U23 Việt Nam - Cerezo Osaka 2-2: Hàng công đã 'nhớ' nhiệm vụ

18/12/2015 06:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 200 phút tịt ngòi, hàng công của U23 Việt Nam cuối cùng cũng chịu khai hỏa trong trận đấu gặp CLB Cerezo Osaka vào tối qua (17/12). Nhiệm vụ chính của hàng công đã không bị lãng quên và dù chỉ có được một trận hòa trước một CLB với phần lớn cầu thủ thuộc lứa U19 nhưng chắc chắn sự tự tin đang dần được phục hồi ở các tuyển thủ U23.

Trận đấu thứ ba tại Hàng Đẫy trước Cerezo Osaka cũng là lần cuối cùng U23 Việt Nam đá giao hữu với một đối thủ ngoại quốc trước khi di chuyển sang Doha (Qatar) để bắt đầu chiến dịch VCK U23 châu Á. Và dĩ nhiên, ông Miura tiếp tục với những thử nghiệm trong sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Hoài Anh được tin tưởng trong khung gỗ, trong khi Thanh Hiền được sắp xếp chơi trung vệ lệch phải cùng Đào Duy Khánh. Ở tuyến trên, Hữu Dũng đá cặp cùng Đông Triều ở trung tâm hàng tiền vệ cho thấy rõ ý đồ bóp chặt tuyến giữa bằng 2 cầu thủ có xu hướng phòng ngự.

Những sự thay đổi ấy không vì thế làm hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn. Từ phút 11 đến 16, thủ môn Hoài Anh liên tục phải trổ tài, đặc biệt pha đổ người cản phá cú đánh đầu của hậu vệ Cerezo Osaka cho thấy phản xạ cực tốt của thủ môn gốc Quảng Ninh.

Và rốt cục, đến phút 21, U23 Việt Nam hở sườn bên cánh phải và lưới của Hoài Anh cũng rung lên sau cú dứt điểm chân trái quyết đoán của số 17 Kakeru Fukari. Cũng trong một tình huống tương tự ở phút 65, U23 Việt Nam để đối phương đi bóng thoải mái bên cánh phải trước khi bóng được chuyền đến trước vòng 16m50, số 13 Masaki Sakamoto thoải mái vẩy má ngoài chân phải ghi bàn thứ hai cho Cerezo Osaka.

Bị thủng lưới 2 lần nhưng vẫn phải dành lời khen cho thầy trò HLV Miura khi họ quyết tâm, mạnh mẽ, liên tục di chuyển và tấn công. 2 lần bị vươn lên dẫn trước cũng là 2 lần U23 Việt Nam gỡ hòa trong trận đấu. Trùng hợp thay, cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam đều đến sau 4 phút bị thủng lưới.

Dấu ấn HAGL ở U23 Việt Nam

Dấu ấn HAGL ở U23 Việt Nam

Khoảnh khắc Lương Xuân Trường được tung vào sân ở hiệp 2 cuộc đối đầu với Cerezo Osaka tối qua là lần thứ hai trong đợt tập trung này, tất cả các cầu thủ HAGL đồng thời có mặt trên sân.


Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành của Mạnh Hùng ở phút 25 sau cú đá phạt xoáy khó chịu của Công Phượng. Bàn thứ hai cũng đến từ một tình huống bóng bổng, sau đường tạt bên cánh trái bóng chạm một cầu thủ đổi hướng khiến thủ môn của Cerezo Osaka lỡ trớn. Văn Toàn áp sát rất nhanh đệm bóng vào lưới trống. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn của may mắn nhưng đủ để giải tỏa cơn khát của hàng công U23 Việt Nam. Sau hơn 200 phút tịt ngòi, nòng súng đã được khai hỏa.

Các pha lên bóng, những đợt tấn công của U23 đã sáng nước hơn. Những pha phối hợp bên cánh, những cú bấm bóng của Công Phượng hay Xuân Trường đã mềm mại hơn rất nhiều. Và nếu Tuấn Tài, Văn Toàn, Công Phượng quyết đoán và chính xác hơn, số bàn thắng của U23 Việt Nam đã không dừng lại ở con số 2.  

Tỉ số 2-2 trong một trận giao hữu không nói lên quá nhiều điều. Đặc biệt đối thủ của U23 Việt Nam dù đến từ J-League 2 nhưng hầu hết gồm những cầu thủ thuộc lứa U19, vì vậy một trận hòa với người hâm mộ không khác gì một thất bại. Nhưng qua những thông số, Công Phượng và đồng đội đã tiến bộ với 2 bàn thắng và cao hơn họ cho thấy một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc như phát biểu của ông Miura sau trận.

Nhưng nếu nhìn nhận thẳng thắn, khác với JFL Selection sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nên dù thi đấu ở giải hạng Tư họ vẫn dễ dàng đánh bại đội U23 của một quốc gia như Việt Nam. Các học trò của HLV Miura có thể vượt qua những cầu thủ trẻ của Cerezo Osaka, nhưng với JFL Selection họ gần như bế tắc.

Đối đầu và có bàn thắng trước Cerezo Osaka sẽ đem lại sự tự tin rất lớn cho U23 Việt Nam. Nhưng trước những đối thủ như U23 UAE, U23 Australia tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam vẫn cần hoàn thiện nhiều khâu và nhớ lại những gì đã thể hiện trước JFL Selection và sắp tới là những trận giao hữu gặp những đội mạnh thật sự như B.Bình Dương hay U23 Nhật Bản.

5 HLV Toshiya Miura đã sử dụng tổng cộng 5 cầu thủ HAGL trong trận đấu với Cerezo Osaka.

3 Jordan, Australia và UAE là 3 đối thủ nằm cùng bảng đấu với U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á năm 2016.

1 U23 Việt Nam chỉ còn duy nhất một trận giao hữu quốc tế với U23 Nhật Bản vào ngày 7/1/2016 tại Doha (Qatar) trước khi chính thức bước vào VCK.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có nên trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Công Phượng?


Linh Lam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm