Xem đua bò vui hơn xem bóng đá

12/10/2018 07:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu tranh nửa vé trụ lại V-League 2019: XSKT Cần Thơ - Nam Định, tốn nhiều giấy mực và cũng thu hút rất đông khán giả. Khi tiếng còi mãn cuộc được trọng tài người Malaysia cất lên, Nam Định thủ hòa 1-1 khiến chủ nhà XSKT Cần Thơ phải xuôi trở về giải hạng Nhất vào năm sau, cố vấn Ban TGĐ VPF, ông Trần Duy Ly đã thở phào nhẹ nhõm. "Không có sự cố, trận đấu về đích an toàn rồi", cựu trưởng BTC V-League chia sẻ với người viết.

Kế hoạch ban đầu của các phóng viên chúng tôi là chỉ tác nghiệp trận "chung kết ngược" giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định, tại Tây đô. Nhưng như thế thì hơi phí một chuyến đi được chuẩn bị kỹ càng. Vậy là anh em quyết định khởi hành sớm một ngày, làm một quệt ở vùng biên, qua Hồng Ngự, Tân Châu, đến Châu Đốc rồi Tịnh Biên để xem… Lễ hội đua bò Bảy Núi. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào người Khmer, được tổ chức thường niên tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Có đến cả 3 vạn người, đa phần là người địa phương, một số ít là khách du lịch, kéo đến "đường đua" ở ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang hôm ấy, với diện tích thảm đấu tương đương một sân bóng đá 11 người. Bốn khán đài được đắp bằng đất được lèn kín bởi khán giả, với những tiếng reo hò, cổ vũ ầm trời, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa chảo lửa. 64 cặp bò, cao giá nhất đến hơn 100 triệu đồng, to khỏe, ngày thường vẫn tham gia sản xuất cùng con người, đến hội lại đua.

Các cặp bò được đánh số theo mã số bốc thăm của chủ bò, có nài (hay còn gọi là tài xế), đua loại trực tiếp, với chiến thuật còn phức tạp hơn cả đua ngựa. Nhưng, hoàn toàn không có cá độ. "Đây là lễ hội dân gian, vui là chính, chứ tiền thưởng cho cặp bò đoạt giải nhất cao lắm cũng 2 - 30 triệu đồng. Chúng tôi không có cá độ, bởi khi thương mại hóa bằng trò đỏ đen, dễ mất đi tính cộng đồng, mất đi ý nghĩa của cuộc chơi. Cũng thi thoảng nài bị tai nạn trên đường đua, nhưng thường là không nghiêm trọng lắm", chính người dân tham gia chia sẻ.

Cũng như đua ghe ở miền sông nước Cửu Long, các lễ hội đua bò được tổ chức theo nhiều cấp độ, từ thấp đến cao và thường chỉ diễn ra trong những ngày lễ đặc biệt của người Khmer. Ở An Giang, ngoài Tịnh Biên thì Tri Tôn cũng có một lễ hội đua bò đôi kéo bừa lớn không kém.

Thực hư 'thuyết âm mưu' trận play-off Nam Định - Hà Nội B

Thực hư 'thuyết âm mưu' trận play-off Nam Định - Hà Nội B

Việc VPF quyết định đưa trận play-off giữa Nam Định và Hà Nội B vào ngày 13/10 sắp tới về sân Vinh đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi, và thậm chí có không ít ý kiến cho rằng đằng sau quyết định này dường như là một "thuyết âm mưu".

Nhóm phóng viên thể thao buộc phải để những niềm vui, những trải nghiệm ở lại vùng biên, để xuôi dòng Hậu Giang, về với Tây đô Cần Thơ, về với bóng đá. Dù tính chất trận đấu là cực kỳ quan trọng, trận cầu bạc tỷ thật, nhưng chất lượng cổ động, cũng như bầu không khí…, không thể so với Lễ hội đua bò Bảy Núi được. XSKT Cần Thơ treo thưởng 3 tỷ đồng, nếu đội bóng trụ lại V-League 2019, nhưng chỉ là "tiền treo cột mỡ", bởi thực tế, đội bóng chưa đánh đã hàng. Tinh thần rệu rã, thiếu khát vọng, từ quân đến tướng XSKT Cần Thơ.

XSKT Cần Thơ xuống hạng, biểu tượng cuối cùng của bóng đá miền Tây Nam bộ đã "biến mất" sau 4 năm trụ lại sân chơi V-League. Cả khu vực đồng bằng rộng lớn, vựa lúa của cả nước, không còn một đại diện nào ở sân chơi cao nhất nền bóng đá vào năm sau, nó còn hơn cả một nỗi đau. Nhưng, có lẽ người bản địa cũng không mấy phải buồn; khách thập phương vẫn có cớ để xuôi sông nước Cửu Long, bởi các lễ hội dân gian như đua bò hay đua ghe, còn vui nhộn, đáng xem hơn nhiều. Bóng đá chỉ mang lại những thấp thỏm, lo âu.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm