HAGL 'thua thảm' XSKT Cần Thơ vì... quá hiền!

30/06/2017 11:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL thua tan nát trước đội bóng đứng áp chót XSKT Cần Thơ với tỷ số 0-3. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng thất bại này là lỗi ở các học trò, nhất là hàng công. Liệu chăng, lỗi nằm ở Công Phượng và đồng đội?

Đa ngôn như HLV Quốc Tuấn

Khởi đầu giai đoạn lượt về V-League 2017, HAGL trình làng tân binh người Brazil là Henrique Motta. Ở trận đấu ra mắt, trung vệ này góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trước B.Bình Dương. “Dù chỉ mới ký hợp đồng với đội bóng, có ít thời gian tập cùng đồng đội, nhưng Motta đã có một trận đấu xuất sắc. Cậu ấy có khả năng cản phá và phán đoán bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội và góp phần không nhỏ vào chiến thắng của chúng tôi”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn dành những lời có cánh cho học trò của mình.

Chỉ sau 4 ngày, HAGL nhận trái đắng với trận thua tâm phục khẩu phục trước XSKT Cần Thơ. Dù không chỉ đích danh tên cầu thủ nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng lỗi nằm ở các học trò, trong đó yếu nhất là vị trí trung vệ.

“Các em đã bước vào trận đấu hôm nay với phong độ không được tốt. Các cầu thủ không thực sự tập trung, nhất là vị trí trung vệ có vấn đề khi để cho các tiền đạo cao to, tranh chấp, tỳ đè tốt bên phía XSKT Cần Thơ khai thác nhiều khoảng trống. Chúng tôi cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các em không giải quyết được, dẫn đến trận đấu bị vỡ. Tôi không cho rằng các cầu thủ giữ chân để lên tập trung cùng U23 Việt Nam mà nhìn chung, đây là trận đấu mà HAGL thua ngay từ khi nhập cuộc”, HLV Quốc Tuấn lý giải một cách cặn kẽ nguyên nhân cho thất bại.

HAGL chơi quá hiền, dễ bắt bài?

Công Phượng vẫn bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hàng phòng ngự là điểm yếu dẫn đến những bàn thua không đáng có cho đội nhà. Đặt giả thiết, Công Phượng ghi bàn còn hàng phòng ngự hạn chế sai lầm thì HAGL sẽ không phải thua thảm như vậy. Tuy nhiên, “với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Mọi giả thiết cũng chỉ mang tính chất tham khảo song, những lý luận thì đã được đúc kết qua thời gian và thực tiễn.

Sao HAGL lỡ SEA Games vì chấn thương

Sao HAGL lỡ SEA Games vì chấn thương

Hậu vệ phải A Hoàng của HAGL sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần ngay trước thềm đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2018.

HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ chỉ ra rõ lý luận đó. Với tâm thế tự tin, ông Bảo nói: “Chúng tôi đã bắt bài HAGL khiến họ rất bí khi triển khai tấn công. Một trong những đặc điểm của HAGL là họ tấn công có thể mất bóng nhưng lập tức cướp bóng để tiếp tục tấn công trên phần sân của đối phương. Ở trận đấu này, chúng tôi đã thành công buộc HAGL lúc nào cũng phải chơi bóng chậm. Cả đội bóng đã chơi rất tốt.”

Lối chơi HAGL thì rất rõ nét. Họ không hề có ý định giấu diếm hay lật quân bài tẩy với đối thủ nhưng những cầu thủ trẻ HAGL đã va vấp ở môi trường V-League 3 mùa giải rồi vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực; thậm chí tụt lùi so với thời điểm xuất phát của họ.

HLV tiền nhiệm Guillaume Graechen chỉ là “thầy giáo gõ đầu trẻ” và khả năng cầm quân đánh trận vẫn còn là hạn chế. Lên thay chiến lược gia người Pháp, HLV Nguyễn Quốc Tuấn được thừa hưởng một “khối di sản” mà người tiền nhiệm cất công gây dựng trong suốt 7-8 năm ròng rã. Tuy nhiên, những gì mà HAGL thể hiện hiện tại mang tính thiếu ổn định cao. Vấn đề của HAGL xem ra vẫn ở HLV trưởng, chưa đủ tầm để nhào nặn một lứa cầu thủ “vàng” bớt ngây thơ hơn ở V-League.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm