HLV HAGL tiết lộ bí quyết ngắt mạch thua

08/11/2020 05:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/11, CLB HAGL tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng, giai đoạn 2 LS V-League 2020. Tuy chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, song việc phải nhận cả 6 trận thua ở giai đoạn 2 trước đó khiến HLV Nguyễn Văn Đàn tung ra đội hình mạnh nhất nhằm giành được ít nhất một chiến thắng để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà.

VIDEO HAGL 3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp

VIDEO HAGL 3-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp

Ở trận đấu sớm vòng 7 nhóm A giai đoạn 2 V League 2020, HAGL đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi chấm dứt kỷ lục buồn 6 trận thua liên tiếp.

Không phụ lòng tin của người hâm mộ, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, HAGL đã tràn lên tấn công, và sớm có được lợi thế dẫn trước. Phút 16, từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái của Hồng Duy, Memovic bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

Đến phút 23, Châu Ngọc Quang tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm cận thành. Đến phút 33, Văn Toàn khiến thủ môn Dương Quang Tuấn thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau pha solo và dứt điểm đẳng cấp ở góc hẹp, nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công. Đến phút 60, đội khách có thêm lợi thế khi Trương Trọng Sáng của HAGL phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, sau tình huống phạm lỗi với Mansaray Victor Nabay. Thế nhưng, trước một HAGL thi đấu quả cảm, phòng ngự chặt chẽ, đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ, đành ngậm ngùi rời sân Pleiku với thất bại 0-3.

“Trước trận đấu này, chúng tôi đã có chuỗi thất bại đáng quên, tinh thần và ý chí của các cầu thủ cũng giảm xuống. Tuy nhiên, trước khi vào trận, BHL đã cố gắng động viên, khích lệ tinh thần để làm sao phải cắt được chuỗi thất bại. Và các cầu thủ đã có một trận đấu hoàn hảo, một lần nữa tôi xin biểu dương tinh thần của các em”, HLV Nguyễn Văn Đàn phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức tỏ ra khá tiếc nuối: “Xét về thông số trận đấu, chúng tôi không hề kém cạnh đối thủ. Tuy nhiên, việc bị thủng 3 bàn quá sớm và không có được bàn rút ngắn tỉ số trong hiệp 1 khiến chúng tôi không thể có được thế trận tốt trong hiệp 2.

Tuy nhiên, hôm nay các cầu thủ cũng đã chơi cống hiến, kể cả các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Qua đó, giúp đội có thể nhìn thấy những thiếu sót và chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải sau”.

Trên thực tế, việc phải thủng lưới tới 20 bàn trong vỏn vẹn 6 trận đấu vừa qua khiến nhiều người đặt dấu hỏi cho hàng phòng ngự của HAGL. Thế nhưng, trong trận đấu tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng phố núi đã không để thủ môn Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng dù chỉ một lần.

Đó được xem là dấu ấn chiến thuật khá đậm nét của HLV Nguyễn Văn Đàn, khi Kelly thi đấu có phần thấp hơn và quyết đoán hơn trong các tình huống cản phá. Nhờ đó, dù đội khách nhiều lần treo bóng bổng vào vòng cấm địa cho các cầu thủ ngoại, họ vẫn không thể vượt qua sự cản phá quyết liệt của Kelly và Memovic, ngay cả sau khi Trọng Sáng phải rời sân.

“Kelly và Memovic chơi quá hay, họ có khả năng bọc lót cho nhau rất tốt. Mỗi khi chúng tôi treo bóng vào, hai cầu thủ này đều cản phá thành công. Và như tôi đã nói, nếu chúng tôi có được 1 bàn gỡ trong hiệp 1, chúng tôi sẽ có nhiều phương án và cơ hội trong tấn công hơn ở hiệp 2. Tuy nhiên, chúng tôi đã không có thứ mà đội bóng cần”, HLV Phạm Minh Đức phân tích.

Trong trận đấu chiều 7/11, có một tình huống khá hy hữu xảy ra trên sân, khi Trọng Sáng phải rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Mansaray Victor Nabay. Sau tình huống này, các cầu thủ khách đã phản ứng dữ dội với trọng tài Hoàng Ngọc Hà, đặc biệt là cá nhân Mansaray Victor Nabay.

Khi đó, để kìm chế cái đầu nóng của học trò, HLV Phạm Minh Đức đã chạy vào sân để ngăn cản cầu thủ người Mỹ gốc Sierra Leone. Sau tình huống đó, HLV trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng của trọng tài.

“Tôi cho rằng đó là tình huống vào bóng khá thô bạo của Trọng Sáng, khi đạp thẳng vào bụng của Mansaray Victor, khiến áo của cậu ấy cũng bị rách. Tôi hiểu học trò của mình, và trước những phản ứng của cậu ấy, tôi đã lao vào để can ngăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc mình phải nhận một chiếc thẻ vàng cũng là một điều thú vị của bóng đá”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Việc chiến thắng hay thất bại ở trận đấu chiều 7/11 không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện bảng xếp hạng, bởi cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều không phải lo trụ hạng, cũng không phải tranh chức vô địch. Để thua HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống vị trí thứ 8 và nhường vị trí thứ 7 cho chính đối thủ sau khi LS V-League 2020 khép lại.

Tuy nhiên, cả hai HLV Nguyễn Văn Đàn và Phạm Minh Đức đều muốn nghỉ ngơi và chưa muốn nói về những mục tiêu ở mùa bóng mới. Dĩ nhiên, cả HAGL và Hà Tĩnh chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn có thành tích tốt hơn ở mùa bóng 2021, và xa hơn là hướng tới chức vô địch V-League.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm