HAGL trụ hạng sớm 1 vòng đấu: May hơn hay

20/10/2019 07:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tranh cãi đã xảy ra sau trận HAGL đả bại TP.HCM để chính thức trụ hạng chiều tối 19/10 trên sân Thống Nhất vừa qua. Nhiều CĐV cho rằng HAGL đã may mắn nhiều hơn trong cuộc đua ở lại V-League.

Kết quả bóng đá: HAGL chính thức trụ hạng, Thanh Hóa lâm nguy

Kết quả bóng đá: HAGL chính thức trụ hạng, Thanh Hóa lâm nguy

HAGL chính thức trụ hạng sau khi đánh bại TP HCM với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Thanh Hóa để thua Vietel 1-3. CCòn Nam Định thắng CLB Hải Phòng 2-1, Khánh Hòa hòa Sài Gòn FC 0-0

Điều CĐV đánh giá đó không phải không có cơ sở khi HAGL chỉ phải gặp một đội bóng đã an bài với chức Á quân V-League 2019 và không còn động lực thi đấu. HLV Chung Hae Soeng cũng từng được bầu Đức đưa sang Việt Nam làm việc ở phố Núi hiện tại đang giữ chức vụ thuyền trưởng của TP.HCM.

Việc ông Chung sử dụng đội hình toàn nội binh mà không có ngoại binh nào trên sân cũng khiến nhiều CĐV có mặt ở Thống Nhất bất ngờ. TP.HCM đón niềm vui ngày được trao HCB V-League 2019 nhưng kém vui với CĐV TPHCM khi họ không chơi một trận cầu đẹp mắt với HAGL như nhiều người chờ đợi.

HAGL đã có chiến thắng đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi chủ nhà tỏ ra quá hiếu khách, khác hẳn với sự chuyên nghiệp thường thấy của thầy trò HLV Chung Hae Soeng. Trên khán đài, nhiều CĐV TP.HCM không cảm nhận được đội nhà sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến để đón thêm niềm vui ngày nhận ngôi Á quân.

Sau trận thua, ông Chung cũng không hề bận lòng vì TP.HCM có cơ sở lý giải khi họ còn trận đấu với Hà Nội ở Hàng Đẫy trong khuôn khổ bán kết Cúp QG ngày 27/10, trận đấu chỉ diễn ra đúng một lượt.

HAGL trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất tối 19-10. Ảnh: VPF
HAGL trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất tối 19-10. Ảnh: VPF

HLV người Hàn Quốc cũng không chê trách trọng tài như cách ông phê phán trước đó với báo giới xứ kim chi khi trận này, TP.HCM thua vì 2 quả 11m. Một trận đấu hy hữu khi có đến 3 bàn đều là những quả 11m và cầu thủ hai đội đã tận dụng thành công. “Đó là quyết định của trọng tài, và tôi phải tôn trọng. Đôi khi, các huấn luyện viên đứng trong khu kỹ thuật không nhìn thấy rõ hoặc cho đó là pha bóng 50-50, nhưng trọng tài mời là người quyết định, không phải tôi”, HLV Chung Hae Soeng nói.

Việc HAGL trụ hạng ở V-League 2019 giúp nhiều CĐV HAGL và thầy trò HLV Lee Tae Hoon thở phào. Họ tận hưởng niềm vui trụ hạng bằng những nụ cười tươi rói sau thời gian dài chịu áp lực. Bầu Đức dù tuyên bố “đá cho vui” nhưng trên sân bóng, các cầu thủ của ông đã phải nỗ lực đến tối đa để có thành quả như tối 19/10.

Công bằng nhận định so với những đội xếp cuối bảng như Sanna Khánh Hoà BVN (hạng 14, 25 điểm) hay Thanh Hoá (hạng 13, 25 điểm) và phải nỗ lực tới vòng 26 mới có thể xác định kết quả chung cuộc thì HAGL xứng đáng trụ hạng hơn.

Thầy trò HLV Lee Tae Hoon đã thi đấu lượt về với tình cảnh vắng nhiều ngoại binh vì nhiều lý do. HAGL trầy trật khi Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương… phải làm thay việc ghi bàn cho các ngoại binh, không như phần còn lại.

Văn Toàn cùng đồng đội đã nỗ lực hơn để vượt khó giai đoạn cuối. Ảnh: VPF
Văn Toàn cùng đồng đội đã nỗ lực hơn để vượt khó giai đoạn cuối. Ảnh: VPF

HAGL cũng đã có cho mình 17 điểm ở lượt về và chung cuộc, chính thức trụ hạng với 32 điểm. Họ đang có nhiều hơn Sanna Khánh Hoà BVN 7 điểm và ở vòng 26, họ mới là đội quyết định số phận của đội khách. Nếu HAGL buông xuôi để đội khách có 3 điểm, cùng lúc Thanh Hoá không thắng nổi B.Bình Dương trên sân Gò Đậu, Sanna Khánh Hoà BVN sẽ có vé play-off với Phố Hiến. Ngược lại, nếu hai đội cuối bảng cùng thua hoặc hoà vòng 26, thứ hạng hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Trong giai đoạn cuối của mùa giải, HAGL đã biết tận dụng may mắn để quyết định số phận. Ngoài TP.HCM của cựu GĐKT cũ Chung Hae Soeng, HAGL trước đó cũng gặp Hải Phòng vốn có mối quan hệ thân quen với “Gỗ” khi nhiều cầu thủ mượn từ HAGL đang chơi cho Hải Phòng.

Hải Phòng nhận trận thua đậm nhất từ đầu giải trên sân Pleiku khiến nhiều CĐV cũng khó hiểu, đặc biệt khi xem lại những lần bị thủng lưới rất vô duyên của đội bóng đất Cảng. HAGL có 6 điểm ở hai trận áp chót mùa để hưởng niềm vui chung cuộc.

Bầu Đức lại có thêm bài học để làm lại với HAGL, vấn đề có khác hơn những mùa trước hay không vẫn chờ thời gian trả lời. Ảnh: VPF
Bầu Đức lại có thêm bài học để làm lại với HAGL, vấn đề có khác hơn những mùa trước hay không vẫn chờ thời gian trả lời. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, như nhiều CĐV cũng thừa nhận, nếu HAGL không dự V-League thì chính giải đấu này sẽ kém vui hơn rất nhiều. Ngoài nhiều tuyển thủ QG không có sân chơi tốt để rèn luyện chuyên môn, nền bóng đá cũng có thể bị tác động tiêu cực. HAGL cũng là chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi, tương tự như tiêu đề bài viết, và vắng những phát biểu của bầu Đức, có thể giải đấu cũng mất đi phần hứng thú, tranh cãi, điều phải có ở môn thể thao vua.

Dẫu gì, HAGL cũng chính thức ở lại V-League 2020 và từ lúc này, HLV Lee Tae Hoon đã đủ sợ hãi để mong một mùa giải tích cực hơn phía trước ở phố Núi. Từ năm 2015 đến 2019, “Gỗ” mùa nào cũng khốn đốn trụ hạng, khiến người trong cuộc lẫn CĐV yêu mến họ lao đao.

Và đội bóng của bầu Đức lại có thêm bài học để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, HAGL có thuộc bài hay không để không bước lên vết xe đổ của mình lại là chuyện khác.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm