Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017: Bầu Hiển sẽ trắng tay?

06/10/2017 08:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tình thế hiện nay của Quảng Nam và SHB Đà Nẵng khiến nguy cơ trắng tay ở Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017 năm nay của bầu Hiển đã hiển hiện. Biết trách ai đây khi Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc đã có quá nhiều thuận lợi để mở cơ hội vô địch giải đấu số 2 này.

B.Bình Dương và SLNA, hai thế lực một thời của bóng đá Việt Nam và đang sở hữu tổng cộng 6 chức vô địch V-League giờ đang hướng tới sân chơi này để nhớ lại những ngày tháng huy hoàng.

Sau khi kết thúc trận lượt đi, điểm chung ở 2 cặp bán kết chính là người ta đoán định ra ngay 2 cái tên đọ sức trận cuối cùng. Chiến thắng thuyết phục của B.Bình Dương và SLNA trước những đội bóng cùng xếp trên mình ở sân chơi V-League cho thấy khát khao của họ khi bước vào đấu trường Cúp. B.Bình Dương và SLNA cũng là 2 đối trọng lớn một thời, 2 nhà vô địch thống trị V-League nhưng hiện tại không thể cạnh tranh được với những thế lực đang lên.

Bầu Hiển: ‘Lúc này tôi không phù hợp cho vị trí Chủ tịch VFF’

Bầu Hiển: ‘Lúc này tôi không phù hợp cho vị trí Chủ tịch VFF’

Được coi là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch VFF khoá VIII nhưng trả lời Thethaovanhoa.vn sau trận Hà Nội – Long An hôm qua (1/10), ông Đỗ Quang Hiển, hay còn gọi là bầu Hiển, lại khẳng định rằng ông không phải là nhân sự phù hợp cho vị trí Chủ tịch VFF vào lúc này, kể cả chỉ với vai trò ứng cử viên.

Cả B.Bình Dương và SLNA chọn đấu trường Cúp quốc gia để lấy thành tích, níu kéo một mùa bóng không thể xem là thành công với họ. Không hẹn mà gặp, cả 2 cùng đang nắm tay nhau xếp dưới cuối bảng. Tuy nhiên, những trận đấu loại trực tiếp, cả 2 cùng như muốn nhắc nhở các đối thủ của mình đừng vội xem thường. Họ chọn trận mà đá khiến các đối thủ chiếu trên phải bất ngờ.

Cúp quốc gia năm nay chứng kiến nỗ lực tìm lại hình ảnh của những cựu vô địch, kiểu “hùm chết để da”. Nhưng cũng như nhiều năm trước, giá trị chiếc Cúp bị giảm thiểu ý nghĩa đi ít nhiều bởi sự thờ ơ của nhiều CLB. So với SHB Đà Nẵng còn có động lực khi “chiến” với B.Bình Dương vốn không đội trời chung, Quảng Nam chưa đá như đã muốn tung cờ trắng với SLNA.

Trận thua đậm 1-4 ở lượt đi khiến Quảng Nam có cố cũng khó lật ngược thế cờ. Tuy nhiên ai cũng hiểu trong hoàn cảnh này, thầy trò Hoàng Văn Phúc có động lực chinh phục chức vô địch V-League nhiều hơn. Bởi lẽ với khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa hiện tại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Cup quốc gia: Ngày buồn của bầu Hiển

Cup quốc gia: Ngày buồn của bầu Hiển

Đang hừng hực khí thế, hai đội bóng mà bầu Hiển tài trợ- QNK Quảng Nam và SHB.ĐN đã để thua quá to. Riêng HLV Huỳnh Đức đã bị CĐV Đà Nẵng kêu gọi từ chức…

Ngay cả đội bóng non trẻ như Sài Gòn cũng dám mơ vô địch, Quảng Nam không có lý do gì để thôi mơ bay cao. Cùng với việc lãnh đạo bật đèn xanh, Quảng Nam hứa hẹn sẽ là con bài quan trọng của bầu Hiển trong kế hoạch cạnh tranh chức vô địch V-League với FLC Thanh Hóa năm nay.

Mỗi CLB có mục tiêu riêng và không thể đánh giá thấp những gì B.Bình Dương và SLNA đã làm được ở Cúp quốc gia năm nay. Với riêng SLNA, chí ít họ sẽ thuyết phục được các CĐV nhiệt thành của mình về khát khao chơi bóng của cầu thủ dưới sân. Một chiếc Cúp sẽ giúp các CĐV xứ Nghệ mát lòng.

Nên nhớ rằng lần gần nhất SLNA sở hữu một danh hiệu chính là Cúp quốc gia vào năm 2010 dưới thời HLV Hữu Thắng. 7 năm để tái hiện cảnh huy hoàng là quá lâu so với sự kỳ vọng của các CĐV.

Về phần B.Bình Dương, cựu vương ngày nào cũng đang cần chứng tỏ mình phải vượt qua cái “mác” đại gia giàu có dùng tiền mua danh hiệu. Cuộc sống bây giờ không nhiều màu hồng cho B.Bình Dương nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự phải làm cái gì đó tích cực để khiến người ta thực sự nể phục mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm