ ở hàng tiền vệ của Mạc Hồng Quân cùng sự tích cực của bộ ba ngoại binh Chenko – Diouf – Udo. Than Quảng Ninh nhanh chóng lập lại thế quân bình khi Chenko thoải mái đánh đầu vào lưới SLNA ở phút thứ 10.


SLNA (áo vàng) thắng Than Quảng Ninh trong trận đấu quyết liệt

Cầu thủ hai đội chơi rất máu lửa và liên tục có nhiều pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Sau nhiều pha va chạm nảy lửa, phút 25, cầu thủ SLNA và Than Quảng Ninh đã lao vào nhau định ăn thua đủ.

Trợ lý HLV của SLNA cũng lao vào tham gia và ông này đã bị trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ, mời lên khán đài. Tuy vậy, phải đến khi BTC can thiệp, vị trợ lý này mới chịu lên khán đài.

Sang hiệp 2, SLNA là đội chơi tốt hơn và tái lập thế dẫn bàn ở phút 51. Bản hợp đồng bom tấn Odar tiếp tục lập công bằng pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng thứ 3 sau 2 trận của chân sút này ở FLC Cup 2016.

Dù vậy, Odar cũng đã bị lu mờ ở trận này bởi một cái tên khác, đó là Khắc Ngọc. Cầu thủ này đã có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, chính thức nhấn chìm Than Quảng Ninh với tỷ số 4-1. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Than Quảng Ninh, trước đó, đội bóng vùng Mỏ đã thua ngược 4-5 trước tân binh Hà Nội ở lượt đấu trước.

Chủ nhà thua sốc trong trận cầu bạo lực

Có hai chiến thắng đậm rất ấn tượng trước các đối thủ mạnh Hà Nội T&T và SLNA ở hai lượt trận đầu tiên, FLC Thanh Hóa hừng hực khí thế bước vào cuộc đối đầu với Hải Phòng.

Ngoại binh Ivan Firer sau khi có 3 bàn thắng tiếp tục được tin dùng ở vị trí cao nhất trên hàng công đội chủ nhà. Trong khi đó, Hải Phòng cũng không kém phần tự tin sau khi đánh bại Hà Nội T&T trước đó. Tân binh Lê Văn Thắng bên phía Hải Phòng nhận được sự quan tâm chú ý của khán giả xứ Thanh khi anh đối đầu với đội bóng quê nhà.


Văn Thắng (trái) góp công giúp Hải Phòng thắng trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: Mạnh Cường

Chính vua phá lưới nội của V.League 2015 này là người đã "xát muối" vào CĐV xứ Thanh khi mở tỷ số cho Hải Phòng ở phút 25. Văn Thắng nhanh chân dứt điểm vào góc xa, không cho Thanh Thắng cơ hội cản phá. Nhưng Hải Phòng chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút thứ 35 khi Hồng Việt nhận thẻ đỏ sau một pha đánh nguội với cầu thủ FLC Thanh Hóa.

Chơi hơn người trong phần còn lại của trận đấu nhưng FLC Thanh Hóa đã trình diễn một bộ mặt quá nhạt nhòa. Omar chơi đầy cố gắng nhưng thiếu sắc bén, Ivan Firer mất hút trên hàng công và lối chơi như “gà mắc tóc” đã khiến FLC Thanh Hóa không tạo ra được pha bóng nào sắc nét.

Trái lại, các cầu thủ Hải Phòng lại chơi đầy hiệu quả, đặc biệt là khâu tổ chức tấn công. Nếu không may mắn, chắc chắn FLC Thanh Hóa còn phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa. Tới phút 61, tân binh Đình Bảo nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng.

Sắm ngoại binh 'khủng', SLNA thắng dễ tại FLC Cup

Sắm ngoại binh 'khủng', SLNA thắng dễ tại FLC Cup

Chiều qua, cuộc đối đầu muộn giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng dù được đánh giá cao hơn song mọi sự chú ý của giới hâm mộ và khán giả xứ Thanh lại là trận đấu giữa SLNA và Hà Nội, tân binh V.League 2016.


Cuối trận, cầu thủ hai đội chơi khá quyết liệt và có nhiều pha vào bóng thô bạo, đặc biệt là FLC Thanh Hóa. Phút 79, Omar do thiếu kiềm chế đã đánh nguội một cầu thủ Hải Phòng, nhận thẻ đỏ. Chưa hết, tiền đạo này còn lao vào ăn thua đủ với đối phương. Sau đó, cầu thủ hai đội đã lao vào nhau mặc cho trọng tài can ngăn, khiến trận đấu suýt đổ vỡ.

Cơn ác mộng với đội chủ nhà chưa chấm dứt khi tân binh Hoàng Thịnh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở cuối trận.

Thua 0-2, FLC Thanh Hóa đã bị chặn mạch thắng. Trận thua bất ngờ của đội chủ nhà đã khiến FLC Cup 2016 thêm phần hấp dẫn hơn.

Trận derby thủ đô giữa Hà Nội T&T và Hà Nội sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay 17/1.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm