Vòng 17 V-League 2018: Hà Nội băng băng về đích

02/07/2018 10:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Miura dù nỗ lực lấy được 1 điểm trên sân Gò Đậu nhưng không may cho họ ở những phút cuối cùng, Quốc Phương đã giúp Sài Gòn đánh bại Nam Định 1-0 ở Thống Nhất. TP.HCM chính thức rơi xuống cuối bảng, còn trên đỉnh, Hà Nội một mình một ngựa về đích trong sự bất lực của phần còn lại của V-League.

Cạnh tranh khốc liệt là những gì giới chuyên môn nhận định về cuộc đua trụ hạng năm nay. Với 1,5 vé xuống hạng Nhất, Nam Định và hai đại diện bóng đá Sài thành mỗi tuần đều “sống trong sợ hãi” khi phải nơm nớp lo cho phận mình.

Còn 10 lượt trận và cả ba CLB đều hiểu rằng phải tự cứu mình trước khi nhờ “thiên định”. Sài Gòn ý thức được điều đó nên dù vừa thay HLV, tập thể này vẫn quyết tâm đoàn kết để đánh bại Nam Định đang chơi lên đồng qua 2 trận thắng gần nhất.

Không như trận thắng TP.HCM tuần trước, Nam Định đã có dấu hiệu hụt hơi khi phải di chuyển liên tục. Dù cố gắng đặt mục tiêu có 1 điểm nhưng các học trò của HLV Văn Sỹ cũng không thể thực hiện được khi trận đấu bước đến phút chính thức cuối cùng. Trong ngày trở lại sân Thống Nhất vốn từng là nỗi ám ảnh của Minh Nhựt, kỷ niệm buồn lại hiện về với thủ thành gốc An Giang.

Tình huống treo bóng cầu may của chủ nhà vô tình trở nên quá khó trên mặt sân trơn trượt khiến Minh Nhựt lóng ngóng và tạo điều kiện cho Quốc Phương băng vào dứt điểm ghi bàn duy nhất trận đấu. Điều trùng hợp Minh Nhựt “ngã” ngay chính vị trí cầu thủ này mắc sai lầm 2 năm trước và khiến Nam Định thất bại trong thời điểm mang tính bước ngoặt của mùa bóng. Có vẻ nỗi ám ảnh Thống Nhất đã khiến Minh Nhựt không thể chiến thắng chính mình trong một ngày thủ môn số 1 Quốc Thiện Esele bị treo giò và cơ hội đến với Nhựt.

Thất bại tối thiểu 0-1 khiến Nam Định bị Sài Gòn cân bằng điểm số 16 nhưng thầy trò HLV Thành Công chính thức vươn lên vị trí thứ 12 nhờ hơn đội bóng thành Nam hệ số phụ. Tuy nhiên trả lời sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tự tin về cơ hội trụ hạng của đội nhà. Vấn đề với Nam Định lúc này là ngoại binh khi các nội binh của họ rất tiến bộ nhưng không thể khỏa lấp điểm yếu “Tây”. Nam Định sẽ dễ thở hơn sau quãng nghỉ 1 tuần để cầu thủ hồi phục và nếu tìm được chân sút ngoại đẳng cấp, họ sẽ vượt mặt hai đối thủ cạnh tranh ở TP.HCM.

Vòng đấu thứ 17 kết thúc tối 1/7 ghi nhận thêm vài cái tên là ứng viên cho vé xuống hạng. HLV Miura sẽ có hàng loạt “đồng minh” cùng số phận như đội bóng của ông vì dù rơi xuống đáy bảng với 15 điểm, TP.HCM chỉ kém đội xếp thứ 9 là B.Bình Dương 6 điểm. Có lẽ vì cả làng cùng kém nên dù đã 12 trận không biết thắng, HLV Miura vẫn không chấp nhận sự bết bát của CLB. Ông Miiura chắc chắn không từ chức vì sẽ không có chuyện ông bỏ qua một công việc không quá khó và mức lương hậu hĩnh ở TP.HCM lúc này. Ông thầy người Nhật đương nhiên sẽ được đền bù một khoản tiền khổng lồ nếu TP.HCM chấp nhận sa thải như điều kiện đã có trong hợp đồng.

Hà Nội FC và những lỗ hổng cần chỉnh

Hà Nội FC và những lỗ hổng cần chỉnh

Dù Hà Nội FC vẫn đang vững vàng với ngôi đầu bảng sau 15 vòng đấu, thế nhưng đội bóng Thủ đô lại đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại ở giai đoạn lượt về V-League 2018.

Dưới đáy bảng ngột ngạt bao nhiêu thì trên đầu bảng, Hà Nội càng ung dung tự tại bấy nhiêu. Họ chứng tỏ bản lĩnh tân vương bằng cuộc lội dòng ngoạn mục trên sân đội bóng bám đuổi họ mạnh mẽ nhất năm nay là Than Quảng Ninh. Bàn mở tỷ số của Vinicius chỉ khiến đội bóng Thủ đô chạm vào tự ái. Để rồi chỉ sau 5 phút giữa hiệp 2, Thành Lương và Văn Kiên đã ghi liền 2 bàn vào lưới đối thủ để mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang bỏ xa đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa BVN đến 16 điểm khi mùa chỉ còn 9 lượt trận.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm