VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: PVF và Hà Nội T&T lọt vào trận chung kết

20/03/2015 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở 2 trận bán kết diễn ra chiều qua (19/3), trong khi PVF phải nhờ tới may mắn mới vượt qua Viettel trên chấm đá phạt luân lưu 11m cân não và lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết, thì Hà Nội T&T dễ dàng giành chiến thắng để lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Ở trận bán kết 1, Viettel được đánh giá mạnh hơn PVF nhờ 3 chiến thắng ở vòng bảng. Viettel cũng được xem là đội bóng có lối đá “bài bản” nhất so với các đại diện còn lại ở VCK năm nay. Còn PVF chỉ có ưu thế là đồng đều về thể hình và thể lực.

Bước vào trận đấu, PVF chủ động chơi chậm chắc ở phần sân nhà, còn Viettel cũng không mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công như thường thấy. Đó là lý do suốt cả hiệp 1 bóng gần như chỉ lăn ở khu vực giữa sân.

Các cơ hội ghi bàn mà tiền đạo 2 đội tạo nên trước khung thành đối phương gần như không có. Tình huống có thể gọi là nguy hiểm nhất của hiệp 1 chỉ là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Ngọc Sơn (11, Viettel) khiến cho ban huấn luyện đội bóng được phen mừng hụt.

Sang hiệp 2, HLV 2 đội đã sử dụng hết toàn bộ quyền thay đổi cầu thủ để điều chỉnh đội hình và chiến thuật trên sân. Song thế trận và số cơ hội nguy hiểm ở hiệp 2 cũng không khá hơn hiệp 1.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số là 0-0 nên 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm đá phạt 11m. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Thanh Tuấn với việc cản được 3 cú sút 11m của Viettel, PVF đã giành chiến thắng tỷ số 3-1 trong loạt sút luân lưu cân não.

Ở trận bán kết 2 diễn ra ngay sau đó, Hà Nội T&T được đánh giá mạnh hơn Long An nhờ hàng công rất sắc bén với bộ đôi Hữu Sơn - Quang Hải. Và thực tế trên sân cũng thấy rõ điều đó, khi Hà Nội T&T là đội làm chủ thế trận, tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía khung thành Long An.

Nếu may mắn thì trung vệ Văn Toàn (6, Hà Nội T&T) đã có bàn thắng khi cú đánh đầu của anh đưa bóng tìm đến điểm nối xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Mạnh Hùng bên phía Long An.

Trong thế bắt buộc, các cầu thủ Long An nhường sân cho đối phương, lùi sâu đội hình về sân nhà cố thủ để bảo vệ khung thành. Việc Long An tuân thủ chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh đã phần nào phát huy được tác dụng trong hiệp 1, nhưng đến phút bù giờ, cả hàng thủ Long An đã mắc lỗi để Tiến Đạt (20, Hà Nội T&T) nhanh chân đệm bóng vào lưới trong pha lộn xộn trước khung thành.

Thế trận ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi, chỉ khác là Hà Nội T&T ghi bàn thắng dễ dàng hơn. Sau khi đội trưởng Hữu Sơn (10, Hà Nội T&T) ghi bàn từ pha sút phạt đẳng cấp từ khoảng cách 30m thì trung vệ Thành Chung (18, Hà Nội T&T) dễ dàng ghi bàn từ pha đánh đầu trong tình huống tham gia đá phạt góc nâng tỷ số lên 3-0.

Những nỗ lực của Long An ở trận đấu này chỉ là 2 bàn gỡ của Đinh Văn Hùng (26, Long An) và Dương Anh Tú (10, Long An) để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ngay sau trận đấu BTC cũng đã trao thưởng đồng giải Ba và phần thưởng 20 triệu đồng cho 2 đội bóng Viettel và Long An. Trận chung kết giữa PVF và Hà Nội T&T sẽ diễn ra vào chiều mai (21/3).

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm