17h00 ngày 21/4, HAGL – SHB Đà Nẵng: Áp lực của Công Phượng

21/04/2018 06:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 1 bàn thắng ở Cúp QG trước đối thủ chưa đánh đã hàng Than Quảng Ninh không đủ giúp Công Phượng tìm lại sự tự tin vốn có tại sân chơi chính V-League. Nhưng không riêng gì chân sút gốc Nghệ An, hàng loạt ngôi sao U23 của “Gỗ” cũng đang chật vật chứng tỏ giá trị bản thân.

Với những CĐV trung thành của HAGL lẫn U23 Việt Nam, nhiều người cảm thấy bất thường với phong độ của Công Phượng cùng đồng đội ở mùa giải hiện tại. Tuy nhiên, sẽ rất bình thường nếu đối chiếu những gì “những đứa trẻ nhà bầu Đức” thể hiện ở 3 mùa giải họ được thử lửa ở V-League gần nhất. HAGL khởi đầu đì đẹt và 2 năm trước, kết cục vẫn là đôn đáo trụ hạng những vòng đấu cuối cùng.

Điều khó hiểu với nhiều người yêu mến tập thể trẻ phố Núi chính là sự tiến bộ trong nghề nghiệp của họ. Dù đã chứng tỏ năng lực ở U23 Việt Nam và phần nào cả ở cấp độ ĐTQG, nhưng về đến CLB, ngoài Xuân Trường vẫn chứng minh mình là đầu tàu CLB, tất thảy đều đang chưa thể là chính mình. Khó đòi hỏi một hậu vệ biên như Văn Thanh lên ghi bàn khi hàng thủ đang thủng lỗ chỗ. Bài toán phòng ngự của HAGL tất cả đều biết nhưng lãnh đạo CLB có vẻ vẫn dẫm lên vết xe đổ phung phí niềm tin để rồi thất vọng dài dài. Tăng Tiến không phải là giải pháp tối ưu nhưng cứ mất đi một vị trí ở hàng thủ, HAGL càng neo người và càng dễ bị sụp đổ.

Trên hàng công, Minh Vương không thể sánh với những tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn nhưng cầu thủ nhỏ nhắn này đang là hy vọng lớn hơn cả của “Gỗ”. Minh Vương không chăm chút thời gian để làm kênh youtube riêng mà tất cả nhiệt huyết dồn cả cho CLB. Khá giống Minh Vương, Văn Toàn cũng là hình mẫu “con ong chăm chỉ” bên hành lang cánh. Có điều sự hiệu quả của cầu thủ gốc Hải Dương vẫn nan giải với chính anh. Điểm mạnh của Văn Toàn không phải là dứt điểm mà tốc độ của Toàn mới được đánh giá cao hơn cả. Nhưng bên trong, Rimario chưa bắt nhịp được các đồng đội trong khi Công Phượng đang phải chơi khá xa cầu môn.

HLV Trần Bình Sự lý giải HAGL đang trục trặc từ lối chơi đến vấn đề hòa nhập giữa những người cũ và mới. Từ GĐKT Chung Hae Soung đến ngoại binh Rimario vẫn có điều gì đó khác biệt với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Triết lý của ông Chung phát huy hiệu quả cuối mùa giải trước cùng “Gỗ” nhưng đó là khi V-League gần như đã an bài, còn hiện tại khắc nghiệt hơn do giải đấu khởi đầu bao giờ cũng quyết liệt. Cầu thủ ghi 7 bàn mùa trước nhưng đến giờ vẫn tịt ngòi không phải lỗi cả ở chân sút gốc Nghệ An mà sâu xa xuất phát từ chiến thuật của ông Chung. GĐKT HAGL chưa tận dụng hết khả năng của chân sút số 1 CLB năm ngoái. Và “Gỗ” không thể mãi phụ thuộc vào tài điều phối của Xuân Trường, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL năm nay với cả 2 bàn thắng đều từ chấm đá phạt. 2 bàn thắng của Xuân Trường chỉ kéo về 1 điểm cho HAGL, còn muốn thắng, các tiền đạo của họ như Công Phượng, Rimario phải thể hiện được bản năng săn bàn.

Văn Toàn 'chê' phong cách của Công Phượng

Văn Toàn 'chê' phong cách của Công Phượng

Trung vệ U23 Việt Nam và Hà Nội FC Đỗ Duy Mạnh chia sẻ bức ảnh chân dung kèm lời chú thích "không biết lấy vợ được chưa nhỉ". Trong khi đó, Văn Toàn không hiểu nổi phong cách khác thường của Công Phượng.

Trở về sân nhà tiếp SHB Đà Nẵng, mọi thứ càng khó khăn hơn khi lần gần nhất Công Phượng và đồng đội biết thắng đội khách ở Pleiku cách đây đã 3 năm. 5 lần đối đầu gần nhất, HAGL đều thua đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, khác biệt lần này nằm ở ông tướng trẻ Minh Phương thay vì công thần Lê Huỳnh Đức – người luôn bắt bệnh được HAGL.

SHB Đà Nẵng không khác nhiều HAGL thời điểm hiện tại khi vừa đón nhận trận thua đậm 0-4 trước Hà Nội. Khác biệt đôi chút chính là kinh nghiệm của nhiều cựu binh có thể giúp đội bóng miền Trung. Một pha treo bóng chuẩn mực của Thanh Hải vào tầm cao của Đỗ Merlo hoặc Đức Chinh, có thể trận đấu sẽ an bài cho HAGL.

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm