U21 Việt Nam – U21 HAGL: Quyết đấu vì... 'hư danh'

26/11/2015 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở một giải quốc tế, và lại là giao hữu, nhưng cuộc đấu của hai "gà nhà" lại nóng nhất dù chủ yếu đá chỉ là để chứng minh họ không chỉ giỏi "võ mồm".

Thầy “máu”, trò cũng hăng

Ngay từ sau trận thắng U21 Thái Lan lượt trận đầu, HLV Phạm Minh Đức đã lên đối sách cho trận đấu với U21 HAGL. “Do đã có vé vào bán kết nên tôi đã có đến 8 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng U21 Thái Lan. Dù vậy, đội hình thay thế vẫn đủ sức đánh bại U21 Singapore. Tôi đã có đối sách cho trận đấu với HAGL”, ông Đức phát biểu.

U21 Báo Thanh Niên Việt Nam có rất nhiều lý do để phải đánh bại các đồng nghiệp cùng lứa HAGL. Đầu tiên là sự tự tin rất lớn của HLV Minh Đức. Chỉ sau lượt trận đầu tiên, HLV này đã tự tin tuyên bố rằng: “Điểm yếu của đội bóng của tôi là không có điểm yếu nào cả”. Khi bị hỏi khó, ông Đức đối đáp nhanh điểm yếu có chăng của đội bóng do ông dẫn dắt chỉ là: “Các hậu vệ phá bóng nhẹ quá. Tôi sẽ nhắc nhở họ phá bóng mạnh hơn ở các trận đấu sau”. Minh Đức là một “hiện tượng” nổi bật nhất của đội chủ giải lần này chứ không phải những cầu thủ đang lên như Văn Thành, Xuân Mạnh… sau những phát biểu “hoành tráng” đó.

Để hiện thức hóa tham vọng của mình, HLV Minh Đức đã bỏ ngoài tai dư luận chuyện “quân anh, quân tôi” trước ngày tập trung đội chủ giải. Ông tuyên bố chịu mọi trách nhiệm, mạnh dạn đưa hầu hết quân Hà Nội T&T vào thi đấu. Đội chủ giải thực sự là “Hà Nội T&T + 3” với 8 cầu thủ trẻ của CLB thủ đô và 3 cái tên được ông Đức đánh giá xuất sắc nhất là 2 tiền vệ cánh Xuân Mạnh, Ti Phông cùng tiền đạo Tuấn Tài.

Chưa biết trận bán kết sẽ xuôi theo chiều nào nhưng có thể thấy “bàn tay sắt” mà HLV Minh Đức áp dụng đang cho ra kết quả mỹ mãn. Không chỉ hoạt động trơn tru vì có nền tảng Hà Nội T&T, sức mạnh của đội chủ giải còn tăng lên với 3 cầu thủ bổ sung. Hàng công đội chủ giải đang có hiệu suất tốt nhất với 6 bàn/2 trận. Trong đó, Xuân Mạnh đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn. Những Ti Phông, Tuấn Tài, Văn Thành cũng đã có bàn thắng cho riêng mình.

Lò HAGL gặp thách thức

Không ai phủ nhật Học viện của bầu Đức, nhưng cách làm bóng đá trẻ của bầu Hiển cũng đang rất tốt, tất nhiên các thành viên U21 Việt Nam đều khao khát lật đổ U21 HAGL để đăng quang.

Sau 1 năm, mọi thứ đã trở nên khó lường hơn ở cuộc đối đầu này. HAGL sau một mùa giải chinh chiến ở V-League cũng đã học được thứ bóng đá thực dụng hơn để hướng đến một chiến thắng. Họ vẫn chiếm giữ thế trận bằng cách kiểm soát bóng nhưng khi cần, có thể một cú phất dài của Tuấn Anh hay Xuân Trường, những Công Phượng và Văn Toàn sẵn sàng “ăn ngay”. HAGL sẽ ru ngủ đối thủ qua thời gian cầm bóng, thế nên ông Đức đã nhắc nhở các học trò không chủ động chơi đôi công với đối thủ.

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

HLV Phạm Minh Đức đã giữ lời hứa khi thay đổi 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát của U21 Việt Nam và chỉ giữ lại 3 vị trí của đội trưởng Thành Tín, hậu vệ Ngọc Hào và tiền vệ cánh Xuân Mạnh.


So với U21 Myanmar mà thực chất chỉ là những cầu thủ U19 non kém kinh nghiệm, chủ giải hẳn đã có thêm một bài học. Hà Nội T&T đang áp dụng lối đá tương tự HAGL để đăng quang ở VCK U21 QG vừa qua, nhưng ở những thời điểm cần đến việc bảo toàn tỷ số, họ tỏ ra rất chắc chắn. Với một HLV xuất thân từ hậu vệ như ông Đức, có lẽ không quá khó để ông nhắc nhở các học trò đảm bảo sự tập trung tối đa như đã từng thành công ở VCK vừa rồi.

Hiện tại, lịch sử và CĐV đang ủng hộ cho “những đứa trẻ của bầu Đức”. Nhưng cái khó cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là việc khoan thủng hàng thủ có thể hình lý tưởng của đối thủ. Ở trận ra quân, HAGL đã không thể đánh bại những người khổng lồ bên phía U19 Hàn Quốc.

Cuộc so tài giữa những người trẻ trên sân bóng tối nay không chỉ đơn thuần là cuộc chiến vì danh dự. Nó là trận đấu của thế hệ U21 tài năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Là sự kỳ vọng của các CĐV, của bầu Đức và bầu Hiển và trước mắt là chuyện lọt vào mắt xanh của HLV Miura.

1. U21 HAGL chỉ có 1 danh hiệu vô địch dù đã chinh chiến không ít đấu trường. Đó là danh hiệu vô địch giải đấu này năm 2014 tại Cần Thơ, sau khi thắng U21 Thái Lan 3-0.

4. Là số bàn thắng của HAGL ở giải đấu năm nay. Cầu thủ được trông chờ nhất, Công Phượng mới chỉ có 1 bàn thắng, vẫn ít hơn thành tích của chính anh năm ngoái (2 bàn và đoạt danh hiệu vua phá lưới với 6 cầu thủ khác).

15000. Là số CĐV dự kiến có mặt ở Thống Nhất tối nay. Đó cũng là số CĐV có mặt ở ngày khai mạc giải đấu.

Lịch thi đấu ngày 26/11:

15h30, tranh hạng 5: U21 Myanmar – U21 Thái Lan

18h, bán kết 1: U21 Báo Thanh Niên Việt Nam – U21 HAGL


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm