U23 Việt Nam chớ vội mừng, HCV SEA Games chưa nằm trong tay

31/03/2019 09:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ có thể lạc quan khi chứng kiến U23 Việt Nam “đè bẹp” U23 Thái Lan, nhưng không thể nghĩ rằng tấm HCV SEA Games đã ở trong lòng bàn tay của thầy trò Park Hang Seo.

U23 Việt Nam là hạt giống, gặp thuận lợi khi bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam là hạt giống, gặp thuận lợi khi bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam là hạt giống bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2020. Kết quả bóng đá U23 châu Á 2020. Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á. Danh sách các đội lọt vào vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020.

Thắng Thái Lan không phải chuyện đương nhiên

Chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan được nhìn nhận trên khía cạnh tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã đánh bại một kình địch với tỉ số đậm, nhưng con số đó chưa phản ánh hết tương quan của hai đội. Quang Hải và đồng đội không vượt trội quá nhiều so với đối thủ như những gì hiện lên trên bảng tỉ số.

HLV Alexandre Gama nói rằng U23 Thái Lan đã chơi không tệ trong hiệp 1. Thực tế là trận đấu đã diễn ra trong thế giằng co cho tới khi Supachai Jaided nhận thẻ đỏ ở phút 56. Trước đó, số cú sút mà U23 Việt Nam tạo ra cũng chẳng nhiều hơn được đối thủ và sự khác biệt chỉ được tạo ra nhờ khả năng giải quyết tình huống.

Trận thắng hôm 26/3 là một thành công về mặt tinh thần với lời tuyên bố của HLV Park Hang Seo rằng: “Từ nay chúng ta không còn sợ Thái Lan nữa”. Nỗi ám ảnh đã được xóa bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể coi việc đánh bại kình địch này như chuyện đương nhiên xảy ra trong tương lai, gần nhất là SEA Games 30 sắp tới.

Sau trận đấu, ông Gama có nói một câu cảm thán cho bóng đá Thái Lan, rằng bóng đá có lúc lên lúc xuống. Nhà cầm quân người Brazil nói điều đó một cách thản nhiên, cũng giống như đang gửi một lời cảnh báo tới chính đối thủ vừa đánh bại ông.

“Thái Lan ơi, xưa rồi” là tấm biểu ngữ xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình ở trận chung kết AFF Cup 2008. Hình ảnh này mới được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ sau trận thắng vừa rồi. Trong lúc dư âm chiến thắng vẫn chưa dứt thì đó là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng U23 Việt Nam chưa thể nghiễm nhiên ngồi vào vị trí số một khu vực chỉ sau một trận thắng.

Thử thách thực sự ở SEA Games

Chiến thắng trước U23 Thái Lan khiến cho người hâm mộ quên hẳn trận đấu chật vật với U23 Indonesia. Đó là một trận đấu mà HLV Park Hang Seo rất không hài lòng với các cầu thủ và chính bản thân mình. Đúng là Quang Hải và đồng đội đã phơi bày nhiều điểm thiếu sót ngày hôm đó.

Những cái thiếu của U23 Việt Nam được HLV Park Hang Seo chỉ ra hết sau trận gặp U23 Indonesia. Các cầu thủ chưa nắm được chiến thuật, chưa có sự gắn kết và một số người thiếu cảm giác thi đấu. Hai trong ba vấn đề có thể được giải quyết bằng thời gian.

Phải nhắc lại rằng trước khi bước vào vòng loại, ông thầy người Hàn Quốc đã phàn nàn công khai về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển. Trận gặp U23 Indonesia là sự nhắc nhở nghiêm túc và chiến thắng trước U23 Thái Lan giống như món quà để thúc giục các lãnh đạo rằng hãy làm theo lời ông. Một lần nữa, ông Park lại đánh bại người Thái rất đúng lúc.

“Tôi nhấn mạnh rằng VFF chắc chắn phải đảm bảo cho tôi có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games", HLV Park Hang Seo nói. Ngay sau đó, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã hứa sẽ tạo điều kiện tối đa. V-League vì thế sẽ có sự thay đổi về lịch thi đấu và U23 Việt Nam có thể sẽ đi tập huấn nước ngoài. Thế nhưng bài toán về kế hoạch chuẩn bị cho hành trình chinh phục giấc mơ vàng không dễ được giải quyết như vậy.

Để có 5 tuần chuẩn bị, U23 Việt Nam sẽ phải tập trung từ tháng 10. Sẽ có hai loạt trận quốc tế (FIFA Days) diễn ra giữa thời điểm đó và ngày khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games. Gần như chắc chắn hai trận đấu vòng loại World Cup cũng rơi vào khoảng thời gian đó.

Sẽ có hai ban huấn luyện riêng biệt cho hai đội tuyển. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo thì chỉ có một. Những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Linh cũng chẳng thể phân thân. Sự gián đoạn trong tập luyện của U23 Việt Nam là điều khó tránh khỏi, và không chỉ một mà tới hai lần.

Những chiến thắng ở vòng loại U23 châu Á mới chỉ là khởi đầu và rõ ràng vẫn còn quá sớm để nói về tấm HCV SEA Games như lấy vật trong túi. Thử thách thực sự xuất hiện vào tháng 10 sẽ không giống những gì U23 Việt Nam đã trải qua vừa rồi.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm