Hà Nội vs Bình Dương: Kẻ chiếm tiên cơ, người muốn ngáng đường

06/08/2019 15:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu hỏi Hà Nội cùng B.Bình Dương, họ trông đợi vào yếu tố nào để vượt qua đối thủ trong trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Có lẽ cả 2 nhà cầm quân Chu Đình Nghiêm và Nguyễn Thanh Sơn đều muốn đó là sự tỏa sáng của các cá nhân. Bởi trong vòng hơn 1 tuần đụng độ 3 trận thì đôi bên đã “nhẵn mặt” nhau mọi đường đi nước bước.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 6/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 6/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 6/8, rạng sáng 7/8.

Hà Nội FC đang tạm chiếm tiên cơ trước Bình Dương trong chặng leo núi mệt nhoài đó. Họ đã thắng trận chung kết lượt đi, có luôn 3 điểm trong lần gặp lại nhau ở sân chơi V-League 2019. Rõ ràng, thành bại của cả mùa bóng hay cao hơn là mục tiêu “ăn 3” của đội bóng Thủ đô nằm hết trong khúc cua quan trọng này.

Phá được cái dớp khi thắng Bình Dương trên sân khách kể từ năm 2015. Có 3 điểm trước đội bóng đất Thủ để vượt qua CLB TP.HCM, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng V-League, rõ ràng HLV Chu Đình Nghiêm có lý do để hài lòng: "Hà Nội đã giành được chiến thắng, điều này giúp chúng tôi có được lợi thế trong trận chung kết lượt về trước Bình Dương. Nhưng khoảng cách này quá mong manh, tôi sẽ căn dặn học trò cần phải hết sức thận trọng ở trận đấu diễn ra sau đây 1 tuần. Tôi biết trước những khó khăn, cả chuyện quá tải nơi cầu thủ, nên tôi đã có những căn chỉnh và thay đổi về con người cho từng trận đấu”.

Đã hơn 1 lầm, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ rằng Hà Nội FC chỉ nghĩ đến cuộc đua vô địch khi V-League bước sang vòng 20. Mà đúng thế thật, trước vòng 20, đội bóng của ông đã bứt khỏi CLB TP.HCM 2 điểm để xếp trên. Tất cả đều rất quan trọng trong bối cảnh đại diện Thủ đô phải oằn mình ra đá với tần suất 4 ngày/1 trận. Hơn thế, khi tạm vượt qua 2/3 quãng đường gian truân ở chặng leo núi này, chừng đó đủ cho họ tiếp tục nuôi tham vọng sẽ có cú “ăn 3” vào cuối mùa.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang nắm lợi thế ở trận lượt về, nhưng Bình Dương sẽ chơi quyết tâm
để lật ngược thế cờ. Ảnh: Trần Đồng

Nên nhớ, Bình Dương luôn là vật cản "khó nhằn" của Hà Nội. Đội bóng đất Thủ từng vượt qua chính Hà Nội trong trận đá theo kiểu knock-out ở bán kết Cúp quốc gia 2018. Nói thế để thấy cho dù đã có được thắng lợi tối thiểu trên sân khách cùng với tỉ số 2-1 mới đây ở vòng 19 V-League, tất cả vẫn chưa phải là tiền đề để Hà Nội thảnh thơi cho trận tái đấu ngày mai.

Bình Dương lâu nay vẫn được coi nhận định có lối chơi tương khắc với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, sẽ khiến trận lượt về khó đoán định. Đặt ra kịch bản, Bình Dương có được bàn thắng trước trong trận lượt về, lúc đó áp lực lại dồn hẳn phía Hà Nội FC. Đó chẳng phải là thách thức không nhỏ hay sao?

Bài học tại Cúp Quốc gia 2018, khi Hà Nội FC bị Bình Dương loại ở bán kết với kịch bản tương tự vẫn còn như mới hôm qua. Ngay cả bản thân Hà Nội cũng hiểu và từng bày tỏ quan điểm rằng muốn vô địch giải đấu này, phải bước qua trở lực mang tên Bình Dương. Hà Nội đã tiến thêm 1 nấc ở V-League sau trận thắng Bình Dương vòng 19. Còn đây là đá Cúp, mọi thứ sẽ đảo chiều nhanh chóng, khi có bàn thắng được ghi.

Đội bóng đất Thủ đang thất thế nhưng họ đâu dễ buông xuôi. Nói như lời HLV Nguyễn Thanh Sơn thì việc phải đá 3 trận trong vòng 8 ngày khiến thể lực của các cầu thủ không còn được đảm bảo. Đó là vấn đề lớn nhất của đội bóng đất Thủ ở thời điểm hiện tại. Còn dưới góc độ tinh thần không bỏ cuộc của anh em cầu thủ mới là điều quan trọng nhất. Bình Dương đang thua về tỉ số, còn tinh thần vẫn chiến đấu hết mình cho mục tiêu cuối cùng”.

Nhiệm vụ "bắt chết" Omar đang được dành cho Shumeiko khi anh là người có đủ những tố chất để gánh vác trọng trách đó. Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ có một trận đấu nhọc nhằn khi đối đầu với người đàn anh Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC. Thời điểm này, Quyết “rừng” đang vào phom, sẽ là nhiệm vụ không hề dễ cho Hồ Tấn Tài trong việc phong tỏa cầu thủ này.

Đội hình có chiều sâu và đầy đặn đang là điểm mạnh nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Bài học xương máu khi để đối thủ “cưa” điểm vào những phút cuối trong vài trận đấu gần đây phải được học thuộc. Bình Dương vẫn đang liệu cơm gắp mắm khi trông đợi vào những cá nhân vừa già vừa trẻ. Họ đặt cả kỳ vọng vào Tiến Linh hay Anh Đức để có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về chiều mai.

Hà Nội FC đang đi trên con đường chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay theo đúng mục tiêu đặt ra ban đầu. Với Bình Dương, lịch sử chọn họ là vật ngáng đường trên hành trình của đội bóng Thủ đô. Cả 2 bên đang tất tay cho trận chiến cuối cùng để đại diện bóng đá nước nhà chạm trán cùng FC Altyn Asyr của Turkmenistan.

Hà Nội đang chiếm tiên cơ nhưng Bình Dương đâu chịu an phận làm nền.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm