FLC Cup 2016: Chủ nhà đòi lại ngôi đầu bảng

21/01/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Hà Nội trong trận đấu được xem là ra mắt của tân HLV Lê Thụy Hải, FLC Thanh Hóa đã chính thức đòi lại ngôi đầu bảng FLC Cup 2016 từ Hải Phòng. Một sự khích lệ đáng kể đối với sự trở về xứ Thanh lần thứ 3 của vị HLV lão làng này.

Trước trận đấu này, FLC Thanh Hóa đón nhận 2 tin vui, khi trung vệ Danny Van Bakel chính thức trở thành công dân Việt và đón tân HLV Lê Thụy Hải. Vị HLV lão làng lập tức ngồi vào băng ghế chỉ đạo các học trò, bên cạnh có “người cũ” Hoàng Thanh Tùng và các thành viên còn lại trong ban huấn luyện.

Sau trận thua kém cỏi 0-2 trước Hải Phòng ở lượt trận trước, FLC Thanh Hóa ra quân với những cái tên tốt nhất ở thời điểm này. Trước một Hà Nội chơi đầy quyết tâm và phần nào là máu lửa nhưng đội chủ nhà vẫn chơi nhỉnh hơn hẳn.


Một loạt cầu thủ mới như Hoàng Thịnh, Tiến Thành, Đình Đồng đều chơi tốt, giúp FLC Thanh Hóa chiếm lĩnh trung tuyến. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 39 của cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Quang là phần thưởng xứng đáng với đội bóng xứ Thanh.

Cầu thủ này cũng được xem là một phát hiện mới của FLC Thanh Hóa ở giải này nhờ sự khéo léo, tốc độ bên cánh phải. Ngoài ra, thủ thành Thanh Thắng cũng đã thể hiện khả năng bắt bóng rất ổn định và xuất sắc của mình.

Dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu, FLC Thanh Hóa có một loạt sự thay đổi trong hiệp 2 khi HLV Lê Thụy Hải tung Sỹ Cường, Văn Bình vào sân nhằm gia tăng sức tấn công.

FLC Thanh Hóa cho ông Hải ‘lơ’ toàn quyền về chuyên môn

FLC Thanh Hóa cho ông Hải ‘lơ’ toàn quyền về chuyên môn

Sau khi đặt bút ký hợp đồng chính thức, chiều nay 20/1, HLV cá tính Lê Thụy Hải đã ra mắt trên cương vị GĐKT của CLB FLC Thanh Hóa và ngay lập tức đội bóng xứ Thanh thắng CLB Hà Nội 2-1.


Bị dẫn bàn, do đó Hà Nội quyết tâm và tích cực trong tổ chức tấn công. Dù vậy, các vị trí ngoại binh của đội bóng Thủ đô trên hàng công chưa có sự ăn ý với các đồng đội. Bàn gỡ hòa 1-1 của Rafael Da Silva ở phút 59 lại xuất phát từ pha bóng lộn xộn.

Đội chủ nhà sau đó tiếp tục gây sức ép và có 3-4 cơ hội ghi bàn, trong đó có 1 cú dứt điểm trúng xà ngang của Hoàng Dương và Ivan Firer bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi. Tuy nhiên, tiền đạo người Slovenia là người góp công lớn giúp FLC Thanh Hóa có bàn thắng thứ 2. Ivan Firer là người chuyền bóng để Quý Sửu đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 64.

Nếu may mắn hơn, FLC Thanh Hóa đã có thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số thắng 2-1 chung cuộc đã giúp chủ nhà FLC Thanh Hóa giành lại ngôi đầu từ Hải Phòng nhờ hơn về hiệu số (2 đội đều được 9 điểm). Sau trận đấu này, đội bóng xứ Thanh cũng sớm chia tay ngoại binh thử việc Kendall.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm