U23 Việt Nam: 'Đỏ chưa hẳn đã chín'

27/09/2019 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thường Châu 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua Australia, hòa Syria, để lách qua khe cửa hẹp vào chơi các trận knock-out. Kỳ tích bắt đầu được thầy trò HLV Park Hang Seo tạo lập bằng cách chúng ta giành chiến thắng nghẹt thở trước Iraq và chủ nhà Qatar ở tứ kết, rồi bán kết. Bàn thua ở phút thi đấu cuối cùng hiệp phụ thứ 2, trận chung kết với Uzbekistan, mới khiến người Việt Nam thôi mơ mộng. Giá như...

Cơ hội nào cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

Cơ hội nào cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

Lá thăm được coi là may mắn đã đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu có sự góp mặt của Triều Tiên, UAE và Jordan tại vòng bảng U23 châu Á 2020. Cơ hội nào cho thầy trò HLV Park Hang Seo?

Cũng ở trận chung kết, Quang Hải đã vẽ cầu vồng trong bão tuyết Thường Châu, bằng cú sút phạt hoàn hảo. Đó sẽ là bàn thắng quan trọng bậc nhất và đẹp bậc nhất sự nghiệp của Hải “con”.

Quang Hải và đồng đội sẽ tiến đến VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, với tư cách đương kim á quân. Trong 2 năm qua, cùng với HLV Park Hang Seo, thế hệ của Quang Hải đã chinh phục thêm rất nhiều chiến tích khác. Đấy là suất chơi bán kết ASIAD 18 lần đầu tiên trong lịch sử nền bóng đá, kể từ sau ngày hội nhập trở lại; là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và vào đến tứ kết AFC Asian Cup 2019...

Ngay lúc này, Hải và đồng đội còn chinh phục AFC Cup 2019, với trận chung kết liên khu vực gặp 25.4 SC của Triều Tiên. Quả là một giai đoạn thăng hoa hiếm có của bóng đá Việt Nam.

Nhưng, lịch sử vẫn còn ở trước mặt, chứ không hẳn những giá trị trong quá khứ. Việc lá thăm đưa đội tuyển U23 Việt Nam “chỉ” rơi vào bảng đấu gồm UAE, Triều Tiên và Jordan, về lý thuyết là nhẹ. Có một điều ít ai để ý, đấy là sân chơi châu lục không có đối thủ nhẹ, bảng đấu nhẹ, với nền bóng đá còn khiêm tốn về tầm vóc như Việt Nam. Đấy là điều chắc chắn, bất kể chúng ta đã là á quân, Top 4 hay Top 8 châu Á, thông qua vài giải đấu.

Chú thích ảnh
Lá thăm thuận cho U23 Việt Nam, nhưng thách thức ở sân chơi châu lục thì vẫn rất lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV Henrique Calisto từng chia sẻ rằng, bóng đá Việt Nam muốn lọt vào tốp này tốp kia, thì phải duy trì biểu đồ thành tích ổn định trong nhiều năm, từ sân chơi khu vực đến sân chơi châu lục dành cho bóng đá trẻ. Còn thuyền trưởng người Hàn, Park Hang Seo, mới đây cũng nói rằng, bóng đá trẻ và hệ thống đào tạo, đầu tư nguồn lực, là yếu tố cốt lõi. “Tôi mới chỉ có một chức vô địch cùng bóng đá Việt Nam”, ông Park nói.

Thông qua VCK U23 châu Á, các đội tuyển sẽ chiến đấu để giành suất dự Olympic mùa Hè môn bóng đá nam Tokyo 2020, nên mọi chuyện sẽ không dễ dàng như các lần tổ chức trước đây. Thực tế, VCK U23 châu Á cũng chỉ mới có 4-5 năm tuổi, với lần thứ 4 chính thức được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1/2020.

Tại Thái Lan tới đây, lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn..., sẽ hết tuổi đá. HLV Park Hang Seo và cộng sự đã và đang chuẩn bị lứa kế cận, với tiểu tướng Tiến Linh, và vẫn còn đó Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng... Đây cũng là nòng cốt đội tuyển “U22 Việt Nam + 3” trong toàn bộ chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games 30 vào cuối năm nay. Một bước chạy đà hoàn hảo.

Không có sẵn con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Một mình HLV Park Hang Seo không thể đưa nền bóng đá tiến lên, như ông thừa nhận, mà cần rất nhiều các bàn tay của chính chúng ta. Điều cốt lõi là không được phép hoan hỉ với thành công bước đầu, bởi so với Nhật, Hàn hay Iran, Australia, Saudi Arabia, thậm chí cả Thái Lan..., bóng đá Việt Nam mới chỉ ở vạch xuất phát. Biết người biết ta, trăm trận không thua.

Tiến lên nào các chàng trai của ông Park, và hãy tận hưởng những ngày hội.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm