Cuộc đua vô địch V-League 2017: Chỉ còn 2 'đấu sỹ' Petrovic và Chu Đình Nghiêm?

04/10/2017 13:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 21, chủ nhà FLC Thanh Hóa sẽ tiếp Hà Nội và nếu như thắng thì có đến 90% đội bóng xứ Thanh sẽ lên ngôi vô địch mùa này. Trong khi đó, nếu có 3 điểm thì thầy trò Chu Đình Nghiêm tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch V-League.

Nhìn vào bảng xếp hạng, người ta thấy có 3 đội FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Nam và thậm chí cả S. Khánh Hòa BVN đều có cơ hội lên ngôi mùa này. Nhưng những người am hiểu sân cỏ Việt Nam chỉ có thể đặt hy vọng vào 2 cái tên FLC Thanh Hóa và đương kim vô địch Hà Nội.

Với Quảng Nam thì đó là 1 lịch thi đấu không thuận lợi, gặp rất nhiều đội bóng mạnh trong đó có chính chủ nhà Hà Nội tại vòng 25 nên cơ hội cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không nhiều. Còn S. Khánh Hòa BVN, có "ngổ ngáo" đến thế nào đi nữa, thì cũng chẳng dám mơ đến ngôi vương!

Lịch thi đấu ủng hộ FLC Thanh Hóa

Nhìn vào lịch thi đấu của đội bóng xứ Thanh, ngoài trận “chung kết sớm” với Hà Nội, họ lần lượt gặp Than Quảng Ninh (sân khách), Long An (sân khách), B.Bình Dương (sân nhà), S.Khánh Hòa (sân nhà), SLNA (sân khách). Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của họ là Hà Nội, sau trận sống mái ở Thanh Hóa lần lượt sẽ gặp XSKT Cần Thơ (sân nhà), HAGL (sân khách), TP.HCM, Quảng Nam (sân nhà) và Than Quảng Ninh (sân khách).

Theo lịch trình này, 2 đội bóng đều phải làm sân khách lượt trận đấu cuối nhưng có lẽ “màn nhung sân khấu” sẽ khép lại sớm hơn thường lệ, không gay cấn, kịch tính như năm ngoái. Rõ ràng, đối thủ trong giai đoạn về đích của nhà đương kim vô địch Hà Nội là khó chơi hơn FLC Thanh Hóa.

FLC Thanh Hóa lo mất ngôi đầu

FLC Thanh Hóa lo mất ngôi đầu

Vẫn giữ được ngôi đầu bảng khi chưa để thua trận thứ 4 năm nay, nhưng FLC Thanh Hóa đang khiến chính CĐV của họ thót tim trước và sau mỗi trận đấu. Đơn giản vì thầy trò Petrovic chưa chứng tỏ bản lĩnh quân vương thường thấy của kẻ thống trị.

Ngoài đội bóng xứ Thanh, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm còn phải đối đầu với Quảng Nam và Than Quảng Ninh là những đối thủ mà kết quả trận đấu là 50/50. Thậm chí Than Quảng Ninh trong chừng mực nào đó còn là “khắc tinh” với đội bóng Thủ đô trong nhiều năm qua. Còn XSKT Cần Thơ tuy không phải đối bóng quá mạnh nhưng lại trong thế “bòn điểm” chạy trốn vị trí thứ 13 nên cũng khó nói trước điều gì.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa cũng sẽ có 2 trận sân khách gặp Than Quảng Ninh, SLNA được coi là khó lòng có được 3 điểm. Nếu như đại diện đất Mỏ được coi là đội bóng “ngẫu hứng ngựa ô” dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng thì SLNA lại mới hồi sinh qua 3 vòng đấu gần đây. Mọi việc chỉ đơn giản hơn cho HLV Ljupko Petrovic và các cầu thủ FLC Thanh Hóa khi SLNA có mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia, khi đó nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ mới chịu "buông lơi" cho người láng giềng.

Hà Nội mạnh "đua nước rút"

Muốn bảo vệ được chức vô địch Thành Lương và các đồng đội trước hết phải giành được kết quả tốt trong trận đối đầu trực tiếp với FLC Thanh Hóa, đó là điều kiện cần. Nếu để thua (thậm chí là hòa) khoảng cách 2 điểm được nới rộng, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam như hiện tại, cơ hội lật ngược tình thế gần như bằng 0.

Điều đáng nói là những vòng đấu gần đây, phong độ 2 đội bóng đều khá thất thường. Trong trận “khai sân” Hàng Đẫy sau 1 thời gian tu bổ, Hà Nội đã đánh mất thế trận vào đội bóng Sài Gòn FC sau khi đã dẫn bàn trước, phải chật vật lắm họ mới có trận hòa 2-2. Cuối mùa bóng, thể lực của các cầu thủ trụ cột Thành Lương, Văn Quyết đã giảm sút, gặp đối thủ có lối đá băm bổ là Hà Nội dễ bị bất lực đứng nhìn.

'Cuộc chiến' giữa bầu Quyết và bầu Hiển

'Cuộc chiến' giữa bầu Quyết và bầu Hiển

Khoảng cách của 7 đội đầu bảng xếp hạng chỉ đúng bằng 1 trận thắng. Dù vẫn có một số đội bóng khó chịu nhưng có lẽ cuộc chiến ngôi vương chỉ là màn đấu tay đôi giữa bầu Quyết và bầu Hiển.

Đoàn quân của HLV Ljupko Petrovic cũng không khá hơn, khi họ để các cầu thủ Hải Phòng kiểm soát thế trận suốt 90 phút. Khán giả Hải Phòng cho rằng kết quả 1-1 có công rất lớn của trọng tài Ngọc Châu khi ông không công nhận bằng thắng của Errol Stevens từ cú đánh đầu ở phút 84. Ngoại binh Omar, Uche vẫn đang chơi bùng nổ và được đánh giá cao hơn Hoàng Vũ O.Samson, Oseni của Hà Nội.

Nếu xét về kinh nghiệm “chạy nước rút” rõ ràng thầy trò của HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá cao hơn. Trong 7 lần đua tranh chức vô địch, họ thành công 3 và về nhì 4, đó thực sự là “kho kinh nghiệm” mà BHL và cầu thủ Hà Nội FC tích lũy được sau nhiều năm chinh chiến V-League. Có lẽ vì thế, tuy bất lợi hơn FLC Thanh Hóa nhưng khá nhiều người vẫn bỏ phiếu cho Thành Lương và các đồng đội.

2. Khoảng cách giữa FLC Thanh Hóa và hai đội xếp dưới chỉ 2 điểm là Hà Nội và Quảng Nam.

20. BTC đã phạt sân Thanh Hóa đã để tình trạng pháo sáng trận gặp Hải Phòng với số tiền 20 triệu đồng.

387. Tổng số bàn thắng sau 20 vòng là 387 (trung bình: 2,76 bàn/trận)

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm