Dấu hỏi về 'quân xanh' của tuyển Việt Nam

23/03/2017 08:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một lần nữa, “quân xanh” của các ĐTQG lại được đem ra để ca thán. Các đối thủ quá yếu khiến các ĐTQG không thu lượm được nhiều. Đó là nỗi trăn trở và dấu chấm hỏi khó tìm lời giải đáp.

“Đối thủ U23 Malaysia quá yếu nên chưa thể đánh giá khả năng của U23 Việt Nam”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ như thế khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở những ngày đầu sau Tết Nguyên đán. Thời điểm mà nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra khi U23 Việt Nam không có giải đấu hay trận đấu nào chính thức sau đó. Đáng để nói hơn khi đó cũng không phải là quãng thời gian dành cho những trận đấu thuộc quản lý của FIFA hay AFC.


Có thể, một trận đấu đầu Xuân để làm nóng cho cả một năm và cũng được xem như lấy vận cho kỳ SEA Games 29 sắp tới, song như chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ: “Những trận giao hữu thế này có tác dụng tốt là mình chọn đối thủ yếu để khởi động, làm nóng, tạo nên khí thế. Tuy nhiên, sắp tới đây, không nên có những đối thủ như thế này bởi họ quá yếu để tìm ra những vấn đề chuyên môn của mình.”

“Quân xanh” quá yếu khiến U23 Việt Nam không thu lượm được nhiều chuyên môn. Đó cũng là lời cảnh tỉnh dành đến những nhà quản lý bóng đá, đơn vị trực tiếp đàm phán để tìm đối tác cho các ĐTQG.

Đến cuối tháng 3, ĐTQG tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019. Trước trận mở màn với Afganistan, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có duy nhất một trận đấu giao hữu. Lần này, “quân xanh” lại là vấn đề đáng quan tâm.

Chứng kiến đối thủ Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phải thốt lên rằng là họ quá yếu. “Ở trận đấu này đối thủ yếu quá. Nếu thi đấu với đối thủ mạnh thì mới thấy được những điểm mạnh, hạn chế. Còn ở đây, các cầu thủ thi đấu chẳng khác nào trận đấu tập và hiệu quả thì không cao”, ông Vinh ngán ngẩm.

“Cần có những trận giao hữu song đối thủ quân xanh phải ở trình độ cao chứ không thấp như Đài Loan để chúng ta không đánh giá được chúng ta đang ở đâu, thiếu gì và cần phát huy những thế mạnh nào”, ông Vinh nói thêm.

Tuyển Việt Nam và 'bộ mặt' cũ

Tuyển Việt Nam và 'bộ mặt' cũ

Trong lần đầu vắng mặt chân sút số 1 Lê Công Vinh, thầy trò Hữu Thắng cho thấy sự yếu kém toàn diện trong khâu dứt điểm. Tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng phải nhờ đến may mắn, chủ nhà mới thoát khỏi thất bại.

Những trận đấu giao hữu là nơi để thử nghiệm, lắp ghép cũng như đánh giá xác thực năng lực. Tuy nhiên, nếu một đối tượng cọ xát quá yếu sẽ dễ dẫn đến phản tác dụng. Không tìm ra được nhiều để mạnh để phát huy hay điểm yếu để khắc phục. Và nếu cũng những chiến thắng đậm cũng dễ khiến các cầu thủ tự mãn.

Bóng đá Việt Nam có căn bệnh cố hữu là "thử kêu, đốt xịt". Ngay như trước thềm chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2016, ĐT Việt Nam thắng như chẻ tre, trình diễn ấn tượng song khi vào giải, ở thời điểm bước ngoặt, tưởng chừng tấm vé vào chung kết trong tầm tay thì một lần nữa lại “xịt”.

Chất lượng “quân xanh” vì thế cũng cần đem ra để cân, đo, đong, đếm. Không thể chỉ vì bài toán ngoài chuyên môn mà lại mời những đối thủ làng nhàng như U23 Malaysia hay Đài Loan. Đó là bài toán nan giải và nó thuộc phạm trù của cơ quan quản lý, mà trực tiếp là Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất sau trận đấu là không có cầu thủ nào bị chấn thương. Về chuyên môn, với mặt sân như vậy, thì không thể đòi hỏi được gì. Với các cầu thủ trẻ, qua trận đấu cũng đã cho thấy họ còn phải học hỏi nhiều, còn ở trận đấu này, nhiều cầu thủ trẻ vẫn chưa vượt qua được chính mình”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

"ĐTVN đã trình diễn lối chơi đẹp mắt, các bạn là đội bóng rất mạnh nhưng Đài Loan đã có thể cầm hòa. Tôi rất vui và hài lòng về kết quả trận đấu này”, HLV Kuroda Kazuobày tỏ.

 

 

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm