U23 Thái Lan thua đậm U23 Trung Quốc vì thiếu tự tin

27/03/2022 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là lời giải thích của HLV Worawut Srimaka sau trận thua đậm 2-4 của U23 Thái Lan trước U23 Trung Quốc tối 26/3 trong khuôn khổ lượt trận 2 Dubai Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Srimaka vẫn cứng rắn bảo vệ lối chơi ông đang xây dựng cho U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan 'thua thảm' bởi hàng thủ

U23 Thái Lan 'thua thảm' bởi hàng thủ

HLV Srimaka đã ôm đầu thất vọng với màn trình diễn của các học trò khi họ để thua U23 Trung Quốc 2-4 tối 26/3. Màn trình diễn ở Dubai Cup 2022 báo hiệu tương lai sóng gió của U23 Thái Lan tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á.

Phát biểu sau trận thua U23 Trung Quốc, HLV Srimaka nói: "Hôm nay chúng tôi lại phải xin lỗi những người hâm mộ Thái Lan. Chúng tôi thực sự phải thừa nhận rằng hôm nay chúng tôi lại bỏ lỡ thêm một cơ hội để chứng minh mình. Những cầu thủ trẻ đã thua vì những sai lầm, dù trước trận đội đã xác định phải sửa sai từ trận thua U23 Qatar.

U23 Thái Lan khốn khổ vì hàng thủ trong trận thua đậm U23 Trung Quốc tối 26-3. Ảnh: VFF
U23 Thái Lan khốn khổ vì hàng thủ trong trận thua đậm U23 Trung Quốc tối 26-3. Ảnh: VFF

Tôi phải thừa nhận rằng U23 Thái Lan đang gặp vấn đề khi xây dựng đội hình đến từ tuyến dưới. Một vài khoảnh khắc đội đã phạm sai lầm. Các cầu thủ không thể mất tự tin.

Nếu chúng tôi không chơi theo ý mình, chắc chắn sẽ không có sự phát triển. Tôi vẫn khẳng định lối chơi của U23 Thái Lan là vẫn như cũ. Hiệp 2 trận đấu vừa qua, các bạn đã nhìn thấy rồi, đội đã chơi tốt hơn.

Có lẽ đối với nhiều cầu thủ, đây là giải quốc tế lớn đầu tiên họ được chơi. Vấn đề tự tin có thể được giải quyết trong tương lai, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách chơi. Tôi nghĩ đội càng đá thì lối chơi càng rõ ràng hơn.

Tôi nghĩ rằng sai lầm là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng quan trọng là các cầu thủ đã có những trận giao hữu để làm nóng và gặp được những đối thủ có trình độ cao thì cũng tốt. Các cầu thủ trẻ đã được trải qua khoảng thời gian bổ ích.

Nếu thua trận mà thay đổi lối chơi, không kiên trì xây dựng mà đập bỏ cái cũ, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ không có ý nghĩa gì cho tương lai. Chúng tôi đến đây không mong đợi kết quả thi đấu thắng hay thua. Điều duy nhất chúng tôi hy vọng là cho các cầu thủ trải nghiệm với lối chơi mà đội mong muốn xây dựng.

Người mà tôi nghĩ đang chơi tốt là Channarong Phromsikaew (cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha-PV). Anh ta có thể lực rõ ràng rất tốt, nhưng nhiều cầu thủ có thể chất gặp vấn đề. Đội tuyển của tôi có ít thời gian làm việc. Nhưng đến trận giao hữu thứ 2 với U23 Trung Quốc, họ đã kịp thích nghi”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm