HLV Mai Đức Chung: 'Tự hào nhất là tinh thần của tuyển nữ Việt Nam'

29/08/2019 08:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài chiều ngày 28/8, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tinh thần mạnh mẽ của các tuyển thủ nữ Việt Nam khi họ để chiến đấu tới cùng là điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Tôi rất tự hào và cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình để giành ngôi vô địch tặng cho người hâm mộ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu vòng play-off. Trực tiếp bóng đá. Lịch bóng đá ngày 29/8, rạng sáng 30/8.

Thực sự, trận chung kết với Thái Lan rất hấp hẫn và giàu cảm xúc. Có một thông tin bên lề mà tôi biết được sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (ông Somyos Pumpanmuang- PV) khi xem trận chung kết này thì ông đã rũ người ra khi Huỳnh Như có bàn thắng.

Và khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan dường như ngã ngửa người và mọi người chỉ sợ ông ấy ngất. Điều này chứng tỏ trận đấu rất gay cấn, kịch tính và hấp dẫn.

Còn về tình huống Huỳnh Như nhận thẻ vàng thứ 2 khá bất ngờ nhưng tôi hiểu và thông cảm cho học trò. Huỳnh Như và các đồng đội đã chịu sức ép lớn từ đối thủ và trên khán đài. Điều này có lẽ khiến Huỳnh Như cởi áo ăn mừng như muốn rũ bỏ hết áp lực sau khi có được bàn thắng quý giá”.

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như thì cho biết: “Không thể nói rằng đó chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác. Điều tuyệt vời là chúng tôi có được chiến thắng trước người Thái ngay trên đất Thái và là trận chung kết…

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ chụp ảnh lưu niệm trước khi lên máy bay trở về nước. Ảnh: VFF

Ngay sau khi ghi bàn tôi chỉ biết tận hưởng niềm vui đó, khoảnh khắc tuyệt vời đó. Đây là trận chung kết trong mơ của tôi và cảm xúc là yếu tố tạo nên những nữ cầu thủ Việt Nam tuyệt vời ở phút cuối trận đấu.

Cả 2 đội đều biết rõ về nhau và không chiến thuật nào để tạo ra sự bất ngờ. Vì thế, bàn thắng của tôi đã làm vỡ oà cảm xúc. Tuy nhiên, tôi sẽ ghi nhớ bàn thắng cũng như chiếc thẻ vàng thứ 2 làm bài học xương máu cho mình.

Sau trận đấu, tôi có nhận lỗi với BHL và đồng đội của mình, kể cả với người hâm mộ nơi quê nhà, hãy bỏ qua giây phút “thăng hoa” đó của tôi và xem chiến thắng của tuyển Việt Nam là món quà dành tặng cho tất cả những ai yêu quý đội tuyển nữ Việt Nam”.

Chiều qua, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, các cô gái Việt Nam được VFF thưởng 1,3 tỷ đồng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Mạnh Hùng thưởng 360 triệu đồng. Tổng cộng, thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ túi hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục mà đội tuyển nữ Việt Nam từng nhận được.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm