V-League hay cái 'chợ'?

04/04/2017 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ bao giờ, giới trọng tài (TT) Việt Nam bị xem là thứ xấu xa, cản trở sự phát triển của nền bóng đá cũng như các giải đấu?! Không có lửa sao có khói, nhưng phát biểu của Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Lê Nguyên Hồng, rằng TT (ý nói trợ lý 1 cầm cờ trận HAGL - Quảng Nam ở vòng 11 Phan Việt Thái) “mù” thì quả là hơi bất nhẫn.

Tất nhiên, ông Thái (và cả TT chính Hoàng Anh Tuấn) không “mù”, các ông này chỉ mắc lỗi nhận định, do vô tình hoặc cố ý. Mà nếu các TT “mù” thật, thì giải đấu cao nhất Việt Nam V-League đầy "khuyết tật", nếu không muốn nói là giải đấu dành cho những "người khuyết tật", bao gồm cả các lãnh đạo đội bóng như ông Lê Nguyên Hồng. Ở tuổi gần thất thập, bao năm ăn nằm với bóng đá, ông Hồng không nên phỉ báng cuộc chơi mà mình là một phần của nó như thế.

Bóng đá Việt Nam và các giải đấu vốn đã có quy chế phát ngôn, song hoạ hoằn lắm, mới có người bị phạt. Cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức, đương kim Phó Chủ tịch VFF, không phải không từng vướng những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Nhưng so với phát biểu "TT mù và VPF tập huấn TT và GS trước và giữa mùa giải, toàn những người mù", thật không thấm vào đâu cả.

Những người lớn, lại có thâm niên làm bóng đá, đáng ra phải làm gương cho cầu thủ và các HLV đáng tuổi con cháu, thì giờ lại làm trò cười cho thiên hạ. Cầu thủ Quảng Nam thoạt nghe "sếp" chửi TT, trong bụng thấy vui và cảm giác được an ủi, nhưng sâu xa vấn đề thì không ổn lắm. Vẫn có câu: "Thượng bất chính hạ tắc loạn".

Bóng đá là cuộc chơi khốc liệt, hao tiền tốn của và người làm bóng đá đôi khi phải sẵn sàng chấp nhận cả những bất công, những hà khắc của cuộc chơi. Bản thân cuộc chơi nào cũng có luật lệ của nó cả, người tham gia phải tôn trọng, hoặc tự loại bỏ mình.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm