Cựu đội trưởng HAGL tỏa sáng, Sài Gòn vẫn không thắng nổi Long An

22/10/2017 20:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù tuyên bố cạnh tranh chức vô địch nhưng những gì các cầu thủ Sài Gòn thể hiện lại không cho người ta cảm giác đó. Lê Hoàng Thiên chơi trận đấu hay nhất từ ngày về Sài thành nhưng vẫn không giúp đội nhà vượt qua đội bét bảng Long An.

Sài Gòn “nói và làm”

Bắt đầu từ vòng đấu 20, CLB Sài Gòn đã cho thấy sự tụt dốc không phanh sau chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, kỷ lục của chính đội bóng. Trận hòa vào thời khắc cuối trận đấu với đội cuối bảng Long An càng khiến các CĐV nhẫn nại với CLB này thất vọng ê chề.

Đặc biệt khi đối thủ gần như nhường cả hiệp 1 cho họ tung hoành. 2 bàn thắng của Hoàng Thiên tưởng chừng mở ra chiến thắng thênh thang cho đội bóng Sài thành, để rồi sau đó họ chơi như khinh thường đối thủ. Patrick đùa giỡn với thủ môn Tiến Anh bỏ qua cơ hội khiến chủ nhà vỡ trận. Và cái giá phải trả cho sự khinh suất đối phương của thầy trò Đức Thắng là chỉ 1 điểm rời Tân An.

Hoàng Thiên tỏa sáng với cú đúp nhưng không thể giúp đội nhà rời Long An với 3 điểm trọn vẹn. Ảnh: N.Đ
Hoàng Thiên tỏa sáng với cú đúp nhưng không thể giúp đội nhà rời Long An với 3 điểm trọn vẹn. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, có vẻ người Sài Gòn đã không thực sự mặn mà với mục tiêu vô địch như lãnh đạo CLB này tuyên bố. Những gì học trò của HLV Đức Thắng thể hiện trên sân cho thấy họ đã có cảm giác đủ đầy với những gì đã làm được. Và từ đây đến cuối mùa bóng, có lẽ họ chỉ muốn chơi bóng thong dong kiểu tận hưởng.

HLV Đức Thắng cũng không trách móc gì các học trò của ông sau trận đấu: “Với tôi thì việc các cầu thủ ghi được 3 bàn trong 5 cơ hội thì đó là tín hiệu mừng so với việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn nào vào lưới Sanna Khánh Hòa BVN tuần trước. Nhưng trong mặt tích cực như thế thì CLB còn sai sót nhất định, đặc biệt ở giây phút cuối cùng ở hàng phòng ngự thì tôi phải nói với các cầu thủ nhiều hơn. Những người chơi không tốt, không thực sự quyết tâm trong trận đấu này thì như các bạn thấy, tôi đã thay đổi cả rồi”.

5 trận toàn hòa và thua khiến Sài Gòn từ vị trí thứ 2 rơi xuống hạng 7 với 34 điểm. Dù còn cơ hội tranh huy chương nhưng xem đội bóng này thi đấu, có lẽ mục tiêu đó không còn. Có thể trận đấu CLB này phải ra sức là cuộc chạm trán TP.HCM, trận “derby” thành phố buộc họ phải chứng tỏ không chỉ vì 3 điểm đơn thuần.

Long An đã hết quan tâm chuyện trụ hạng

HLV Minh Phương trong lần đầu làm việc với CLB V-League đã cảm nhận hết sự mệt mỏi, chán chường và bất lực. Long An chưa chính thức xuống hạng nhưng với khoảng cách điểm chưa thể thu hẹp là bao với XSKT Cần Thơ, chuyện về hạng Nhất của họ cũng không còn quá xa. Cựu đội trưởng ĐTQG không phủ nhận sự bất lực của ông trong việc ngăn đà xuống dốc của CLB.

Minh Phương thừa nhận cơ hội trụ hạng ngày một xa tầm tay Long An. Ảnh: N.Đ
Minh Phương thừa nhận cơ hội trụ hạng ngày một xa tầm tay Long An. Ảnh: N.Đ

Minh Phương cho biết: “Mỗi trận đấu trôi qua thì tôi biết cơ hội của chúng tôi đã vơi dần.  Những vòng đấu trước tôi còn cập nhật kết quả các CLB cạnh tranh vé trụ hạng với chúng tôi qua từng hiệp, còn những trận đấu về sau này thì chúng tôi không còn quan tâm nữa. Nhưng tôi vẫn nhắc các cầu thủ rằng các bạn cứ chơi đi, đừng đặt nặng thắng thua bằng mọi giá.

Tôi động viên anh em đừng suy nghĩ gì cả, chơi hết mình, cao thượng, trong sạch, dù bóng đá Việt Nam còn nhiều sự cố, CLB chúng tôi có rớt hạng đi nữa thì còn trận nào các em cứ chơi tốt. Đơn giản vì còn hình ảnh và danh dự của các bạn nữa”.

Hà Nội, Sài Gòn hòa nhau và hành động của bầu Hiển

Hà Nội, Sài Gòn hòa nhau và hành động của bầu Hiển

Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Sài Gòn ở vòng 19 Toyota V-League 2017 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 24/9/2017, ông Đỗ Quang Hiển, hay thường gọi là bầu Hiển, đã xuống sân để động viên và trò chuyện với BHL cũng như cầu thủ của cả 2 đội.

“Trận hòa Sài Gòn hôm nay với tôi thì cảm giác thật trái chiều. Hiệp 1 thi đấu không tốt nhưng hiệp 2 các cầu thủ đã gượng dậy. Nếu đối thủ không chủ quan, nếu họ ghi được 3 bàn hiệp 1 thì chúng tôi đã vỡ trận rồi.

Giữa giờ nghỉ tôi đã nói với các cầu thủ phải chơi với tinh thần cao nhất, cống hiến cho CĐV. Hiệp 1 chơi như thế thì khán giả sẽ bỏ về, quay lưng với các bạn. Hiệp 2 đội tôi đã đá tốt hơn. So với mọi hôm, chúng tôi hay thua những phút cuối mà giờ thì ngược lại, đội đã gỡ được bàn ở phút cuối cùng. Long An sẽ chơi với quyết tâm cao nhất ở những trận đấu còn lại dù cơ hội không còn nhiều”, Minh Phương nói thêm.

Bàn thắng: Eydison (36’), Thành Long (77’), Tài Lộc (90+6’); Hoàng Thiên (5’, 28’), Văn Đại (82’)

Đội hình thi đấu:

Long An: Tiến Anh, Hải Phong (Bảo Anh, 80’), Trung Hiếu, Vũ Em (Tài Lộc, 65’), Đức Thịnh, Thiện Nhân, Tấn Tài, Phương Tâm, Hoàng Nam (Thành Long, 35’), Eydison, Luiz

Sài Gòn: Đức An, Tiến Duy, Anh Vũ, Quốc Long, Vũ Tín, Hữu Thắng (Trần Vũ, 74’), Ngọc Duy (Xuân Dương, 78’), Văn Thuận, Hoàng Thiên, Văn Đại, Patrick (Marcelo, 70’)       

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm