Việt Nam thắng dễ Malaysia: Cuộc ‘tập dượt’ mới của ông Park

13/12/2021 14:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Lào, ông Park đã có “cuộc tập dượt” đầu tiên. Trước Malaysia, chúng ta vẫn chỉ “tập dượt”. Trận chiến thực sự vẫn đang ở phía trước.

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia 13/12: Việt Nam mạnh nhất AFF Cup. Thành Chung và Văn Đức đau nhẹ

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia 13/12: Việt Nam mạnh nhất AFF Cup. Thành Chung và Văn Đức đau nhẹ

Tin ĐT Việt Nam vs Indonesia 13/12: Đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh nhất AFF Cup 2020. Thành Chung và Văn Đức đau nhẹ.

Chiến thắng áp đảo và thế trận trên cơ hoàn toàn mà tuyển Việt Nam có được trước Malaysia khiến các CĐV mãn nguyện còn giới chuyên môn dành nhiều lời khen tặng cho các tuyển thủ. Một trận đấu mà hầu như mọi vị trí của chúng ta đều chơi tốt trong đó Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh cực kỳ nổi bật.

Chiến thắng tối 12/12 này có gì khác với những trận thắng Malaysia gần nhất trước đó của Việt Nam? Trả lời: khác biệt không chỉ nằm trên bảng tỷ số (chúng ta thắng đậm hơn những trận thắng trước đó) mà cả ở thế trận tuyển Việt Nam tạo ra và phong thái chúng ta thể hiện.

Chú thích ảnh
Việt Nam trên tầm Malaysia. Ảnh: Thế Vũ

Ở trận mới nhất này, chúng ta áp đảo đối thủ gần như tuyệt đối. Bóng chủ yếu lăn bên sân Malaysia trong suốt trận đấu. Thủ thành Nguyên Mạnh gần như “thất nghiệp”, chủ yếu đứng quan sát đồng đội cầm trịch cuộc chơi.

Ở những trận thắng Malaysia gần nhất trước đó, chúng ta không áp đảo được đối thủ nhiều đến thế dù vẫn tìm được đường vào khung thành đối phương.

Quan trọng nữa là ở chiến thắng 3-0 mới nhất này, các cầu thủ chúng ta chơi cực tự tin và ung dung. Chúng ta thực hiện các pha phối hợp, ban bật nhẹ nhàng, dễ dàng. Chúng ta nhiều lúc phối hợp như kiểu đá “ma”, khiến cầu thủ Malaysia chỉ biết chạy và chạy để đuổi bóng trong bất lực. Tuyển Việt Nam thể hiện thứ bóng đá mang “thần thái” của một đội trên tầm đối thủ rất rõ ràng.

Trận đấu mà HLV Park Hang Seo nói trước giờ bóng lăn là Việt Nam chơi với tinh thần của một trận chung kết thực tế đã được cầu thủ chúng ta biến thành cuộc tập dượt để chuẩn bị cho những trận chiến được chờ đợi là khó khăn hơn vẫn đang ở phía trước.

Nói là “tập dượt” hoàn toàn không có ý coi thường Malaysia mà thực sự tuyển Việt Nam lúc này đã ở tầm vóc cao hơn đối thủ. Những thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã giúp chúng ta “lớn” thêm về nhiều mặt để vươn tới tầm cao mới so với chính mình ngày hôm qua.

 

AFF Cup 2021 hôm nay: HLV Kiatisak chúc mừng Công Phượng

AFF Cup 2021 hôm nay: HLV Kiatisak chúc mừng Công Phượng

AFF Cup 2021 hôm nay: HLV Kiatisak chúc mừng Công Phượng sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia.

 

Những trận thua trước Ả rập Xê út, Úc, Oman, Trung Quốc, Nhật Bản giúp các cầu thủ chúng ta vượt ngưỡng giới hạn thể lực và chuyên môn của chính họ khi họ bị các đối thủ hàng đầu Châu lục đặt trước những thử thách cam go nhất về tốc độ, sức mạnh, sức bền, áp lực tâm lí.

Khi họ bị buộc phải gồng mình, phải “lớn” thêm để chống chọi với thứ bóng đá áp sát tầm cao liên tục, với những cuộc vây ráp ở khắp mặt sân, với những pha truy cản, đeo bám gắt gao nhất…

Khi trở lại với đấu trường khu vực, họ mang theo trong mình tất cả sự trưởng thành ấy, sự dạn dày trận mạc ấy. Họ mang về đấu trường khu vực tinh thần, sức mạnh, kỹ năng để chống chọi và đương đầu với đủ mọi trở ngại và thử thách về chuyên môn khắc nghiệt ở tầm vóc Châu lục.

Vì họ dùng kinh nghiệm, kỹ năng, bản lĩnh thi đấu ở tầm Châu lục cho tầm khu vực nên không có gì thái quá khi chúng ta nói trận đấu gặp Malaysia với tuyển Việt Nam cũng chỉ là một cuộc tập dượt dù nó ở mức độ cao hơn, mạnh hơn trận gặp Lào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm