HLV Minh Phương và 'ghế nóng' tại SHB Đà Nẵng

14/05/2018 06:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng lại thua, lần này là trước SLNA ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia. Trận thua không chỉ về tỉ số, các cầu thủ của HLV Minh Phương còn để lại nhiều dấu hỏi với tinh thần thi đấu của mình.

Đó đã là trận thua thứ 5 trong tổng số 9 trận đã chơi của SHB Đà Nẵng trên tất cả các mặt trận tính từ đầu mùa. Một trận đấu mà Minh Phương lại đưa ra sân đội hình xuất phát không giống với những trận đã đá trước đó. Cho đến lúc này, SHB Đà Nẵng vẫn chưa định hình mình đá theo đội hình nào, chiến thuật nào, mảng miếng nào dù mùa giải đã đi hết 1/3 chặng đường.

Nhìn Minh Phương hò hét đến khản giọng, đứng ngồi không yên khi chỉ đạo, nhưng quân của ông trên sân vẫn cứ đá rối mù, thậm chí bạc nhược đến vô hồn. Những chỉ đạo của Minh Phương tuột trôi, hình như ông thầy trẻ đang bất lực ?

Chính bản thân HLV này cũng đã thừa nhận: “Chuyên môn chúng tôi không phải yếu lắm so với các đội khác. Những kết quả không tốt gần đây thuộc về tinh thần các cầu thủ. Tôi cũng đã nói nhiều, nhưng chưa có biến chuyển. Quan trọng là ý thức của mỗi cầu thủ, họ cần chơi bóng chuyên nghiệp hơn, vì đây là nghề của họ. Tôi luôn nói với họ là các bạn phải chiến thắng được bản thân, thì mới chiến thắng được đối thủ”.

Minh Phương càng loay hoay, SHB Đà Nẵng càng rối tung, mọi thứ không đi đúng hướng. Ông muốn thoát khỏi cái bóng của đàn anh Huỳnh Đức ở đây, nhưng đâu là giải pháp hữu hiệu để đội bóng chơi khác đi, hiệu quả hơn thì như chính ông thừa nhận vẫn chưa tìm ra.

Phút 70 của trận đấu, khi SHB Đà Nẵng đang để SLNA dẫn đến 3 bàn, người xem khán đài A lục tục ra về, đã gọi với xuống sân: “Nghỉ đi Phương ơi !”. Còn ở Khu B, nơi tập trung những người hâm mộ gắn bó lâu nay, nghe tiếng đồng thanh hô to: “1, 2, 3 về đi Minh Phương”. Khán đài B Chi Lăng ngày trước hay Hòa Xuân bây giờ là nơi tập trung khán giả đã nhẵn mặt, trung thành với bóng đá Đà Nẵng bao năm nay. Người xem lúc này, họ đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra vấn đề cả chuyên môn cùng lối chơi bạc nhược của đội bóng mình yêu quý.

Đã có những câu hỏi đầy thẳng thắn dành cho Minh Phương sau trận đấu, không chỉ về chuyên môn mà còn cả đề cập đến chuyện có hay không sự bất ổn từ phòng thay đồ, đồng thời liệu có làn “sóng ngầm” nào lúc này ở đội bóng sông Hàn hay không ? Bởi quá khứ đã nhiều lần các cầu thủ Đà Nẵng "nặng đầu" hơn "nặng chân".

“Tôi cũng từng sống, đá bóng ở đây lúc còn cầu thủ vài năm, ít nhiều vấn đề tôi đều biết hết, kể cả chuyện bất ổn từ phòng thay đồ hay cái gọi là “sóng ngầm”. Nói thật lúc này tôi không nghĩ mọi chuyện đã đến mức độ đó đâu. Tôi biết cầu thủ của tôi vốn hiền, chỉn chu, không quá cá tính đến mức phải giải quyết câu chuyện bằng cách này hay cách khác”, Minh Phương nói nhẹ nhàng như thế, nhưng nhìn gương mặt ông buồn cùng ánh mắt xa xăm.

Áp lực trên vai Minh Phương lúc này là vô vàn, bởi đội bóng không đi đúng hướng như điều ông và cộng sự từng mong muốn ngày mới tiếp quản SHB Đà Nẵng gần 5 tháng trước. Minh Phương nói như một sự chia sẻ: “Tôi xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Đà Nẵng vì thành tích của đội bóng, vì thái độ thi đấu khó chấp nhận của các cầu thủ. Bóng đá mà, cũng như cuộc sống, được thì tốt, thì sống, không được phải chấp nhận mọi việc thôi”.

SHB Đà Nẵng thua 3 trận liền: Vấn đề là rất nhiều… vấn đề

SHB Đà Nẵng thua 3 trận liền: Vấn đề là rất nhiều… vấn đề

Thua Hải Phòng, đã là trận thua thứ 3 liên tiếp tại V-League của SHB Đà Nẵng. Cứ sau mỗi vòng đấu, họ lại trôi dần về phía cuối bảng xếp hạng. Với chỉ 7 điểm sau 7 trận, lâu lắm rồi đội bóng sông Hàn mới có khởi đầu đầy gian nan đến vậy. Vấn đề của thầy trò Minh Phương gặp phải lúc này là rất nhiều… vấn đề. Minh Phương nói rất muốn thay đổi, nhưng thay đổi ra sao và biến chuyển thế nào, ông bảo chưa tìm ra giải pháp.

Tối thứ Bảy cuối tuần, SHB Đà Nẵng đã hành quân ngược ra thành Vinh trên chuyến tàu đêm. Giữa tuần sẽ là trận lượt về cùng SLNA ở Cúp quốc gia, nhưng có lẽ chuyện của đội bóng, chuyện của Minh Phương không chỉ về trận đấu đó.

Có khi chỉ cần thắng được 1 trận lúc này, sẽ vỡ ra nhiều điều, nhưng làm sao để thắng, làm sao để SHB Đà Nẵng hanh thông cái đầu để đôi chân dễ đá , là chuyện Minh Phương đang mất ngủ. “Sân ga” nào đang chờ Minh phương sau chuyến tàu đêm.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm