V-League 2015: Nếu Thanh Hóa vô địch...

08/07/2015 15:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là một sự kiện hy hữu bởi khái niệm đội bóng “nhà nghèo” vô địch rất hiếm hoi với nền bóng đá đang "đảo điên" vì tiền.

“Mạnh vì gạo bạo vì tiền”

V-League là sân chơi của những đội bóng có tiền. Thực tại, ý thức làm bóng đá hướng đến đầu tư chiến lược, chú trọng khâu đào tạo trẻ, xây dựng nhà từ móng, là không nhiều.

Trở lại với câu chuyện V-League với khái niệm “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. B.Bình Dương như một thách thức quá lớn cho những đối thủ khác trên đường gặt hái vinh quang. Bóng đá đất Thủ lâu nay luôn mạnh nhờ tiềm lực tài chính “kinh khủng”. Họ làm bóng đá theo công thức: Tiền + cầu thủ giỏi + HLV giỏi (không giỏi nhiều khi cũng có thể vô địch bởi quá thuận lợi) = Thành công.

Vì thế, nếu mùa giải 2015 này B.Bình Dương vô địch V-League  là chuyện rất bình thường. B.Bình Dương đang hội tụ những ngôi sao sáng giá nhất của  hai ĐTQG trong đội hình, có đầy đủ yếu tố để tiếp tục xưng Vương. Với lực lượng như thế mà ông Mai Đức Chung không giúp B.Bình Dương bảo vệ ngôi vương là quá dở!

Thế nhưng, cái sự “thiếu” đáng suy ngẫm nhất của bóng đá đất Thủ họ là tính bản sắc, chất địa phương gần như quá mỏng.

Một nền bóng đá mạnh mẽ tất yếu phải dựa vào nội lực các CLB. Một khi xới tung cả nền bóng đá chỉ có vài tên tuổi giàu giá trị truyền thống, trong đó nhà vô địch (lỡ  như Bình Dương), chỉ có những ông chủ đội bóng này là vui nhất mà thôi!

Thanh Hóa - Yêu lắm “cô thôn nữ” mặn mà!

Tưởng chừng sẽ không có đối thủ nào đủ sức lật đổ B.Bình Dương ở cuộc đua vô địch năm nay. Thế nhưng, sau trận hòa SLNA ngay tại Gò Đậu, cách nghĩ về thế độc tôn của đội bóng đất Thủ đã thay đổi khi xứ Thanh chỉ cách B.Bình Dương 1 điểm, trong khi đó “Gạch” cùng Than Quảng Ninh đang bám đuổi quyết liệt. Và tất nhiên, khi cuộc đua còn nửa chặng đường thì chưa thể gạch tên những ứng viên như SLNA, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng.

Sở dĩ chúng tôi đặt vấn đề nếu FLC Thanh Hóa vô địch bởi hiện tại họ có hào khí để lật đổ B.Bình Dương. Trên thực tế, xứ Thanh là cái nôi cung ứng nhiều cầu thủ giỏi, có truyền thống, bóng đá xứ Thanh xứng đáng một lần bước lên đỉnh vinh quang sau nhiều năm tháng tận hiến cho bóng đá nước nhà và cho chính quê hương họ.

Thanh Hóa có cách làm bóng đá riêng, rất bản sắc. Đó là xác định CLB là tài sản chung của nhân dân nên tỉnh và doanh nghiệp trong địa phương chung tay góp tiền nuôi đội bóng. Ngay cả khi doanh nghiệp FLC nhận trách nhiệm thì CLB bóng đá xứ Thanh vẫn không tách rời khỏi trách nhiệm chung tay của địa phương. Mặt khác, bóng đá Thanh Hóa sở hữu tài sản vô giá là người hâm mộ. CĐV xứ Thanh cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam. Mùa giải 2014, cũng với lực lượng chẳng mạnh hơn là bao, Thanh Hóa tưởng chừng đã vô địch V-League khi trải qua giai đoạn lượt đi cực kỳ thăng hoa.

Ở thời điểm này, bóng đá Thanh Hóa còn gì để lăn tăn về quyết tâm vô địch khi họ được doanh nghiệp lớn FLC "chống lưng", thậm chí còn tính chuyện liên kết hợp tác với nước ngoài.

Vì thế, nếu FLC Thanh Hóa vô địch mùa này thì đó cũng là thành quả xứng đáng. Nhìn xa hơn, sẽ nuôi hy vọng cho những khát vọng xây dựng thứ bóng đá có bản sắc, vì người hâm mộ hơn là vì thỏa mãn  thú vui của các ông chủ.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm