V-League 2018: Trên những chuyến tàu ngược

17/09/2018 13:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC vô địch trước 5 vòng đấu, một cột mốc lịch sử. Dù vậy, chặng về đích V-League 2018 vẫn còn những cuộc đua bỏng rát khác. Ít nhất 4 cái tên tranh nhau vị trí có huy chương. Ở chiều ngược lại, cũng chừng đó đội chiến đấu để sinh tồn. Ai đi, ai ở trong số những Sài Gòn FC, CLB TP.HCM, Nam Định và XSKT Cần Thơ ?

“Tàu ngược” đón ai?

Sài Gòn FC đã chuệch choạc ngay từ lúc nhập cuộc. Hiện tượng V-League mùa giải trước, đã gặp những biến cố trên nhiều khía cạnh. Thay lãnh đạo, đổi HLV rồi lại thay tướng giữa dòng, cùng lúc cầu thủ trụ cột chia tay. Mất Đình Trọng, Văn Thuận, Ngân Văn Đại là tổn thất không hề nhỏ. Chừng đó đủ khiến họ phải lao đao.

Tân binh Nam Định đá càng ngày tốt lên, sau lượt đi phải gồng mình chống đỡ. Chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm chơi tại V-League cùng bài toán muôn thưở là câu chuyện tiền đâu, đã khiến thành Nam vật lộn trong cô đơn ở giải đấu cao nhất quốc nội. Mọi thứ về tiền bạc đã được cơ bản giải tỏa, thì trong thời điểm “lửa cháy chân thành” này, họ đã nghèo còn gặp eo. Romario, người ở Bình Dương về từ giữa mùa, những tưởng sẽ giúp HLV Nguyễn Văn Sỹ có thêm bài vở để tính toán. Vô kỷ luật cũng như chất lượng chuyên môn quá tệ, đã khiến bản hợp đồng chữa cháy này “đứt gánh giữa đường”. Khó khăn chồng chất, Nam Định coi như chấp ngoại binh ở những vòng còn lại.

Nam Định còn những trận làm khách lành ít dữ nhiều. Chuyến xuôi Lạch Tray của Hải Phòng hay vào Cần Thơ là ví dụ. Cái vốn quý nhất mà HLV Nguyễn Văn Sỹ có được lúc này là tinh thần của cầu thủ. Đá hết mình có thể, để có 1 điểm rời xứ Thanh trong trận đấu chiều qua là minh chứng. 1 điểm có được, đủ để họ tiếp tục nuôi hy vọng mong manh.

Đội bóng Tây đô là câu chuyện khác. XSKT Cần Thơ cùng HLV Đinh Hồng Vinh đã đem đến ngạc nhiên từ đầu mùa, với vị trí khá tốt. Những tưởng Cần Thơ sẽ là “ngựa ô”, nhưng rồi rắc rối nội bộ cùng những bung xung về tài chính đã khiến họ tụt dốc không phanh. Liệu người cũ Vũ Quang Bảo có vốn liếng gì để “binh” cho Cần Thơ thoát khỏi vị trí đội sổ ? Ông Bảo quả quyết những trận còn lại đều là “chung kết”. Cần Thơ đã dồn vào chân tường rồi, nhưng khi để thua ngược Quảng Nam ngay trên sân nhà, có lẽ tướng Bảo và học trò đã hết đường lùi.

CLB TP.HCM là một sắc thái khác. Họ không khó khăn, thậm chí còn thuộc diện “thiếu gia” V-League. Từ ngày quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chia tay, mọi thứ đảo chiều nhanh chóng. Gia sản mà cựu cầu thủ này để lại, chỉ là những lời hứa. Lê Công Vinh từng chắp tay hứa với khán giả Sài thành rằng yên tâm, chúng tôi sẽ đá đẹp, đá có thành tích, mục tiêu mùa này là Top 3. Bây giờ HLV Miura đang cùng đội bóng vật lộn trong ngày tìm đường sống ở V-League.

Thắng được HAGL trong trận cầu bản lề trên đường trốn chạy, CLB TP.HCM đã cắt đuôi các đối thủ bám đuổi. Vị trí thứ 11 cho họ tạm yên tâm, nhưng để về đích an toàn, HLV Miura và cộng sự còn mất ngủ. Nên nhớ 3 trên 4 trận còn lại, họ sẽ gặp những đội tranh chấp huy chương. Không dễ để có điểm trước Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa hay SLNA. Nhanh thôi, ngay vòng 23 giữa tuần đến, khi gặp người hàng xóm Sài Gòn FC sẽ giải quyết mọi thứ. Không chỉ cho đoàn quân của Miura , còn cho cả cơ hội của Sài Gòn FC nữa.

Nam Định rộng đường trụ hạng

Nam Định rộng đường trụ hạng

Từ vị thế là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng V-League 2018, Nam Định đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về để quyết tâm giành tấm vé trụ hạng.

“Nút thắt” sau vòng 22

Chiến thắng tưng bừng trước HAGL, đã như bước ngoặt không chỉ riêng cho CLB TP.HCM, còn cho cả cuộc chiến tránh xuống hạng. 3 điểm có được giúp họ bứt lên trên so với đối thủ. Xét trên điểm số, 2 đội bóng Sài thành đang có ưu thế. Nam Định đanh tích cóp được điểm nào hay điểm đó. Cần Thơ càng cố rút chân khỏi vị trí bết bảng càng lún. Trong 4 vòng đấu cuối, sẽ còn 2 trận “chung kết ngược” đúng nghĩa. CLB TP.HCM chạm trán đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC, trong khi Nam Định và Cần Thơ "sống chết" với nhau.

V-League 2018 trên những chuyến tàu ngược trốn chạy chiếc 2 vị trí cuối cùng căng hơn bao giờ hết. Đã có nút thắt được mở sau vòng 22, những để rõ ràng mọi thứ vẫn còn khó hình dung. Ai ở, ai đi không chỉ cuộc chiến sống còn về chuyên môn, về những trận đối đầu trực tiếp. Nên nhớ vào lúc này ở nhóm giữa, có những đội đã coi như hoàn thành mục tiêu củamình. Có thể kịch bản về đích cũng từ đó phát sinh.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm