HLV Chung Hae Seong: ‘Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện 5 đánh 1’

11/08/2019 09:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-2 trước Quảng Nam ở vòng 20 Wake-up 247 V-League 2019, HLV Chung Hae Seong thừa nhận không hiểu gì cả về phát biểu “5 đánh 1” của bầu Đức.

CLB TPHCM sa sút không phải vì '5 đánh 1'?

CLB TPHCM sa sút không phải vì '5 đánh 1'?

Thất bại trên sân đội đã thua mình từ lượt đi V-League đến Cúp QG là Viettel ngay ngày mở màn lượt về V-League 2019 cho thấy TP.HCM không dễ để hoàn thành ước mơ “hóa rồng” ở mùa giải năm nay. Thậm chí đó còn là dấu hiệu đi xuống của thầy trò HLV Chung Hae Soung.

Cả Quảng Nam lẫn CLB TP HCM đều đang rất khát điểm. Chủ nhà muốn 3 điểm để thoát đi khỏi nhóm cuối trong cuộc đua trụ hạng, trong khi đội bóng Sài thành không muốn bị Hà Nội qua mặt quá xa trên đường đua vô địch.

Trận đấu được đẩy lên nhanh ngay từ những phút đầu tiên. CLB TP.HCM chiếm thế chủ động nhưng Quảng Nam lại luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm trong những đường lên bóng. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng tất cả chỉ để lại tiếc nuối cho người xem.

Khi hiệp 1 tưởng chừng sẽ có một kết quả hòa, thì bước ngoặt xảy ra. Đúng vào phút 45, trọng tài Nguyễn Đình Thái cho Quảng Nam được hưởng penalty.

Đó là pha phạm lỗi để lại tranh cãi là ở ngoài hay trong vòng 16m50. Trên chấm 11m, Hoàng Vũ Samson tận dụng thành công, mang về bàn mở tỷ số cho Quảng Nam. Và 1-0 cũng là tỷ số của hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, CLB TP.HCM nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày Huỳnh Kesley Alves bị phong tỏa, những đợt lên bóng của đội khách trở nên thiếu sắc bén. Ngược lại, Quảng Nam với phong độ cao của Hoàng Vũ Samson thường xuyên tạo ra mối nguy hiểm. Và đến phút bù giờ của trận đấu, tiền đạo này ấn định tỷ số 2-0 cho Quảng Nam sau đường chuyền rất “ngọt” của cầu thủ trẻ Nguyễn Hồng Sơn.

Dù thua nhưng HLV Chung Hae Seong vẫn bình thản để chia sẻ rất nhiều trong phòng họp báo sau trận đấu: “Thất bại hôm nay đương nhiên rõ ràng là bất lợi cho chúng tôi trong trong cuộc đua vô địch. Tuy vậy các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và tôi không có lý do gì để phàn nàn về đội bóng cả.

Ở đây, tôi muốn nói lời xin lỗi đối với các học trò. Lời xin lỗi không chỉ ở trận đấu chiều nay mà cả những trận vừa rồi.

Tôi xin lỗi từ cái tâm làm HLV của mình vì không thể giúp đội bóng chiếm được ưu thế trong cuộc đua cùng Hà Nội và những trận đấu không mang lại kết quả tích cực thời gian gần đây”.

Ông Chung Hae Seong cũng đã trải lòng về những yếu tố bên lề ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng: “Phát biểu rằng chúng tôi phải đá theo kiểu 1 đánh 5 có ảnh hưởng đến tâm lý anh em cầu thủ hay không thì tôi cho rằng ít nhiều cũng có.

Tôi đã lờ mờ nhận ra những dao động nhất thời trong thời gian gần đây. Tôi luôn trấn an và làm công tác tư tưởng về điều này cho cầu thủ.

Tôi nói với họ các bạn đừng nên quan tâm đến điều đó. Mình muốn vô địch thì phải tự thể hiện bản thân và quyết tâm của mình mà thôi”.

“Tôi thật sự không hiểu cái gì cả về phát biểu đó và vì sao lại thế. Tôi ở nước ngoài sang đây và không hiểu lắm những chuyện xung quanh như thế.

Tôi chỉ muốn phát triển bóng đá, nâng tầm đội bóng mà thôi. Năm nay CLB TP.HCM đã là hình ảnh hoàn toàn khác so với mùa giải năm ngoái.

Tôi muốn chuyên nghiệp và minh bạch như thế, không quan tâm đến chuyện bên lề tác động vào đội bóng. Tôi luôn nói với cầu thủ không nên vì cái này cái kia mà ảnh hưởng đến tập thể đội bóng. Tự bản thân CLB phải chiến đấu nếu muốn hướng đến mục tiêu này nọ”.

“Bản thân tôi từ đầu mùa giải đến bây giờ hài lòng vì các cầu thủ đa hết mình trong thi đấu, dù kết quả có thế nào. Tôi luôn muốn chơi bóng hết sức mình.

Vô địch hay không vô địch không quan trọng. Năm nay không vô địch thì năm sau và năm sau nữa chúng tôi vẫn đang hướng đến mục tiêu đó”.

HLV Chung Hae Seong cũng cho rằng mình không đánh giá gì về pha bóng dẫn đến quả 11m: “Quyết định về quả 11m của trọng tài, tôi không đánh giá là đúng hay sai. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi làm bóng đá và hiểu điều này và chấp nhận bởi bóng đá luôn là vậy”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm