HAGL 'vật vã' giành 1 điểm, thêm một kèo trái tỏa sáng

25/01/2017 17:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL có điểm số đầu tiên sau 501 phút thi đấu. 3 năm thay máu với những “gà nòi” HAGL vẫn vật vã giành những điểm số tại V-League.

HAGL đứng chót bảng, Than Quảng Ninh thua trận thứ 3

Bàn thắng của Ideguchi ở phút 51 đã kéo 1 điểm ở lại Pleiku sau cuộc đấu giữa HAGL và Sài Gòn FC. Một bàn thắng may mắn nhưng vô cùng quý giá với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Sau 3 trận đấu ở mùa giải 2017, sau 5 trận thua liên tiếp ở V-League, HAGL mới có điểm số trên bảng xếp hạng. 1 điểm có được sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn nhiều sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.


3 năm kể từ khi thay máu đội hình bằng những cầu thủ trẻ, HAGL luôn khởi đầu V-League rất chậm chạp. Ảnh: VSI.

Trong khi đó, ứng cử viên vô địch Than Quảng Ninh đang gặp vấn đề kể từ sau chức vô địch Siêu cúp Quốc gia. 3 trận thua sau 4 trận đấu là thực trạng đáng báo động với HLV Phan Thanh Hùng. Thất bại trước Hà Nội FC – đội ĐKVĐ, Hải Phòng – Đương kim á quân sẽ dễ hiểu hơn nhiều trận thua trước Quảng Nam FC ngay trên sân nhà Cẩm Phả.

Than Quảng Ninh đã đầu tư tốt về nhân sự cho mùa giải mới, có bước chạy đà hoàn hảo trước mùa giải 2017, thế nhưng cho đến thời điểm này họ là đội gây thất vọng nhất V-League năm nay.


Than Quảng Ninh (áo xanh) đã thua 3/4 trận gần nhất tại V-League 2017. Ảnh: VSI.

Quảng Nam dưới gót giày Đinh Thanh Trung

Hattrick vào lưới đội bóng mạnh Than Quảng Ninh của Thanh Trung xứng đáng giành điểm 10. Một pha đá phạt đền, một cú đá phạt mẫu mực và một pha phá bẫy việt vị, bứt tốc và dứt điểm gọn gàng.

Những màn trình diễn ấy sẽ được thấy nhiều ở những siêu sao thế giới như Ronaldo hay Messi với phong cách ghi bàn đa dạng và việc Thanh Trung làm được những điều ấy khiến tất cả phải vỗ tay tán dương anh.

Đội trưởng của Quảng Nam FC cho thấy anh xứng đáng với chiếc băng “captain” trên cánh tay, là một trong số ít cầu thủ nội thể hiện được tầm ảnh hưởng rõ nét tại đội bóng chủ quản. Sau sự tỏa sáng của Quang Hải ở vòng đấu đầu tiên, ở vòng 4 này người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến màn trình diễn đầy xúc cảm khác đến từ một kèo trái giỏi nữa của bóng đá Việt Nam – tiền vệ Đinh Thanh Trung.


Thanh Trung nể Công Vinh, mong Thành Lương ở lại đội tuyển

Thanh Trung nể Công Vinh, mong Thành Lương ở lại đội tuyển

Tiền vệ Đinh Thanh Trung chia sẻ cảm xúc ngưỡng mộ đội trưởng Công Vinh, Thành Lương trên trang facebook cá nhân.


Những cái nhất trước Tết Đinh Dậu

FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng đang là 3 đội bóng ứng cử viên thể hiện tốt nhất cho đến thời điểm này cùng một Quảng Nam FC luôn gây khó chịu cho các “ông lớn” đang dần định hình top 4 của V-League mùa giải năm nay.

FLC Thanh Hóa (3 thắng, 1 hòa) và Quảng Nam FC (2 thắng, 2 hòa) là hai đội bóng duy nhất vẫn chưa thua ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Hà Nội FC tiếp tục cho thấy hình ảnh của hàng công xuất sắc nhất V-League với 10 bàn/4 trận.



Trong danh sách ghi bàn, tiền đạo 32 tuổi Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương sau 2 trận đấu tỏa sáng liên tiếp đã leo lên đỉnh với 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Xếp sau Anh Đức lần lượt là Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Henry Shackiel (SLNA), Sadio Diao (Sanna Khánh Hòa BVN) với cùng 4 bàn.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm