HAGL-Hà Nội: Xứng đáng là 'kinh điển'

14/05/2018 08:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài những lùm xùm về công tác trọng tài và những phản ứng có phần thái quá của BHL đội bóng Thủ đô thì trận cầu giữa HAGL - Hà Nội hội tụ đầy đủ các yếu tố để tạo nên một màn trình diễn hấp dẫn vào dạng bậc nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Hiệu ứng từ U23 Việt Nam, sức hút từ những thương hiệu lớn như HAGL và Hà Nội đã lôi kéo tới gần 1 vạn khán giả tới sân Pleiku để theo dõi cuộc chạm trán giữa 2 đội tại lượt đi Cúp quốc gia 2018. Cả Hà Nội lẫn HAGL không chỉ sở hữu nhiều gương mặt U23 Việt Nam mà họ là những đội bóng có lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt nhất nhì trong phạm vi bóng đá trong nước.

Không giống như trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 khi kịch bản sớm an bài bởi Hà Nội thắng đậm HAGL với tỷ số 5-0. Lần này, đội bóng phố Núi đã có trận cầu sòng phẳng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Cả 2 đội cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Những cầu thủ ghi bàn đều là những gương mặt được kỳ vọng lớn. Oseni mở tỷ số cho đội khách bằng pha băng cắt dứt điểm sở trường. Duy Mạnh phản lưới nhà trước áp lực tấn công lớn của HAGL. Rồi tới lượt người hùng U23 Việt Nam Quang Hải giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước. Và cuối cùng, Công Phượng ấn định tỷ số hòa chung cuộc 2-2 trên chấm 11m.

Những diễn biến trận đấu như một bộ phim với đầy đủ yếu tố hỷ, nộ, ái, ố và những điểm nhấn cao trào thú vị. Bên cạnh tính chuyên môn của trận đấu đủ để làm thỏa mãn người xem thì vẫn còn đó những yếu tố bên lề làm nên sự hấp dẫn riêng của cuộc đọ sức giữa HAGL và HAGL. Thẻ đỏ của Thành Lương, sự phản ứng quyết liệt của BHL Hà Nội và hàng loạt câu chuyện hậu trường được đem ra bàn luận sôi nổi kể cả khi trận đấu kết thúc được vài ngày.

Cuối cùng khép lại những lùm xùm kể trên là những phát ngôn đầy tính trách nhiệm của cả 2 đội bóng. Cả HAGL và Hà Nội đã nhìn ra những cái đúng, cái sai để cùng nhau hướng tới một cuộc tái đấu được người hâm mộ cả nước mong chờ vào ngày 15/5 tới đây. Đó là điều xứng đáng được ghi nhận.

GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau khẳng định, bóng đá phải có tính ăn thua cay cú mới hấp dẫn. Nếu trận nào cũng đều đều, nhàn nhạt thì không tốt cho bóng đá Việt Nam. Ông Mau thừa nhận, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội hấp dẫn, có tính chuyên môn cao. Nguồn cơn bức xúc của CLB Hà Nội xuất phát từ việc ngoại binh HAGL Rimario làm trò trong hiệp một, nhưng không bị trọng tài phạt thẻ.

Trong khi đó, trên trang Fanpage chính thức của CLB Hà Nội FC (hanoifootball club) đăng tải những lời chia sẻ, xin lỗi của HLV Chu Đình Nghiêm, gửi tới các CĐV đội bóng Thủ đo.

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn HAGL mong trận tái đấu Hà Nội FC tốt đẹp

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ mong đợi sau những lùm xùm không hay trên sân Pleiku, cuộc tái đấu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy tới đây sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Thực sự trận đấu với HAGL là một trận đấu hay, hai đội chơi cống hiến và cởi mở. Bản thân tôi là HLV trưởng đội bóng Hà Nội xin khẳng định tiêu chí xây dựng đội là lối chơi đẹp, hình ảnh đẹp nhưng hình ảnh trận đấu vừa qua tại Pleiku không được đẹp. Cá nhân tôi và một vài thành viên trong BHL đã để lại hình ảnh không đẹp. Với tư cách là HLV trưởng, tôi xin lỗi các CĐV vì hình ảnh không đẹp đó. Tất nhiên, mình vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đấy. Mục tiêu của chúng tôi là ở trận lượt về sắp tới sẽ thi đấu cống hiến, đáp ứng lại những kỳ vọng của người hâm mộ", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm