Văn Đức không phải 'thần tài' của SLNA

20/07/2020 10:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo là niềm kỳ vọng lớn nhất của SLNA năm nay đang “chết chìm” cùng đội bóng xứ Nghệ. Văn Đức mới chỉ có 2 bàn thắng sau 10 trận và phong độ của cầu thủ này cũng phản ánh sự bế tắc của hàng công SLNA.

Phan Văn Đức dễ tái phát chấn thương

Phan Văn Đức dễ tái phát chấn thương

Nhiều người làm chuyên môn ở V-League, ngay cả đối thủ của tiền đạo SLNA cũng thừa nhận Văn Đức là mối hiểm họa lớn nhất ở thời điểm hiện tại bên phía đội bóng xứ Nghệ. Do đó, nguy cơ chấn thương là vấn đề chân sút trẻ này phải đối mặt.

Thực tế thấy rõ đầu tiên trong mùa giải này với các CĐV SLNA là họ phải kêu trời với ngoại binh. SLNA có lẽ là CLB hiếm hoi cùng với Hải Phòng năm nay chơi bóng như chấp “Tây”.

Cầu thủ ngoại ở 2 CLB có mối quan hệ rất thân tình này không hẹn mà gặp, chơi bóng như vô hồn và gần như không thể đe doạ cầu môn đối thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đa, bong da, tin bong da, SLNA, Văn Đức, Phan Van Duc, ngoại binh SLNA, V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, BXH V League
Văn Đức đã tịt ngòi ở 7 trận liên tiếp, nhưng SLNA cũng không thể có lựa chọn khả dĩ hơn khi các ngoại binh còn thua xa tiền đạo 24 tuổi. Ảnh: VPF

Tại SLNA, cặp đôi tiền đạo ngoại Peter và Sosseh đã ra sân tổng cộng 18 trận và con số bàn thắng của họ là con số 0 tròn trĩnh. Một kỷ lục thật sự đáng ê chề và báo động đỏ cho đội bóng xứ Nghệ.

SLNA từng tự hào về truyền thống CLB hơn 30 năm chỉ chơi một hạng đấu cao nhất quốc gia, và cầu thủ nội từ lò đào tạo giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam đã làm nên kỳ tích đó, nhưng không thể phủ nhận tại V-League, họ phải phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh.

Nếu như những năm trước đây, SLNA chưa bao giờ thiếu cầu thủ ngoại chất lượng, gần nhất có thể kể đến là Memovic và Olaha thì năm nay, trừ trung vệ Gustavo tạm chấp nhận được, hai ngoại binh tiền đạo Peter và Sosseh như đã đề cập thực sự là một thảm hoạ. SLNA chắc chắn đang tìm cách để thanh lý sớm bộ đôi này.

Ngoại binh tệ khiến SLNA khốn đốn trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Họ đã ngoài TOP 8 và với 12 điểm, thầy trò HLV Ngô Quang Trường chỉ xếp hạng 10. Chưa biết chuyện hậu trường về tài chính lấn cấn khiến CLB này có vấn đề hay không, nhưng chỉ thấy SLNA đang “đều bước” với 10 trận đấu sa sút. Họ hoặc không ghi bàn, còn nếu ghi bàn thì chỉ vẻn vẹn 1 bàn/trận, không bước qua nổi con số 2.

7 bàn thắng mà SLNA có được năm nay có 5 bàn đến từ cặp tiền đạo nội Hồ Tuấn Tài (3 bàn) và Phan Văn Đức (2 bàn). Tiền vệ Văn Lắm có 1 bàn và trung vệ Gustavo góp 1 bàn còn lại.

Điều này cho thấy sự tồn tại có như không của các ngoại binh. Đáng buồn hơn cho họ khi Văn Đức đa phần chơi tiền vệ cánh nhiều hơn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đa, bong da, tin bong da, SLNA, Văn Đức, Phan Van Duc, ngoại binh SLNA, V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, BXH V League
Sẽ là bình thường nếu SLNA kết thúc lượt đi với vị trí ngoài TOP 8 CLB hàng đầu. Ảnh: VPF

SLNA hiện tại chỉ ghi bàn bằng Thanh Hoá và hơn Hải Phòng (mới có 4 bàn/10 trận). Đội bóng xứ Nghệ khốn đốn không là điều lạ khi Tuấn Tài, Văn Đức không thể duy trì phong độ đều đặn hàng tuần.

Giống như Công Phượng ở TP.HCM, các đối thủ đã truyền tai nhau chỉ cần bắt chết nội binh SLNA, họ đã nắm tới hơn 50% chiến thắng. Hàng thủ SLNA hồi đầu mùa trắng lưới đến 5 trận và tưởng chừng sẽ lập kỷ lục thì chỉ sau khi đối diện Công Phượng và TP.HCM, họ bị bắn hạ đến 11 lần ở 5 trận gần nhất.

So với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, SLNA dù chỉ ghi 7 bàn thắng như hiện tại nhưng họ thủng lưới chỉ 5 bàn. Đội bóng của HLV Đức Thắng khi đó có 17 điểm và xếp hạng 4, tồn tại rất thoải mái.

Năm đó, Olaha chính là đầu tàu của hàng công SLNA khi Văn Đức vắng mặt do chấn thương. Điều này là minh chứng cho thấy chỉ cần ngoại binh tậm tịt, không chỉ SLNA mà CLB V-League nào cũng khó khăn.

Còn 3 lượt trận cuối lượt đi, SLNA sẽ phải quyết chiến 2 trận sân khách với Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Xen giữa vào đó là cuộc đọ sức với HAGL. Tất cả các đối thủ đều rất khát điểm và nguy cơ lọt đến TOP 6 chung cuộc sau lượt đi là rất hiện hữu với phong độ của SLNA hiện tại.

Nhìn về bảng tổng sắp hiện tại, khi Hà Nội cũng đang lao đao cho số phận của mình, việc SLNA phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng sau lượt đi cũng không có gì bất ngờ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm