U20 Việt Nam và hành trình tuổi 20

26/05/2017 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hành trình tuổi hai mươi chúng ta vẫn còn nhớ. Một đoạn đường chông gai hiến dâng cho ngày nay. Hành trình tuổi hai mươi qua núi cao sông dài”…

Vâng! Hành trình của U20 Việt Nam đến Hàn Quốc đã dài và gian nan, thì sắp tới sẽ còn gian nan nữa.

Thua U20 Pháp, thậm chí là thua đậm với tỷ số 0-4 là điều không bất ngờ với phần lớn những người sống và cảm nhận bóng đá thực tế. Bóng đá giống nhau về bản chất, về luật chơi, nhưng khác biệt ở đẳng cấp. Điều quan trọng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không hoảng loạn. Chúng ta vẫn ở FIFA U20 World Cup 2017 và vẫn đang tận hưởng ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh...

Chú thích ảnh

Đình Trọng không giữ được độ lạnh cần thiết, nhận thẻ vàng thứ 2, khiến đội tuyển U20 Việt Nam thiệt quân trước trận đấu cuối quyết định với U20 Honduras. Đừng lo lắng, bởi đấy là chuyện rất đỗi bình thường trong bóng đá. Trọng còn trẻ, nhưng đã được đánh giá là một trung vệ có đẳng cấp chơi bóng. Đây là một bài học, một trải nghiệm không chỉ với trung vệ thuộc biên chế Sài Gòn FC, mà với rất nhiều đồng nghiệp cũng trẻ khác.

Học và hành phải đi đôi, U20 Việt Nam có thể nói là đã học được nhiều thứ, sau một trận thua đậm. Biết mình đang ở đâu, cũng cần phải học, và còn bài giảng nào tốt hơn từ một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Tinh thần chiến đấu không lùi bước, không sợ hãi, cũng lớn lên sau những thất bại như trước U20 Pháp. Đây đã, đang và vẫn sẽ là điểm mạnh của đội tuyển U20 Việt Nam dưới triều đại Hoàng Anh Tuấn, cộng thêm kỹ - chiến thuật được hoàn thiện từng ngày.

Ngay sau trận đấu với U20 Pháp, chúng ta cũng đã được xem màn thể hiện nghèo nàn của nhà đương kim á quân CONCACAF & Caribe - U20 Honduras, trước U20 New Zealand, đội bóng đá cần rất nhiều may mắn để không thua Việt Nam ở ngày ra quân. Nếu chỉ tính trận thua 1-3 trước U20 New Zealand, trận thua đậm thứ 2 liên tiếp tại giải (sau thất bại 0-3 trước Pháp), thì đúng là đội bóng trẻ Honduras chẳng có “cửa” gì. Nhưng thực tế là, bóng đá Honduras đã ở đẳng cấp FIFA World Cup đấy.

U20 Việt Nam thua đậm U20 Pháp, vì đó là World Cup

U20 Việt Nam thua đậm U20 Pháp, vì đó là World Cup

U20 Việt Nam không có cú sút nào trúng khung thành đối phương. Thủ môn Paul Bernardoni của U20 Pháp không một lần phải cứu bóng và nhiều khán giả chưa kịp nhìn kỹ gương mặt anh. Hai chỉ số thống kê đó để khắc hoạ rõ nét đẳng cấp của hai đội.

Một đôi trận đấu ở giải bóng đá trẻ, rõ ràng, không nói lên điều gì. Bản thân biểu đồ thành tích của bóng đá trẻ cũng thiếu ổn định, xuyên suốt. U20 Đức hay U20 Argentina cũng từng bị thua đậm. Thế nên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng việc gì phải xấu hổ, hay lo lắng cả. Đến với FIFA U20 World Cup 2017 đã là một thành quả tuyệt vời rồi. Đội bóng sẽ không tự thoả mãn mà dừng lại, nhưng đừng quên tận hưởng ngày hội.

Mai là một ngày mới, với những rút tỉa sau những gì đã qua, để hướng tới màn tỷ thí với U20 Honduras. Một trận đấu có tính chất quan trọng, đặc biệt là với U20 Việt Nam, nhưng đừng gây những sức ép tự tạo không đáng có. Học trò ông Tuấn, phần lớn mới chỉ 19-20 và đây mới là nút thắt đầu tiên cần cởi bỏ để bắt đầu một chương mới sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp. Đừng vì một đôi thất bại mà nản lòng, thối chí. Người trẻ giàu năng lượng và khát vọng lắm.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm