Vừa ngồi 'ghế nóng', Chủ tịch Hữu Thắng đã 'nóng' mặt

28/05/2018 06:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua Than Quảng Ninh vòng 9 vừa qua, CLB TP.HCM chưa cho thấy cơn khủng hoảng đã được vãn hồi bất chấp họ vừa đón tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Chưa thấy ngày mai

4 trận thua liên tiếp ở V-League, chưa kể Cúp quốc gia khiến TP.HCM rơi xuống nhóm cuối với chỉ nhiều hơn 2 điểm so với đội áp chót Sài Gòn. TP.HCM dù sở hữu binh hùng tướng mạnh, cùng số tiền đầu tư khổng lồ nhưng như đã thấy, đội bóng của ông Miura không chỉ nghèo nàn về thành tích mà còn không hề có sức hấp dẫn trong lối chơi.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực tận cùng của đội bóng thành phố trong chuyến làm khách ở Cẩm Phả vừa qua với tình huống khá nhạy cảm. Có vẻ vận đen đang khiến mọi thứ trở nên phũ phàng cho thầy trò HLV Miura. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phớt lờ bàn thắng, sau đó bi kịch liên tục ập đến cho đội khách khi TP.HCM thua bàn, ngôi sao Phi Sơn phản ứng thái quá và bị đuổi khỏi sân.

Chưa nguôi sau thất bại đó, Chủ tịch Hữu Thắng ngay lập tức có động thái đầu tiên từ khi nhận chức. Ông tuyên bố đã làm đơn gửi VPF để xem xét thẻ đỏ của Phi Sơn. Ông Thắng cho biết mình đã lường trước không thể thay đổi kết quả trận đấu, nhưng vẫn hy vọng BTC xem xét xóa thẻ cho tiền vệ đội nhà vì Phi Sơn quá ức chế vì bị bỏ qua bàn thắng dẫn đến xoay chuyển hoàn toàn kết cục.

Sở dĩ TP.HCM hành động như thế là bởi nếu chấp nhận án phạt, đồng nghĩa với CLB có thể sẽ “chưa đá đã buông” ở những trận đấu tới. Không ít CĐV của TP.HCM đã "cười như mếu" với toan tính của lãnh đạo CLB. Chưa hết lượt đi và không kể thủ môn, CLB chỉ còn 15 cầu thủ lành lặn đảm bảo thi đấu. Và chưa khi nào trong mùa giải năm nay, HLV Miura có thể tung ra đội hình tốt nhất mình mong muốn. Nếu không có thẻ phạt, chắc chắn sẽ có trụ cột gặp chấn thương. Ông thầy người Nhật cũng bó tay nhìn CLB trả lương cho những ngoại binh không đá vẫn nhận lương đều đều.

Đếm ngược cùng Miura

Trong tính cách của ông thầy người Nhật Bản, chưa bao giờ ông thoái thác trách nhiệm. Có điều ông dường như không thể thích nghi với môi trường bóng đá Việt dù lần này là lần thứ 2 trở lại. Trách vận đen đeo bám nhưng chính lối chơi thiên về thể lực của thầy Miura đang là trở ngại với chính học trò. Duy trì lối chơi máu lửa trong khi thể lực không cho phép cùng một mặt sân tồi là nguyên nhân dẫn đến các chấn thương.

Chủ tịch Hữu Thắng phải làm đơn xem xét giảm án cho Phi Sơn cũng bởi lối chơi TP.HCM hiện tại quá phụ thuộc cựu cầu thủ SLNA. Sự lắt léo của cầu thủ này giúp ông Miura có thể tính đến những bài phản công nhanh mà bàn thắng hụt ở trận gặp Than Quảng Ninh là điển hình. Cầu thủ này cũng có thể là một tiền đạo cánh khi cần trong hoàn cảnh TP.HCM chấp ngoại binh.

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/5.

Hành động của HLV Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ khó được BTC đáp trả như ý. Chủ tịch CLB TP.HCM có vẻ đang hướng mũi dùi về phía mình để hứng chịu áp lực thay cho thầy trò Miura – “những người khốn khổ” trong cả tháng qua. Hữu Thắng cùng HLV Miura đang đếm ngược từng ngày để sắm sửa hàng loạt nhằm qua được giai đoạn căng thẳng này. Ngay cả ngoại binh hưởng lương “khủng” 25 ngàn USD/tháng CLB vẫn sẵn sàng chiêu mộ, đủ hiểu hoàn cảnh bí bách của họ.

Có điều, “người tính không bằng trời tính”. Đang trong tâm bão, nhưng có vẻ số phận vẫn chưa buông tha TP.HCM. Từ đây đến hết lượt đi, trùng hợp thay TP.HCM sẽ gặp toàn những CLB bất bại thời gian qua như ĐKVĐ Quảng Nam, HAGL, XSKT Cần Thơ và B.Bình Dương.

50 triệu đồng/bàn thắng và hơn nửa tỷ đồng/3 điểm, nhìn TP.HCM người ta sẽ hiểu thế nào là “tiền treo cột mỡ”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm