Vòng 19 V-League 2018: SLNA bay bổng

16/07/2018 07:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An… những đại biểu miền Tây dự sân chơi V-League khoảng chục năm qua không thể bước qua lời nguyền “mỗi năm có một CLB phải rớt hạng”.

XSKT Cần Thơ đang trên đường lâm vào vết xe đổ đó sau vòng 19 khi để thua HAGL 1-3. Đó là cục diện nhóm cuối, còn ở nhóm đầu, SLNA đang viết nên câu chuyện cổ tích cho lịch sử CLB.

Dù vẫn còn ở vị trí thứ 12 trên lý thuyết đủ để trụ hạng nhưng XSKT Cần Thơ đã cảm nhận vé xuống hạng khó thoát khỏi tay mình. Đó là cảm nhận của chính người trong cuộc khi được hỏi về cơ hội ở lại với V-League. 17 điểm sau 19 lượt trận, chỉ hơn 2 đội cuối bảng Nam Định và Sài Gòn đúng 1 điểm trong khi giải còn đến 7 lượt trận, đại biểu miền Tây lại thấp thỏm nhớ về "lời nguyền" với bóng đá xứ mình.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Những lời động viên của cựu HLV đội trẻ HAGL dường như không thể khiến gió đổi chiều. Người dân Cần Thơ không hề oán trách thuyền trưởng họ Đinh khi họ nhận thức được ông đã phủ lên CLB một diện mạo tích cực hồi đầu mùa. Nhưng khi FLC Thanh Hóa đánh công văn đòi tiền và Hữu Dũng trở về xứ Thanh, kèm theo sự phản pháo của hàng loạt trụ cột khác, XSKT Cần Thơ tất yếu lâm nguy.

Chú thích ảnh
SLNA đứng trước cơ hội cạnh tranh một vị trí trong TOP 3 V-League 2018.Ảnh: VPF

Mẹ của ông Vinh đã vào thẳng bệnh viện cấp cứu sau khi nghe tin đội bóng của con trai mình toàn thua thời gian qua. Áp lực, mệt mỏi và bất lực, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh cho biết sẽ không bỏ cuộc. “Tôi sẽ đeo đuổi tới cùng công việc chứ không thể bỏ dở đội bóng đang khó khăn như lúc này. Nếu lãnh đạo không còn tin tưởng thì mình mới rút lui. Những ai theo dõi CLB trong năm qua sẽ đánh giá được hiệu quả công việc của tôi”, HLV họ Đinh cho biết.

Trong khi XSKT Cần Thơ trên đường lao xuống vực thẳm thì trên đầu bảng, một CLB từng ở vào hoàn cảnh của họ là SLNA đã chứng tỏ sự khác biệt trong cách đương đầu với khó khăn. SLNA ngụp lặn cả lượt đi dưới đáy bảng và HLV Đức Thắng vì tự trọng đã sẵn sàng từ chức. Tuy nhiên, với tập thể toàn người Nghệ như đội trưởng Khắc Ngọc tiết lộ, SLNA đã không bước chung đường XSKT Cần Thơ – một tập thể đa phần lính đánh thuê và mối bận tâm lớn nhất có lẽ chỉ là chuyện “đầu tiên”.

Đội trưởng SLNA cho biết sau trận thắng ĐKVĐ Quảng Nam 2-1 vòng 19 vừa qua rằng: “Bí quyết trong chuỗi thành tích tốt của SLNA ở giai đoạn lượt về là tinh thần đoàn kết của toàn đội. Do anh em toàn cầu thủ quê hương xứ Nghệ nên rất hiểu nhau, đồng tâm cố gắng để giúp CLB vượt qua khó khăn. Giai đoạn lượt đi toàn đội đá không tốt và anh em bảo nhau cùng nỗ lực hơn ở lượt về và đã thành công”.

HAGL 3-1 XSKT Cần Thơ: Dấu ấn chiến thuật và sự may mắn

HAGL 3-1 XSKT Cần Thơ: Dấu ấn chiến thuật và sự may mắn

Chiều 14/7, CLB HAGL tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 19 Nuti V-League 2018. Trong trận đấu này, HAGL tiếp tục có được bàn thắng sớm do công của Văn Toàn ngay từ phút thứ 2. May mắn đã mỉm cười, giúp đội bóng phố Núi phá dớp để thua ngược ngay trên sân nhà và có được 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

SLNA đang bay bổng với 7 trận thắng liên tiếp và 21 điểm có được giúp CLB này chính thức san bằng kỷ lục của Hà Nội trong mùa giải năm nay và HAGL của 13 năm trước đó. Thầy trò Đức Thắng sẽ điền tên vào lịch sử giải VĐQG nếu thắng thêm 1 trận nữa. Nhưng có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng khi bấy giờ, SLNA đã yên tâm trụ hạng và các cầu thủ có quyền toan tính cho các đợt tập trung ĐTQG hay xa hơn là tìm kiếm một bản hợp đồng để đổi đời.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm