'Bắn hạ' B.Bình Dương, SLNA tiến dài đến Cup quốc gia 2017

09/11/2017 20:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bị phong tỏa cả trận đấu, đội trưởng B.Bình Dương Anh Đức không thể giúp đội nhà có điểm. Chỉ có hàng ngàn CĐV SLNA chấp nhận đội mưa cổ vũ những đứa con cưng chơi bóng mới được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Phi Sơn và Ngọc Hải là tâm điểm của trận chung kết lượt đi, nhưng trong một chiều mưa nặng hạt, họ không thể hiện được nhiều trong mắt người xem. Ngược lại, những cầu thủ không được trông đợi nhiều như Xuân Mạnh, Phúc Tịnh đã tỏa sáng bất ngờ để mang về chiến thắng quý giá cho SLNA.

Ngay cả thủ thành Tấn Trường dù xuất thần trên sân Thanh Hóa và được HLV Trần Bình Sự hết sức tin tưởng cũng không thể cản phá cú đánh đầu hóc hiểm mở tỷ số của Xuân Mạnh, cầu thủ không cao lớn nhưng đã lừa được cả hàng thủ B.Bình Dương.

Đội chủ nhà chỉ có thể gỡ gạc một bàn thắng đến từ cú sút phạt như nã đại bác của Trung Tín 10 phút trước khi hết giờ. Nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn kết quả thất bại trên sân nhà của B.Bình Dương.

Thiếu vắng trụ cột Tấn Tài khiến hàng tiền vệ B.Bình Dương gặp rất nhiều vất vả trong những pha tranh chấp giữa sân cần sức mạnh và kinh nghiệm. Chỉ Hoàng Max là chưa đủ để khỏa lấp vị trí cho người đồng đội, thế nên phía trên, Anh Đức gần như lạc lõng vì đói bóng. B.Bình Dương chắc chắn sẽ càng gặp khó trên sân Vinh, nơi họ phải thắng đối thủ với tỷ số tương tự để kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.

Nếu chỉ hòa hoặc thắng tối thiểu, họ vẫn phải nhìn SLNA lần thứ 3 nâng Cúp QG và vượt lên trên so với chính mình. HLV Trần Bình Sự cho biết: “Tỷ số hiện tại vẫn rất mong manh, chưa nói lên được điều gì. Chúng tôi vẫn còn có trận chung kết lượt về và sự trở lại của tiền đạo Perreira”.

Chứng kiến các học trò chơi lăn xả để bảo toàn thắng lợi mong manh tại Gò Đậu, điều lần đầu tiên SLNA làm được trong mùa giải năm nay, HLV Đức Thắng đã rất cảm động. Ông nói: “Tôi xin gửi những lời cảm ơn đến các CĐV. Hôm nay các bạn thật sự rất tuyệt vời. Có điều tôi tiếc là trời mưa quá to, nhưng họ đã chấp nhận nán lại xem hết trận đấu.

SLNA đã chiến thắng và hoàn thành được nửa chặng đường ở giải năm nay. Tôi cũng xin cảm ơn những cầu thủ, dù trời mưa phá vỡ lối chơi nhưng họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Còn 7 trận đấu nữa, Phi Sơn sẽ hết hợp đồng với SLNA, nơi anh có 10 năm gắn bó. Nếu Phi Sơn ra đi, đấy là một tổn thất cực lớn nữa với đội bóng xứ Nghệ.

HLV Đức Thắng không thể hài lòng khi các học trò cưng đang có phong độ cao nhưng không được gọi vào ĐTQG. Cựu thủ môn SLNA nói: “Gọi cầu thủ là quyền của tân HLV đội tuyển. Ông ấy đánh giá như thế nào thì tôi không có quyền phán xét, tôi chấp nhận. Nhưng với tôi, Phi Sơn và Ngọc Hải là những cầu thủ tốt và hoàn toàn xứng đáng được đứng trong đội tuyển”.

Về tương lai của 2 cầu thủ nổi bật nhất CLB, HLV Đức Thắng nói: “Hết mùa bóng năm nay họ sẽ hết hợp đồng nhưng họ có gắn bó với CLB hay không thì tôi không có quyền trả lời. Chỉ có họ có thể đưa ra được đáp án thôi. Điều đó còn phụ thuộc vào mức lương và chế độ của họ trên bản hợp đồng mới. Bản thân tôi mong muốn Phi Sơn ở lại với SLNA thêm ít nhất một mùa bóng nữa”.

SLNA sẽ có rất nhiều ưu thế khi trở lại thành Vinh để tiếp B.Bình Dương vào chiều 30/11.

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Trung Tín, Xuân Luân, Xuân Thành (Minh Hoàng, 36’), Thanh Tùng, Sỹ Giáp (Dugary, 50’), Michal Nguyễn, Văn Vũ (Tiến Linh, 68’), Hoàng Max, Hoài Nam, Anh Đức

SLNA: Nguyên Mạnh, Văn Đức (Viết Nguyên, 90’), Văn Khánh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Khắc Ngọc (Thanh Phong, 60’), Danko (Phúc Tịnh, 34’), Phi Sơn, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Olaha

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm