'Đàn em' Công Minh tỏa sáng, Đồng Tháp vô địch U17 quốc gia

19/08/2016 19:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không như các đàn anh đã chính thức nhận tin buồn rớt hạng, thầy trò HLV Bùi Văn Đông đã đem lại niềm vui cho các CĐV xứ sen hồng bằng chiến thắng ngọt ngào khi hạ bệ nhà vô địch PVF chiều 19/8.

Hai năm trước, trong trận chung kết U15 quốc gia trên sân Thống Nhất, U15 PVF đã một lần "ôm hận" trước chính U15 Đồng Tháp. Hai năm sau, lịch sử vẫn không đổi khi U17 PVF lại thất bại trước chính đối thủ đến từ miền Tây, lần này chỉ khác khi trận chung kết diễn ra trên sân Tây Ninh.

Điều trớ trêu là PVF thua trận bởi một cái tên không mấy xa lạ, tiền đạo Trần Công Minh. Chính cầu thủ có cái tên rất gần gũi với người dân Đồng Tháp này là người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết hai năm trước để làm tiền đề đem lại chiến thắng cho đội nhà. Hai năm sau, Công Minh thêm một lần lên tiếng với bàn mở tỷ số trong trận chung kết để lại quật ngã PVF 2-1, giúp đội nhà thêm một lần nâng Cúp.


U17 Đồng Tháp vô địch xứng đáng.Ảnh: BTS

Bàn thắng đầu tiên có thể xem là bước ngoặt trận này đến từ quả cứa lòng không thể cản phá của Công Minh, cầu thủ được đặt theo tên Trần Công Minh, một trong những danh thủ lừng danh nhất đất sen hồng. Cha của Công Minh là ông Trần Văn Phết cũng thừa nhận điều này sau trận đấu. “Năm 1996, Công Minh chơi tuyệt hay và tôi đã quyết định nếu có con trai sẽ cho chơi bóng đá và đặt tên con như thần tượng của mình. Đến năm 1999, Trần Công Minh ra đời”.

Khoảng 500 CĐV Đồng Tháp đã lại có một ngày vui trọn vẹn khi không uổng công lặn lội 5 tiếng đồng hồ từ Cao Lãnh sang Tây Ninh để động viên cho thầy trò HLV Bùi Văn Đông. Họ đã tự bỏ thời gian, công sức và cả tiền túi để kéo đến miền Đông Nam Bộ. Chính động lực lớn lao đó đã giúp các học trò ông Đông chơi như lên đồng để quật ngã đối thủ vốn rất kỵ giơ.

Hai lần trước ở vòng loại, Đồng Tháp chỉ hòa 1 trận và thua 1-2 trước chính PVF. Nhưng trong những thời khắc quyết định, sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ miền Tây đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục nếm thêm trái đắng.

HLV Bùi Văn Đông chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng sau 90 phút đầy kịch tính này. Chính các CĐV đã đem đến niềm động viên tinh thần lớn lao để chúng tôi có được thành quả hôm nay. Sự đầu tư của lãnh đạo tỉnh đã cho kết cục như mong đợi. Các cầu thủ của tôi hôm nay thi đấu rất hay, họ ngày một trưởng thành hơn, chơi bóng có tư duy hơn bên cạnh thể lực sung mãn và sự quyết tâm. Đó là những bí quyết để chúng tôi được nâng cao chức vô địch này”.

Tiền vệ trung tâm Văn Tiến, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định chiến thắng cho Đồng Tháp chia sẻ: “Chúng em có được như hôm nay là vì toàn đội đã đoàn kết, tập luyện rất nhiều. Chúng em phải dậy sớm, dãi nắng dầm mưa để tập luyện và hôm nay, chúng em phải đá hết mình và quyết tâm để cống hiến cho hàng trăm CĐV nhà đã bỏ công sức đến sân cổ vũ đội. Xin dành tặng chiến thắng này cho các CĐV”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm