Công Phượng 14 trận không được đăng ký: Bóng chim tăm cá ở trời Âu

18/12/2019 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 14 trận liền tù tì, Công Phương không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở Sint-Truidense. Cho đến lúc này, đứa con cưng của bầu Đức vẫn “bóng chim tăm cá” ở trời Âu.

Công Phượng tranh Quả bóng vàng cùng Quang Hải, Hùng Dũng

Công Phượng tranh Quả bóng vàng cùng Quang Hải, Hùng Dũng

Dù không được ra sân thi đấu thường xuyên trong năm qua nhưng tiền đạo đang chơi bóng cho Sint Truidense VV vẫn được đề cử trong danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Người hâm mộ bóng đá Việt rõ ràng đang có lý do để lo lắng cho những ngày phiêu lưu của Công Phượng. Đã có những ý kiến được đưa ra, rằng để cầu thủ này không tiếp tục lao dốc sự nghiệp, HAGL nên đưa anh về ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

Tính tới trận đối đầu cùng Zulte-Warerem ở vòng đấu gần nhất, Công Phượng đã 14 trận liên tiếp không được đưa vào danh sách thi đấu, cho dù chỉ là đăng ký dự bị. Được biết, trong vai trò tạm quyền, HLV Nicky Hayen không muốn thay đổi đội hình đá chính, dù Sint-Truidense liên tiếp nhận những thất bại ở những vòng đấu gần đây tại giải VĐQG Bỉ.

Thời điểm nay, giải VĐQG Bỉ đang bước vào giai đoạn rất quan trọng. Vì vậy, HLV Nicky Hayen được cho là không muốn mạo hiểm thay đổi nhân sự. Đó cũng là lời giải thích được cho là dễ hiểu.

Việc bị Sint-Truidense liên tiếp gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho thấy CLB của Bỉ không thực sự coi trọng Công Phượng. Ngay cả ở Cúp quốc gia, "Chim hoàng yến" (biệt danh của CLB Sint-Truidense) vẫn không trao cơ hội ra sân cho chân sút đến từ Việt Nam.

Lần gần nhất, Công Phượng được khoác áo ra sân, đã lâu rồi, từ tháng 8 năm nay. Đó là 20 phút hiếm hoi trong trận gặp Club Brugge . Từ đó đến hôm nay, anh không được trao thêm bất kỳ cơ hội nào nữa trong cả danh sách đăng ký chứ đừng nói dự bị hay ra sân đá chính.

Khách quan nhìn nhận, đúng là khoảng cách giữa trình độ của một cầu thủ như Công Phượng với môi trường chơi bóng ở giải VĐQG Bỉ là khá xa. Trong khi đó, CLB chủ quản vẫn chưa thể đặt niềm tin vào một “canh bạc” mang tên Công Phượng.

Chú thích ảnh
Công Phượng vẫn đang miệt mài chờ đợi cơ hội ra sân ở Sint-Truidense. Ảnh: STVV

Chúng ta thật sự chưa biết nhiều về tính xác thực về những chi tiết trong bản hợp đồng giữa HAGL và CLB của Bỉ. Những thông tin về Công Phượng ở Sint-Truidense vẫn không có nhiều.

Ồn ào nhất chỉ là chuyện cộng đồng mạng trong nước đã có thời điểm liên tục “tấn công” đối với đối tác, khi kêu gọi phải cho Công Phượng ra sân và chơi bóng.

Khi niềm tin từ CLB Sint-Truiden chưa đủ lớn, đã có lời khuyên đưa ra rằng Công Phượng cần kiên nhẫn và chờ đợi. Không biết chính bản thân Công Phượng có đủ bình tâm và học thuộc chữ “Nhẫn” để chờ thời cơ hay không?

Sự chờ đợi sẽ kéo dài bao lâu và sẽ được đền đáp thế nào, chưa biết? Chỉ biết, ở tuổi 25, Công Phượng đâu còn trẻ nữa. Trước sau, rồi Công Phượng cũng sẽ phải đưa ra quyết định của mình, quyết định được coi như bước ngoặt cho cuộc đời chơi bóng.

Không biết Công Phượng nghĩ suy gì với tương lai của mình. Còn HAGL trước sau vẫn quả quyết rằng mọi thứ cần tôn trọng hợp đồng, như chính lời bầu Đức chia sẻ mới đây: “Bây giờ chuyện của Công Phượng không phải là ai muốn Phượng về hay ở, cũng không phải cứ muốn là được, vì đã ký hợp đồng với đối tác thì phải tôn trọng hợp đồng đến cùng.

Việc này hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được, vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng y như vậy”.

Có thể hiểu lời phát biểu của bầu Đức cũng là lời khẳng định cho việc Công Phượng sẽ ở lại Sint-Truidense cho đến khi kết thúc hợp đồng, được không? Mà như thế, chuyện Công Phượng “về nhà ăn Tết” khi trở lại HAGL ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, xem ra rất khó.

Còn bây giờ thì phải đợi và hy vọng Công Phượng được ra sân. Bản hợp đồng cùng Sint-Truidense phải đến tháng 5/2020 mới kết thúc. Lúc đó, mùa Hè, không biết “Phượng có kịp nở hoa”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm