Vòng 10 LS V-League 2021: Như một 'khúc cua'

20/04/2021 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với liên tiếp 6 lần “thắng chặng” từ vòng 5 cho đến vòng 10, HAGL vẫn đang giữ “Áo vàng” trước quãng nghỉ 10 ngày của LS V-League 2021. Không hề kém cạnh, ĐKVĐ Viettel cũng trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng để phả hơi nóng vào gáy HAGL.

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá Việt Nam vòng 10

Người ta dường như đang nói quá nhiều về HAGL thăng hoa dưới bàn tay nhào nặn của Kiatisuk mà quên mất một điều rằng Viettel vẫn ở vị thế của “nhà vua” đương nhiệm bóng đá nội.

Rõ ràng chiến thắng bước ngoặt của HAGL trước Hà Nội FC để giữ vững ngôi đầu hay sự bám đuổi sát sao đến từ Viettel như một điểm nhấn. Ở chiều ngược lại, 2 đại diện bóng đá TP.HCM vẫn chưa thể thoát đi khi đang ngụp lặn với các vị trí cuối cùng.

Đáng nói ở chỗ, mới mùa giải năm ngoái thôi, cũng sau vòng 10 cả Sài Gòn FC cùng CLB TP.HCM chia nhau 2 trong 3 vị trí dẫn đầu. Bây giờ, gió đã xoay chiều quá nhanh sau khúc cua quyết định ở vòng 10 cuối tuần rồi.

HAGL vẫn đang giữ “Áo vàng”

Cho dù đang thăng hoa nhưng mỗi khi gặp Hà Nội FC, HAGL cũng luôn dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định, bởi nhiều năm rồi, đội bóng Thủ đô luôn là nỗi ám ảnh với họ. Cũng phải thôi, khi thắng lợi gần nhất mà đội bóng phố Núi có được trong những lần chạm trán đã diễn ra lâu rồi, mãi tận tháng 10/2017.

Kết quả chuỗi 8 trận chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường (4 trận hòa cùng 4 thất bại) đủ để HAGL phải dè chừng khi đối đầu nhau lần này.

Chính sự dè chừng rất cẩn thận đó của Kiatisuk đã như một trong những căn nguyên lớn nhất đủ cho họ “phá dớp” không biết thắng Hà Nội FC kéo dài đến 4 năm. Thu mình về với quân số rất đông ở tuyến giữa cùng với lối chơi chừng mực để đảm bảo sự kín kẽ là cái cách mà Kiatisuk quán triệt cho học trò mình khi đá với Hà Nội FC.

Không quá cởi mở để tấn công cũng không hào hứng lao lên bởi thế sẽ “kích” được tinh thần chơi bóng của đối phương, HAGL chọn cách đá rất khác so với trận gặp Nam Định trước đó chỉ vài ngày. Thậm chí, kiểu đá trước hết muốn “phá” lối chơi đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng được những Xuân Trường, Công Phượng áp dụng.

Rất nhiều lần các cầu thủ HAGL đã làm trận đấu “nát vụn” ra đủ để ức chế cho một đội đang khát thắng và gặp những bí bách như Hà Nội FC.

3 điểm có được trước đối thủ nhiều “duyên nợ” Hà Nội FC đã giúp cho HAGL có được 25 điểm sau 10 vòng đấu. Nói vui thì sau nhiều năm “dành cả thanh xuân để trụ hạng”, thì lúc này, khi giai đoạn thứ nhất chưa kết thúc, với điểm số như thế họ đã “chính thức” ở lại V-League mùa sau.

Hơn vị trí thứ 7 của Thanh Hóa 11 điểm trong khi giai đoạn thứ nhất chỉ còn 3 lượt đấu đủ để HAGL tự tin tính tiếp câu chuyện đua vô địch sau nhiều năm phải “tối mày tối mặt” lao đao cảnh trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 11 V-League, BXH V-League, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, Hà Nội FC, bầu Hiển, Cup quốc gia, lịch thi đấu sơ loại Cup QG
HAGL bây giờ đã có thể rộng đường tính toán cho chặng đua vô địch ở giai đoạn 2. Ảnh: Kim Như

Nhưng ĐKVĐ Viettel vẫn còn “tại vị”…

Kể từ thất bại trước HAGL ở vòng 5, Viettel đã biết cách chắt chiu điểm số qua từng trận đấu để vẫn bám đuổi ngay sau lưng với chính đối thủ. Có thể không phải là những chiến thắng tưng bừng hay cách chơi phóng khoáng nhưng có hề gì, bởi mục tiêu tối thượng là điểm số thì Viettel vẫn “gom” đủ sau 5 trận toàn thắng.

Chậm mà chắc là cách mà nhà ĐKVĐ đang đi lúc này. Nó cũng giống y hệt đường đi nước bước mà thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã từng để lại trong hành trình lên ngôi mùa trước. Chân sút Paulo Pedro đã bắt đầu “kết nối” vào lối chơi chung và “nổ súng” đúng lúc ở những trận thắng B.Bình Dương cùng Nam Định.

Thêm vào đó, sự bổ sung cựu tuyển thủ Uzbekistan Abdumuminov và tiền đạo Bruno Matos cũng đã tăng cường độ dày cho lực lượng của Viettel. Khi những cái tên Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Việt Phong trở lại, hẳn nhiên lúc đó họ có thể chia lửa cho hành trình chinh phục ở giai đoạn thứ 2 một cách đều đặn hơn.

Chỉ cần thắng thêm 1 trận đấu nữa đủ để Viettel chính thức bước vào cuộc đua bảo vệ ngôi vương. HLV Trương Việt Hoàng đã bắn đi tín hiệu: “HAGL vẫn ở trên chúng tôi nhưng gặp lại nhau ở giai đoạn 2 sẽ là một trận đấu rất khác”.

HAGL đang tạm chiếm “Áo vàng” cho đến lúc này nhưng họ không nên quên rằng Viettel mới là đội bóng đang “tại vị” sân chơi V-League. Khát khao truất ngôi nhà ĐKVĐ còn nguyên cả 8 trận đấu phía trước chứ không thể muốn là được.

Hà Nội FC hụt hơi và cuộc chiến né rớt lại nhóm 8 đội

Không thể thắng HAGL trên sân Pleiku hẳn nhiên Hà Nội FC đã tự làm khó mình. Đừng nói chuyện đua vô địch mà bây giờ việc có mặt trong nhóm A 6 đội cũng đã trúc trắc rồi. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là phải thắng cả 3 trận còn lại để có thể tự quyết được số phận của mình.

Nếu Hà Nội FC muốn đi vào chỗ đua vô địch quen thuộc thì bắt buộc phải có trọn vẹn điểm số ở những trận đấu còn lại trong giai đoạn thứ nhất. Liệu Hà Nội FC có kịp “trở mình” đúng nghĩa nhất hay không? Lúc này, bản lĩnh của một đội bóng lớn phải được CLB Hà Nội chứng minh đầy đủ nhất.

CLB TP.HCM của HLV Polking đang đứng thứ 10 với vỏn vẹn 10 điểm. Cơ hội vào nhóm tranh vô địch của CLB TP.HCM trở nên hẹp đi, khi mà khoảng cách lúc này giữa họ với top 6 đã là 5 điểm, trong bối cảnh giai đoạn 1 chỉ còn 3 vòng nữa là sẽ khép lại.

Với Sài Gòn FC thì tình hình còn thảm hơn khi không thể nhận ra hình ảnh đội bóng nhận tấm HCĐ mới chỉ mùa giải năm ngoái. Lão tướng Đỗ Merlo ghi 3 bàn và Sài Gòn FC có 3 trận thắng. Chỉ chừng đó thôi, còn lại là một đội bóng rệu rã dưới đôi chân của những “ông già”.

Cuộc chiến để “né” các vị trí ở nhóm cuối thực sự đến hồi khốc liệt. Khoảng cách bám đuổi giữa các đội chỉ chênh nhau 1-2 điểm. 3 vòng đấu còn lại là cơ hội cuối cùng để họ tránh phải chịu cảnh lên “chuyến tàu ngược” ở giai đoạn thứ 2.

Sau “khúc cua” mang tính bước ngoặt của vòng 10, V-League sẽ có 10 ngày xả hơi cho chặng về đích giai đoạn 1, tách nhóm A-B. Cùng chờ những cuộc chiến căng như dây đàn cho hành trình còn lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm