Vòng 14 giải hạng nhất quốc gia 2016: TP.HCM nối dài phong độ 'khủng'

23/07/2016 20:00 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn - 9 trận thắng liên tiếp đưa thầy trò HLV Lư Đình Tuấn vững như bàn thạch trên ngôi đầu bảng và có thể tuần tới, họ sẽ mở rượu ăn mừng chức vô địch và vé lên chuyên. Cục diện nhóm cuối cũng khó lường khi Cà Mau chưa đầu hàng.

TP.HCM chứng tỏ họ xứng đáng nhất để giành chiếc vé thăng hạng trực tiếp duy nhất mùa này. Và HLV Lư Đình Tuấn cho thấy vì sao ông được HLV Hữu Thắng mời vào chức trợ lý ĐTQG khi mới giữ chức HLV trưởng ĐTQG.

Dưới tay ông Tuấn “nhím”, TP.HCM đang sở hữu đội hình đáng gờm nhất kể từ 7 năm trở lại đây. Dù không có những ngôi sao, nhưng tập thể do ông Tuấn “nhím” dẫn dắt chơi rất đoàn kết và đồng lòng vì mục tiêu chung. Năm nay, đội bóng thực hiện cơ chế “tiền trao cháo múc”, cứ sau mỗi trận thắng là 300 triệu đồng rót vào tài khoản cả đội nên tinh thần toàn đội luôn rất sung mãn.

Bất chấp việc không có chân sút hàng đầu Tuấn Anh trong trận gặp Huế, các đồng đội của cầu thủ gốc Đồng Nai vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ ghi bàn. Huế chỉ cầm cự được 2/3 thời gian thi đấu chính thức trước khi thủ thành Minh Hoàng phải vào lưới nhặt bóng sau pha phối hợp tam giác tốc độ cao của đội chủ nhà.


TP.HCM đếm từng ngày để thăng hạng.Ảnh: V.H

Nhật Minh là người dứt điểm tinh tế “xâu kim” thủ thành đội khách đem về lợi thế lớn cho TP.HCM. 10 phút trước khi hết giờ, Ngọc Tân nhấn chìm mọi nỗ lực có điểm của Huế bằng cú đánh đầu không thể cản phá. Nếu đánh bại Viettel (và trả được món nợ đã thua chính đối thủ này ở Thống Nhất tại lượt đi) vào tuần tới, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ vô địch sớm những 3 vòng đấu.

TP.HCM cho thấy họ rất bản lĩnh và xứng đáng lên hạng vì dù kết quả trước đó, Nam Định đã có lợi thế dẫn bàn trước F.Tây Ninh tại Thiên Trường. Trận thắng 2-0 trước đội bóng miền Đông Nam Bộ chỉ giúp Nam Định duy trì vị trí thứ 2 trước sức ép bám đuổi từ Viettel và Đồng Nai.

Cuộc đua vào top 4 để tranh chấp nửa vé lên chuyên đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đồng Nai của GĐKT Trần Bình Sự là tập thể đáng gờm nhất với phần còn lại lúc này. Đánh bại Bình Phước vòng 14, Đồng Nai đã bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có tới 6 chiến thắng. Với kinh nghiệm của ông Sự “gỗ”, đội bóng miền Đông Nam Bộ luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ tương tự như khi thuyền trưởng gốc Hải Phòng đưa Đồng Nai lần đầu tiên biết mùi V-League 3 năm trước.

Kết quả bất ngờ nhất sau vòng 14 là việc Cà Mau đánh bại Phú Yên để biến cục diện nhóm cuối trở nên phức tạp và hứa hẹn có tình tiết bất ngờ đến hồi chót. Trên sân nhà, thầy trò GĐKT Lai Hồng Vân có 3 điểm quý như vàng với chiến thắng tối thiểu trước đại diện miền Trung.

Thời thế ủng hộ CLB miền Tây khi Bình Phước bị Đồng Nai quật ngã tại Biên Hòa 3-2. Cách biệt của Cà Mau so với Bình Phước chỉ là 1 trận thắng. Phú Yên với 12 điểm cũng đang trong vòng hiểm nguy. Còn 4 lượt trận, chờ xem GĐKT Lai Hồng Vân có thể giúp đội nhà vượt khó như khi ông dẫn dắt các đại biểu miền Tây như trước đây hay không.

Kết quả vòng 14

TP.HCM – Huế: 2-0

Nam Định – F.Tây Ninh: 2-0

Đắk Lắk – Viettel: 2-2

Cà Mau – Phú Yên: 1-0

Đồng Nai – Bình Phước: 3-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm