Văn Quyến giải nghệ cũng được quan tâm

22/04/2014 08:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những người mà phóng viên Thể thao và Văn hóa tìm gặp tại Nghệ An để trò chuyện về chủ đề tiền đạo Văn Quyến quyết định giải nghệ ở tuổi 30 đều có chung một nhận xét: “Tiếc cho một tài năng bóng đá lắm tài nhiều tật”. Điều đó cho thấy Văn Quyến vẫn có chỗ đứng trong trái tim người hâm mộ xứ Nghệ.

Những ngày vừa qua, câu chuyện Văn Quyến tuyên bố giải nghệ bóng đá đỉnh cao ở tuổi 30 đã trở thành chủ đề bàn tán chủ yếu ở các quán cà phê, quán nước vỉa hè, trong các cuộc trò chuyện trên bàn nhậu… tại xứ Nghệ

Trong các câu chuyện, người hâm mộ đều không khỏi thắc mắc nguyên nhân vì sao Quyến lại có một quyết định giã từ sân cỏ đột ngột đến thế, còn với những người thầy, người bạn cùng trang lứa của Văn Quyến ở SLNA lại cho rằng đây là một quyết định quá vội vã.

“Quyến đáng thương hơn đáng trách”

Người thầy đầu tiên tuyển chọn và đào tạo nên Văn Quyến chính là HLV Nguyễn Văn Thịnh, và chính ông Thịnh “đen” cũng là HLV dẫn dắt ĐT U16 Việt Nam thi đấu thành công ở VCK U16 châu Á năm 2000 để trình làng Văn Quyến, một tiền đạo với khả năng sát thủ bẩm sinh với các bàn thắng để đời.

Vì thế, dù đã “ở ẩn rồi nên không muốn bàn đến thế thời bóng đá Việt Nam nữa” (lời của HLV Nguyễn Văn Thịnh -PV), nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn còn tiếc nuối cho người học trò xưa.

Ông Thịnh nói: “Tôi nghĩ mới 30 tuổi cũng chưa phải là tuổi để cầu thủ phải giải nghệ nếu không gặp những chấn thương nặng. Nhưng mà những áp lực đến với Quyến rất nhiều trong thời gian qua, như áp lực về thành tích, áp lực về công việc, về hiệu quả thi đấu, đặc biệt là áp lực về những sự việc vừa diễn ra ở V.Ninh Bình khiến cho em nó không chịu nổi và tuyên bố giải nghệ.

Tôi vừa nắm thông tin là Hải Phòng cũng đang muốn chiêu mộ lại Văn Quyến đã chứng minh là Quyến vẫn còn khả năng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, nhưng em nó đã không muốn chơi bóng nữa cũng là chuyện bình thường. Tôi là người thầy đầu tiên dạy Quyến nên tôi biết em nó là một cầu thủ tài năng hiếm có, nhưng những gì Quyến đã làm thì đáng thương hơn đáng trách. Thôi bây giờ mọi chuyện đã qua cứ để cho qua, Quyến đã có lựa chọn thì hãy để Quyến đi theo con đường mà mình đã chọn”.

Ở SLNA ai cũng biết HLV Hữu Thắng ngoài nhiệm vụ là một HLV thì luôn xem Văn Quyến như là một người em của mình, và bản thân Văn Quyến cũng luôn luôn nể phục và xem trọng lời nói của HLV Hữu Thắng.

Nói về quyết định giải nghệ của Văn Quyến, HLV Hữu Thắng cho biết: “Bây giờ Văn Quyến giã từ sự nghiệp cầu thủ thì tôi thấy hơi sớm so với độ tuổi của cậu ấy, vì tôi tin Quyến còn thi đấu được. Nhưng giờ Quyến đã có lựa chọn riêng cho dù là lý do gì. Tôi chỉ nghĩ nếu như chỉ vì sự việc xảy ra ở V.Ninh Bình thì cũng không nên, vì đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình cần phải có hành xử chuyên nghiệp, chịu được sức ép trước dư luận, vì thế nếu Quyến bị sức ép để giải nghệ thì thật không nên”.

SLNA không muốn tái hợp cặp Công Vinh-Văn Quyến

Hiện nay SLNA đang thiếu những tiền đạo giỏi có khả năng tạo đột biến trên sân, nhất là thời gian qua họ quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh, nhưng trước câu hỏi liệu SLNA có “cưu mang” lại Văn Quyến hay không thì BHL và ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ “nói không”.

Một lãnh đạo CLB SLNA cho biết: “Quyến là một tài năng nhưng hiện không phải là lúc để anh có thể gánh vác trọng trách trên hàng công. SLNA bây giờ đã có tiêu chí hướng đi riêng và cũng cần để các tiền đạo mà chúng tôi đào tạo được lộ sáng. Vì thế việc chọn người là quyết định của HLV trưởng và BHL, nhưng tôi nghĩ là không”.

Đó cũng là quan điểm của Hữu Thắng khi HLV này từ chối khả năng tiếp nhận Văn Quyến: “Tôi không muốn bàn đến việc này trong buổi nói chuyện hôm nay. Cái gì tốt nhất thì Quyến hãy tự quyết định vậy thôi”.

Tiếc nuối và mong muốn Quyến nghĩ lại là những lời mà các đồng đội, các cầu thủ SLNA mong muốn ở Quyến lúc này. Bạn thân của Văn Quyến là cựu hậu vệ Nguyễn Lâm Tấn chia sẻ: “Với tư cách một người bạn, tôi tiếc cho việc Quyến giải nghệ vì tôi nghĩ tài năng như Quyến có thể chơi bóng được thêm vài năm nữa, nhưng tôi ủng hộ bạn đã lựa chọn hướng đi mới cho cuộc sống của mình”.

Trong khi đó, người hâm mộ xứ Nghệ đều có chung tư tưởng “trái tim chọn Văn Quyến, nhưng lý trí lại chọn Công Vinh”, nên khi chúng tôi đề cập đến khả năng tái hợp cặp tiền đạo Công Vinh-Văn Quyến cho SLNA thì đã có những ý kiến trái chiều nhau.

Bác Nguyễn Tiến An, một CĐV ở TP. Vinh, cho biết: “Bây giờ tôi nghĩ Quyến không cần thiết cho SLNA nữa, mà SLNA cần một tiền đạo ngoại binh giỏi trên hàng công để chia bớt gánh nặng ghi bàn cho Công Vinh”.

Nhưng cũng có nhiều người vẫn còn hoài nghi: “Phải có lý do nào đó Quyến mới quyết định như vậy chứ. Hy vọng những gì tôi nghĩ là sai”. Đó cũng là ý kiến của anh Hùng Phong khi cho rằng phải có lý do nào đó thì Quyến mới đột ngột đưa ra những quyết định vội vàng như thế. Ý kiến này cũng được đông đảo các khán giả trên khu vực khán đài B sân Vinh chiều qua ủng hộ.

Khi chúng tôi tìm về nhà Văn Quyến ở xã Hưng Tiến, (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thì không thể tiếp xúc với người nhà của Quyến, nhất là khi chúng tôi giới thiệu là phóng viên. Một bác hàng xóm bên nhà Quyến cho hay: “Tôi thấy mấy hôm nay nhiều phóng viên đến tìm lắm, và chúng tôi nghĩ có thể Quyến lại có chuyện rồi. Bà ấy (bà Niềm, mẹ Quyến - PV) có ở nhà những không tiếp ai cả”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm