VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Bán kết hứa hẹn kịch tính

19/03/2015 09:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (19/3), 2 trận bán kết của VCK U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 sẽ diễn ra trên sân Vinh. Mặc dù thiếu vắng đội chủ nhà SLNA nhưng cả 4 đại diện lọt vào vòng bán kết đều đã thi đấu xuất sắc tại vòng bảng, và cả 4 đội bóng đều là đại diện tiêu biểu cho các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam hiện nay.

Trận bán kết 1 diễn ra vào 15h00 là cuộc đọ sức giữa VPF, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đang nổi ở Việt Nam, và Viettel, hậu duệ của lò Thể Công lẫy lừng một thủa. Trận đấu rất đáng xem vì cả 2 đội bóng đều muốn giành thắng lợi để lần đầu tiên được lọt vào trận chung kết của giải U19 QG.

Ngoài ra, cuộc so tài còn hấp dẫn cả trên băng ghế chỉ đạo, bởi dẫn dắt 2 đội bóng là những HLV thuộc lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam trước đây là Nguyễn Hồng Sơn (Viettel) và Nguyễn Hữu Đang (VPF).

Ở vòng bảng giải năm nay, Viettel toàn thắng cả 3 trận và ghi được 11 bàn thắng. Sự xuất sắc của 2 tiền đạo Duy Thường và Ngọc Sơn khiến cho Viettel được đánh giá rất cao ở khả năng tấn công. Sự tự tin là điều dễ dàng nhận thấy trong buổi tập chiều qua của đội bóng Viettel.

Trong khi đó, đội hình VPF là các cầu thủ thuộc lứa đầu tiên được tuyển chọn cho quá trình đào tạo của VPF. Những cầu thủ này đã tập luyện cùng nhau suốt gần 7 năm qua nên rất hiểu nhau trên sân.

Bên cạnh đó, thể hình thể lực của các cầu thủ VPF thuộc vào loại tốt nhất của VCK năm nay. Mặc dù phải đến trận cuối cùng vòng bảng PVF mới giành được vé dự bán kết, nhưng đây vẫn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

Trận bán kết 2 diễn ra vào 17h00 là cuộc chạm trán giữa Hà Nội T&T và Long An. Hà Nội T&T của HLV Minh Đức được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều ở cả 3 tuyến cộng với chiến thuật phòng ngự phản công rất hiệu quả mà Hà Nội T&T đã thể hiện suốt từ đầu giải đến nay. Thêm vào đó, Hà Nội T&T đang là đội bóng ĐKVĐ nên họ rất quyết tâm bảo vệ thành quả của mình.

Còn Long An lại được đánh giá mạnh hơn ở tinh thần thi đấu. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, họ đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ ghi liên tục 5 bàn sau khi bị dẫn 0-2 để đoạt lấy tấm vé dự bán kết từ tay Thừa Thiên Huế. Vì thế nếu vào trận với thái độ coi thường Long An thì các đối thủ của họ sẽ phải trả giá.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm