Cúp quốc gia chạy đà suôn sẻ

26/05/2020 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cúp quốc gia - Bamboo Airways 2020 đã kết thúc vòng đấu loại vào chiều qua với những bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, sau không khí hào hứng khi bóng đá trở lại thì rõ ràng chất lượng chuyên môn vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng, bởi không phải đội bóng nào cũng “máu” Cúp.

Mất gần hết đội hình vì tiêu cực, Đồng Tháp vẫn gây sốc trước Hải Phòng tại Cup quốc gia

Mất gần hết đội hình vì tiêu cực, Đồng Tháp vẫn gây sốc trước Hải Phòng tại Cup quốc gia

Đại diện V-League Hải Phòng đã cho thấy họ khổ sở khi không có được sự phục vụ của ngoại binh trên hàng công. Đồng Tháp đã khiến đội bóng đất Cảng nếm trái đắng tại vòng loại Cup quốc gia khi thất bại 1-3.

Nhìn cái cách HAGL nhận thất bại trước chủ nhà Nam Định, người ta không còn bất ngờ nữa, bởi đây là hình ảnh đội bóng phố Núi vẫn hay thể hiện trong thời gian qua. Trong một ngày tính kết dính trong lối chơi không có được khi Tuấn Anh bị cắt đứt sự liên lạc với tuyến trên, cùng với đó, Nguyễn Văn Toàn vô duyên đến lạ dù cơ hội ghi bàn đã gần như rất lớn nhưng tiền đạo này cũng bỏ lỡ, còn Vũ Văn Thanh chơi còn khá ì và nhiều lần bị vượt mặt khi không đeo bám được đối phương, thì HAGL thất bại cũng không có gì lạ.

Chỉ có điều, sau thất bại, HLV Lee Tae Hoon lại thêm lần nữa đổ lỗi cho mặt sân cùng thời tiết như một cái cớ. Ở V-League mùa trước, không ít lần ông Lee cũng nêu lý do mặt sân hay thời tiết để bào chữa cho thất bại của đội mình dẫn dắt. Rõ ràng, để có thể đá được thong thả mà không phải lận đận trụ hạng như vài năm qua, HAGL cần nhiều thứ từ phong độ, bản lĩnh hay cả chuyện vượt được những áp lực đeo bám lâu nay.

Có nhiều trận đấu là cuộc đụng độ giữa đại diện 2 hạng đấu nên ngoại binh không được phép sử dụng, vì thế cơ hội ra sân của nhiều cầu thủ trẻ đã có ở loạt trận vòng loại này. Cả SLNA, SHB Đà Nẵng đều đã đưa ra sân nhiều vị trí như thế cho nên cái cách họ chật vật thắng trận cùng là điều dễ hiểu mà thôi.

Dù sao như thế cũng đã tạo được đà tâm lý hứng khởi khi bóng đá trở lại, chứ ngay cả Sài Gòn FC hay Hải Phòng còn phải nhận thất bại khi làm khách trước Bà Rịa - Vũng Tàu hay Đồng Tháp đấy thôi!

Chú thích ảnh
Mai Xuân Quyết đã có màn thể hiện ấn tượng ở vòng sơ loại Cúp QG - Bamboo Airways 2020. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo có thể không yên lòng khi có vài học trò cũ chưa thể hiện được phong độ vốn có của mình nhưng ngược lại, rất có thể đã có những cái tên mới lạ được HLV này ghi trong sổ tay.

Người đầu tiên có thể nhắc tới chính là Mai Xuân Quyết. Cầu thủ sinh năm 1999 đã chơi coi được trước HAGL, không chỉ là bàn thắng mà còn cả những lần xuyên phá rất ấn tượng của mình bên hành lang do Vũ Văn Thanh trấn giữ. Mai Xuân Quyết đã từng có tên trong danh sách triệu tập sơ bộ cho lứa U22 của ông Park nhưng rồi bị loại bỏ vào phút chót trong những lần trước đây.

Mai Xuân Quyết vẫn còn trong độ tuổi để dự SEA Games 31 năm 2021, cho nên nếu giữ được phong độ, lúc đó cầu thủ này hoàn toàn có thể là trụ cột của ông Park. May mắn hơn, biết đâu đấy, Mai Xuân Quyết có thể được ông Park gọi lên trong lần triệu tập gần nhất cũng nên.

Bên cạnh Mai Xuân Quyết, một cầu thủ khác của Nam Định cũng tạo ra ấn tượng là Lê Sỹ Minh. Trong một ngày có được phong độ cao, Lê Sỹ Minh đã vô hiệu được Tuấn Anh tại Thiên Trường khi chia cắt mối liên lạc trên sân giữa Tuấn Anh và phần còn lại của HAGL. Lê Sỹ Minh có nhãn quan chiến thuật tốt, sự dẻo dai và cả kỹ thuật cá nhân khéo léo, có thể trở thành một sự lựa chọn để thử lửa của HLV Park Hang Seo.

Nhiều điều thú vị đã có trên cả những buồn vui khi bóng đá nước nhà trở lại với sân chơi đá Cúp. Hy vọng, sau ngày khởi động như thế này, mọi điều liên quan, nhất là chất lượng chuyên môn cũng như phong độ của cầu thủ sẽ được bùng nổ hơn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm