B.BD ký hợp đồng 3 năm với Phan Văn Santos: Đế chế mới và cuộc thanh trừng hàng loạt

12/10/2010 12:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho đến ngày hôm qua, thông tin phát đi từ đại bản doanh B.BD, khẳng định, họ đã đạt được thỏa thuận hợp đồng 3 năm với Phan Văn Santos, cựu thủ môn ĐT.LA và Navibank.SG.

Có thể cảm nhận, tân HLV Ricardo đang xây dựng một đế chế của riêng mình. Và nó cũng có nghĩa rằng, tương lai của thủ thành đội phó, một công thần của bóng đá Bình Dương, Nguyễn Thế Anh, trở nên rất mịt mù. Thế Anh vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng với đội bóng cũ, nên đó là điều rất khó nghĩ.

Sau khi V-League 2008 kết thúc, B.BD đã đề nghị ký tiếp với Thế Anh bản hợp đồng có thời hạn 4 năm (phí lót tay là 3 tỷ đồng). Nó phục vụ tiêu chí lâu dài của đội bóng, khi tất cả đều thống nhất, sau khi Thế Anh treo găng, sẽ tiếp tục phục vụ đội bóng ở cabin BHL. Thực tế, Thế Anh cũng đã theo học Đại học và một số lớp nâng cao, để chuẩn bị hành trang cho tương lại.



Sự có mặt của Santos ở B.BD đồng nghĩa với việc ngày ra đi của Thế Anh đã cận kề

Nhưng, cho đến thời điểm này, kế hoạch vẻ như đã thay đổi. Xâu chuỗi lại vấn đề, từ việc thanh lý hợp đồng với bộ ba công thần Văn Hải, Trường Giang và Hữu Thắng; rồi Hoàng Vương, Đức Thiện, Vũ Ân, Công Minh, Kesley Huỳnh Alves…, trước đó, giờ đến sự xuất hiện của Phan Văn Santos trong khung gỗ, nó nói lên điều gì?! Một cuộc thanh trừng đúng nghĩa, do những người giúp việc của ông chủ Becamex thực hiện. Và Thế Anh chưa chắc đã là người cuối cùng nói lời chia tay.

Tất nhiên, với năng lực của mình, Thế Anh sẽ không khó khăn để tìm bến đỗ mới. Có cả nửa tá CLB muốn có chữ ký của thủ thành người Nghệ An, nhưng Thế Anh vẫn chưa gật đầu. Đơn giản bởi anh cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với lãnh đạo cao nhất của đội bóng, trước khi đưa ra quyết định. Chắc chắn sẽ không có việc Thế Anh ở lại và chấp nhận là thủ môn số 2, sau Santos.


Theo lịch, phải đến ngày 18/10, B.BD mới hội quân, chuẩn bị cho BTV – Number 1 Cup, nhưng có thể hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai (13/10), Thế Anh sẽ xuống Bình Dương để bàn về chuyện đi ở. Với một công thần, từng cống hiến khoảng thời gian đẹp nhất của sự nghiệp cho B.BD như Thế Anh, chắc chắn nguyện vọng ra đi sẽ không gặp vấn đề gì. Chỉ có điều, những người đang trực tiếp điều hành đội bóng, lại đang có động thái đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên. Thế Anh vì thế cũng cảm thấy tổn thương ít nhiều.


Một cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử B.BD và vẻ như những công thần đang phải sắm vai các nạn nhân.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm