V-League 2015: 'Sự sống nảy mầm từ cái chết'

29/08/2015 14:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi Hải Anh đá hỏng quả penalty, HAGL tổ chức phản công và được hưởng quả đá phạt, cách cầu môn Đồng Nai chừng 22m. Pha sút phạt bóng đập đất của Bùi Trần Vũ đã không cho thủ thành Thanh Diệp cơ hội cản phá để đem lại chiến thắng 2-1 cho HAGL.

Rất nhiều người đã phải thốt lên rằng đội bóng phố núi như vừa chết đi sống lại và cũng thừa nhận chủ nhà Đồng Nai quá đen đủi.

Đây là pha đá phạt hàng rào thành bàn thứ 2 liên tiếp của HAGL trong 2 trận đấu gần nhất. Cách đây một tuần, Hoàng Thiên từng hạ gục Nguyên Mạnh bên phía SLNA để giúp HAGL lội ngược dòng thắng 3-1. Trước đó nữa, trung vệ Đông Triều cũng từng tìm lại 1 điểm quý giá trong trận đấu với QNK Quảng Nam cũng bằng cú đá phạt hàng rào ở phút đấu bù.

“Bóng chết” là một thể loại chiến thuật nghiêm túc và hiệu quả, khi đội bóng sở hữu những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt. Tại HAGL, Tuấn Anh và Xuân Trường đều được đánh giá cao về kỹ năng này. Nhưng, ở những cự ly sút phạt gần hơn với cầu môn, những người được trao gửi niềm tin là Hoàng Thiên, Trần Vũ, sau đó mới đến Đông Triều, Công Phượng…

Trong trận chung kết ngược ở Đồng Nai, nếu Nsi không bị đau và nếu Hải Anh không bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ đá penalty, câu chuyện có thể đã khác đi nhiều. Nhưng, nói như HLV Trần Bình Sự thì đến Ronaldo cũng từng đá hỏng penalty, huống hồ cầu thủ Việt Nam, lại trong một trận đấu nhiều sức ép như với HAGL. Phải chăng đêm trước ông Sự đã khấn sai?

Chuyện kể rằng vào đêm trước khi diễn ra trận đấu, chính Hải Anh là người đi mua trái cây về để HLV lão làng Trần Bình Sự thực hiện những nghi thức tâm linh. Nhưng, quả là trời không chiều lòng người, khi chính tiền đạo ĐTQG này lại đá hỏng penalty khiến Đồng Nai đang trôi về với giải hạng Nhất gần hơn bao giờ hết. Phải thừa nhận luôn rằng cả hàng công của Đồng Nai quá vô duyên ở trận này.

Dân gian vẫn có câu: “Sự sống nảy mầm từ cái chết”. Với HAG, thì đúng là như vậy. Cả trận, họ gần như chỉ có 2 – 3 cơ hội và có 2 bàn thắng từ sự loé sáng của các cá nhân. Đầu tiên là bộ đôi Hoàng Thiên-Văn Toàn, người chuyền người lắc đầu cận thành; kế đến Bùi Trần Vũ cũng kịp lên tiếng với pha phối hợp sút phạt rất tinh ranh.

Một trận đấu chỉ có chất lượng chuyên môn khá thấp, nhưng lại căng thẳng và giàu kịch tính. Đã có chừng 25.000 khán giả tìm đến sân Đồng Nai vào chiều qua, nhưng hàng vạn con người ấy nhiều lúc im phắc, không thể làm sống động bầu không khí của một trận chung kết ngược. Thế mới nói, xem bóng đá và cổ động bóng đá là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm