Vận hạn của HLV Petrovic

22/09/2017 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Petrovic, người từng giành chức vô địch Champions League, đang dần cảm nhận sự khắc nghiệt, ngột ngạt của sân chơi V-League.

Bước sang độ tuổi thất thập cổ lai hy, từng chinh chiến khắp đấu trường lớn nhỏ trên thế giới và gặt hái nhiều thành tựu, Petrovic là cái tên mang trên mình đầy thành tích khi đến làm việc ở V-League.

Những ngày đầu đến đất nước hình chữ S, ông không ngần ngại bày tỏ lý do rằng: “Tôi đến Việt Nam không phải vì thức ăn, vì tiền, vì phụ nữ, tôi đến vì bóng đá. Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Thanh Hoá càng làm tôi máu hơn”.

Qua từng trận đấu, ông dần có cái nhìn khái quát về bóng đá Việt Nam. Ở đó, vị chiến lược gia từng vô địch Champions League cùng Red Star Belgrade nhận xét: “Cầu thủ Việt Nam thường tỏ ra thiếu tự tin dẫn đến mất bình tĩnh. Họ thay vì chơi bóng bằng tư duy là những pha phối hợp lại chỉ biết phá bóng và tiểu xảo”. Đó chỉ là những khái niệm ban đầu về V-League nói riêng và các cầu thủ Việt nói chung.

Sau một thời gian làm việc, chiến lược gia người Serbia dần hiểu rõ hơn ai hết về môi trường mà ông đang làm việc. Nhập gia tùy tục. Ông Petrovic đã bắt đầu "ngửi khói" sau hai trận thua mới đây. “Ở hai trận gần đây nhất, chúng tôi không còn giữ được sự gắn kết cần thiết. Chúng tôi cần phải siết chặt tay nhau hơn ở những trận đấu sắp tới”, FLC Thanh Hóa không còn là một tập thể gắn kết, giữ mạch 9 trận bất bại từ đầu mùa.

Hai trận đấu vừa qua chỉ là khởi nguyên cho chặng đường gian nan sắp tới. Ba mùa giải trước, FLC Thanh Hóa có bước chạy đà khá tốt nhưng đều ngã ngựa ở giai đoạn quyết định. Ông Petrovic đã được các cộng sự chia sẻ vấn đề này.

Ở đó, ông không chỉ đối chọi với từng đối thủ trong từng trận đấu cụ thể mà chiến lược gia người Serbia này phải chiến đấu với sức mạnh của nhiều đội bóng. FLC Thanh Hóa, từ thế độc tôn nay trở thành đơn độc trong hành trình tìm kiếm danh hiệu V-League.

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Một HLV có tiếng khó tính như ông Ljupko Petrovic cũng tâm phục khẩu phục Sài Gòn sau thất bại 0-2 của FLC Thanh Hóa: “Hôm nay Sài Gòn đã giành chiến thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn chúng tôi. Các cầu thủ trên sân của họ thi đấu 10 người như 1, rất đoàn kết, có khát khao chiến thắng và họ đã đạt được mục đích của mình”.

Dù là người dạn dày sương gió nhưng là “tân binh” ở sân chơi này, ông Petrovic đang gặp những khó khăn không hề nhỏ. Kinh nghiệm trận mạc đầy mình song kinh nghiệm ở V-League chỉ là con số 0.

FLC Thanh Hóa đã vấp ngã theo đúng kịch bản của ba mùa giải về trước. Nỗi ám ảnh đó đang hiện về khi đội bóng xứ Thanh liên tiếp phải nhận kết quả đáng thất vọng. Tài năng của ông Petrovic thì không phải kiểm chứng. Nhưng bóng đá không có tính chất bắc cầu. Giờ là lúc, người hâm mộ chờ đợi thứ tài năng đã đưa ông lên đỉnh châu Âu nhằm giúp FLC Thanh Hóa tránh vết xe đổ của ba năm về trước. Cuộc chơi của phù thủy Petrovic với V-League giờ mới thực sự bắt đầu.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm