V-League 2018 Chữ chuyên sao mà lận đận

29/05/2018 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa CLB Sài Gòn và XSKT Cần Thơ trên sân Thống Nhất (vòng 9), cuối tuần trước, đếm vo chỉ lèo tèo đôi ba trăm khán giả.

Tại sao và như thế nào, tại thành phố đông dân nhất nước, người ta không đi xem bóng đá chuyên nghiệp? Đấy mới là vấn đề lớn nhất cần đưa ra kiến giải, chứ không phải chuyện đấu đá mấy chiếc ghế ở thượng tầng khiến V-League bỗng dưng ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đìu hiu chợ chiều

Wander Luiz Dias là tác giả của cú đúp bàn thắng được liệt vào hàng đẹp nhất lịch sử giải đấu, đem lại chiến thắng 2-1 cho XSKT Cần Thơ. “Tôi đã biết Luiz hồi anh ta còn chơi cho Long An. Đây là một cầu thủ rất nguy hiểm, chơi kỹ thuật và đầu óc. Cả trận, Luiz tung ra 2 cú dứt điểm và cả 2 đều thành bàn, thậm chí là những bàn thắng rất đẹp”, HLV trưởng CLB Sài Gòn – Phan Văn Tài Em, phát biểu sau khi trận đấu kết thúc.

Tài Em là cựu đội trưởng của Long An (và Đồng Tâm Long An trước đây), là đội phó ĐTQG giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, lần đầu tiên và duy nhất cho nền bóng đá đến lúc này, không khỏi không ngán ngẩm với màn thể hiện của đội nhà. “Các anh đều biết, cầu thủ ngoại đóng vai trò quan trọng như thế nào trong thành tích của đội bóng. Chất lượng ngoại binh của Sài Gòn FC là không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ có phương án thay thế ở lượt về”.

Phải, đấy là một trận đấu nghèo nàn về chất lượng chuyên môn và cả chất lượng cổ động trên khán đài. Cả trận đấu, chỉ có mỗi 2 tình huống bóng đáng xem và nó đều thuộc về các pha lốp bóng từ các cự ly không tưởng của Luiz bên phía XSKT Cần Thơ. “Tôi không tưởng tượng được việc đội bóng thi đấu mà lại không có sự cổ vũ của khán giả. Sài Gòn FC phải cải thiện được hình ảnh, lối chơi mới hy vọng kéo khán giả đến sân”, vẫn lời Tài Em.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định luôn CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM là những đội bóng có lực lượng CĐV và khán giả trung lập “hẻo” nhất V-League, bên cạnh đó là B.Bình Dương. Nhưng, trong khi đất Thủ đang bay cao, thì thành tích của các đại diện bóng đá TP.HCM lại rất nghèo nàn. Nỗi buồn có thể nhân đôi, nhân ba trong lòng ông Trần Anh Tú hôm ấy, khi ngoài các chức danh ở VPF và VFF, ông còn là đương kim chủ tịch HFF.

Những đốm sáng le lói

Trong khi bóng đá TP.HCM, từ nhiều năm qua, vẫn chưa thoát khỏi cảnh chợ chiều, thì sân Hàng Đẫy tiếp tục mở hội trong chiến thắng 4-3 của CLB Hà Nội trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là FLC Thanh Hóa. Đó là một trận đấu kiểu mẫu về các giá trị chuyên môn, cũng như hình ảnh quảng bá, từ mặt cỏ lên khán đài. Tất cả đều không tự nhiên đến, khi từ nhiều năm qua, CLB Hà Nội rất biết chăm lo đến việc nuôi, cấy, ghép lực lượng CĐV.

13 ngàn khán giả ở Hàng Đẫy, thêm 5 ngàn người khác tại Cẩm Phả, Lạch Tray, Hòa Xuân (tất cả đều theo con số thống kê của BTC V-League 2018)…, không giúp giải đấu này bật lên được, khi niềm tin yêu của người hâm mộ đã bị giảm thiểu rất nhiều, sau những vụ đấu đá ở thượng tầng và cả công tác điều hành giải (BTC và trọng tài). Nói như Tài Em, trình diễn thì phải có người xem.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'V-League là đua đường trường, không phải tốc độ'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'V-League là đua đường trường, không phải tốc độ'

au trận thắng FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đã bắt đầu bứt tốp, phía sau họ một loạt đội đang “dồn toa” khi sàn sàn điểm số.

V-League là một giải đấu tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Với một cuộc đối đầu trên đỉnh như Hà Nội FC gặp FLC Thanh Hóa, tập hơp đến cả vài trăm thậm chí ngàn tỷ đồng chứ không đùa (phí chuyển nhượng, lương thưởng, chi phí sản xuất trận đấu…). Nhẹ như Sài Gòn FC tiếp XSKT Cần Thơ, cũng tiền trăm. Chúng ta bỏ ra một cơ man là tiền, nhưng chỉ phục vụ một nhúm người xem và tệ hơn, còn phải nhận lại bao điều tiếng. Bất công nhỉ?!

Đây là giai đoạn giải đấu cao nhất xứ sở phải dồn toa, cho các kế hoạch tập trung các ĐTQG thời gian tới đây và việc nghỉ giữa mùa giải. Với những trận đấu diễn ra vào cuối tuần đã đìu hiu thế, không kỳ vọng ngày giữa tuần sẽ khá hơn. Chờ lượt trận thứ 10, các ngày 29 và 30/5 mà xem!

23&38. Chỉ sau 9 lượt trận đầu tiên, CLB Hà Nội đã tìm được 23 điểm, bằng với hơn phân nửa số điểm mà họ có được và lên ngôi vô địch ở V-League 2013 (38 điểm).

4. Đây là điểm số mà Nam Định có được sau 9 trận đã đấu ở V-League 2018. Tại V-League 2016, Đồng Tháp đã phải xuống hạng khi chỉ có 8 điểm tổng cộng; còn Long An xuôi về hạng Nhất một mùa sau đó với 10 điểm. Tính ra, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn còn lạc quan chán.

11. Kết thúc vòng 8 V-League 2018, chân sút Oseni của CLB Hà Nội đã kịp ghi 11 bàn thắng, đây cũng được xem là một cột mốc mới. Nếu duy trì được phong độ, tiền đạo này hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục ghi bàn của các “vua phá lưới” lịch sử 18 năm tuổi V-League.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm