HLV HAGL trần tình về ‘hàng thủ tệ nhất Nuti Cafe V-League 2018’

20/09/2018 11:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 19/9, HAGL tiếp đón Hà Nội trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 23 Nuti Café V-League 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL phải đón nhận thất bại thứ ba liên tiếp sau khi để Hà Nội vượt qua với tỉ số 5-3. Qua đó, HAGL chính thức trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất V-League 2018.

Ngay ở hiệp thi đấu thứ nhất, HAGL đã phải nhận đến 4 bàn thua, từ các cú dứt điểm của Oseni, Thái Quý và Hồ Minh Dĩ. Họ chi có được một bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 42 do công của Zeba Josip, trước khi tận dụng sai lầm của đối phương để Công Phượng và Triệu Việt Hưng ghi 2 bàn liên tiếp ở hiệp thi đấu hai. Tuy nhiên, đến phút 71, mọi nỗ lực của đội bóng phố núi bị dập tắt, khi Đoàn Văn Hậu đánh đầu hiểm hóc, ấn định tỉ số 5-3 cho Hà Nội.

Như vậy, HAGL đã để thua tới 49 bàn sau 23 trận đấu, là đội bóng duy nhất ở V-League để thủng lưới trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Điều đáng nói, dù hàng phòng ngự của đội bóng phố núi trong mùa giải 2018 liên tục được bổ sung các ngoại binh song họ vẫn không thể khắc phục được nhược điểm này.

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Lối chơi cởi mở, thậm chí có phần "hồn nhiên" mắc quá nhiều sai sót của hàng phòng ngự hai đội đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku nhưng chung cuộc, nhà vô địch Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Ở lượt đi của mùa giải, HAGL có sự phục vụ của hậu vệ người Hàn Quốc Kim Jinseo. Với chiều cao 1,88m, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cho đội bóng phố núi. Song qua nửa mùa giải, Kim Jinseo thi đấu mờ nhạt và HAGL buộc phải chia tay cầu thủ sinh năm 1994 để đón về Zeba Josip có chiều cao tương đương với Kim nhưng thể hình lại tốt hơn.

Zeba không chỉ đơn thuần là một trung vệ, khi cần thiết, cầu thủ này hoàn toàn có thể lên tham gia tấn công. Trong trận đấu chiều 19/9, Zeba cũng đã có một bàn thắng đến từ pha đánh đầu dũng mãnh. Nhưng như thế là chưa đủ, bởi một trung vệ cần phải làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình trước khi muốn làm những điều lớn lao hơn trong một trận đấu. Trước Hà Nội, Zeba đã ghi được một bàn thắng, song lại góp phần khiến thủ môn Phạm Văn Tiến vào lưới nhặt bóng đến 5 lần.

“Zeba đã thi đấu tốt, cũng giống như Kim Jinseo trước kia hay xa hơn là Mobi Fehr. Lỗi ở các bàn thua không phải do Zeba, nhưng phải nói rằng, các hậu vệ ngoại binh của chúng tôi xoay sở còn chậm và chọn vị trí chưa được tốt”, HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận đấu.

HLV trưởng của HAGL cũng cho rằng, nhược điểm kèm người và lỗi cá nhân chính là nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng của ông bị thủng lưới nhiều đến như vậy.

HAGL lập kỷ lục buồn trong ngày Công Phượng tỏa sáng

HAGL lập kỷ lục buồn trong ngày Công Phượng tỏa sáng

HAGL lập kỷ lục buồn, FLC Thanh Hóa trở lại TOP 3 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 19/9.

“Các cầu thủ đã lơ là, không tập trung ở một số thời điểm dẫn đến những bàn thua. Trước trận đấu chiều nay, chúng tôi cũng đã ngồi phân tích các điểm mạnh của Hà Nội FC, trong đó đặc biệt chú ý vào những đường tạt bóng và các pha bóng cố định. Tuy nhiên, vấn đề của các cá nhân và việc phải nhận bàn thua từ quá sớm khiến chúng tôi phải nhận thất bại”, HLV Dương Minh Ninh cho biết thêm.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Trong trận đấu chiều nay, chúng tôi đã sử dụng một số cầu thủ trẻ và lần đầu tiên được đá chính ở V-League, song các em đã thi đấu tốt và có được kết quả như ý muốn. Tuy nhiên, tôi cũng không thật sự hài lòng khi sang hiệp 2, một số vị trí không được tập trung nên dẫn đến các bàn thua”.

Điều đáng nói, trước trận đấu, một số thông tin cho rằng Hà Nội “buông” V-League khi đã chính thức vô địch từ vòng 21, để tập trung cho mặt trận còn lại là Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, với HLV Chu Đình Nghiêm, dù ở mặt trận nào, Hà Nội đều xem trọng, thi đấu khát khao để có được thành tích tốt nhất và cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay.

Nỗi buồn HAGL bao giờ mới qua

Nỗi buồn HAGL bao giờ mới qua

Cuối tuần trước đã nhận trận thua 3- 5 trước CLB TP.HCM khi rời sân Thống Nhất. Giữa tuần này, lại để nhà tân vô địch V-League làm rung lưới đến 5 lần, ngay tại Pleiku. HAGL đang phải “rát mặt” với những cơn mưa bàn thắng đến từ đối thủ.

“Chúng tôi đã để Bình Dương cầm hòa 3-3 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Cúp Quốc gia, vì vậy trận đấu lượt về trên sân Gò Đậu cuối tuần này chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ thi đấu cống hiến, khát khao và hy vọng chúng tôi sẽ may mắn vượt qua đối thủ để vào đến trận chung kết”, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định.

Còn với HAGL, việc để thua 3 trận liên tiếp khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 27 điểm và phải đối mặt với nguy cơ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ nếu không có được kết quả khả quan ở 3 vòng đấu cuối cùng.

“Sau 3 trận thua liên tiếp, chúng tôi hiện giờ đang rất khó khăn. Mục tiêu của HAGL ở thời điểm này là trụ hạng thành công. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, chúng tôi cần phải tập trung ở 3 trận đấu cuối, đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 24 tới”, HLV Dương Minh Ninh nhấn mạnh.

Nhiều khả năng, HAGL sẽ là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất khi mùa giải 2018 khép lại, nếu họ cứ chơi như hiện nay. Rõ ràng, 3 trận đấu cuối sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Dương Minh Ninh sửa sai, lấy lại lòng tin của người hâm mộ, trước khi nghĩ đến các mục tiêu xa hơn ở mùa giải tiếp theo.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm