U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản 1-3: Tuy thua nhưng vẫn đáng khen

12/10/2014 06:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Giá như” có thêm một chút bản lĩnh và thể lực nữa, U19 Việt Nam đã có thể có được 1 điểm khi đối đầu với U19 Nhật Bản. Nhưng để cái “giá như” kia thành thực tế, nó đòi hỏi cả nền bóng đá phải biến chuyển toàn diện.

So với trận thua đậm U19 Hàn Quốc 0-6 trước đó, U19 Việt Nam đã thực sự khiến CĐV an tâm hơn khi nhập cuộc trận đấu mang tính quyết định với U19 Nhật Bản. Đội bóng của HLV Graechen chơi tỉnh táo và không cho thấy dấu hiệu nào của việc xuống tinh thần. Ngược lại, tâm lý họ tỏ ra rất thoải mái.

Sức sống mới từ những gương mặt mới

Chẳng hạn, đội trưởng U19 Việt Nam là Công Phượng đã có một trận đấu hiệu quả hơn hẳn, khi anh phát huy được khả năng giữ bóng cũng như làm tường. Đặc biệt, chân sút gốc Nghệ An đã có 1 pha kiến tạo ngon ăn mười mươi cho Thanh Tùng nhưng cầu thủ này lại đệm bóng lên trời.

Bỏ qua cơ hội tốt nhất trong hiệp 1, nhưng U19 Việt Nam vẫn gặp không ít may mắn khi 2 lần cột dọc đã cứu thua cho thủ thành Minh Long. Sakai và Matsumoto là những người có những cú sút trái phá làm “bó tay” Minh Long, nhưng cột dọc đã từ chối bàn khai thông bế tắc cho U19 Nhật Bản.

Xét toàn cục, HLV Graechen cho thấy ông đã có những quyết định khá chính xác trong trận đấu này, khi tung ra sân những cái tên khá lạ lẫm như Thanh Tùng, Thanh Hậu, Văn Đức, Minh Long… để thế chỗ cho những “công thần” như Xuân Trường, Văn Long.

Trong lần hiếm hoi được thể hiện ở một giải đấu lớn, họ chơi rất tự tin để truyền cảm hứng cho các đồng đội. Dù bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong hiệp 1, nhưng cuối hiệp 2, Thanh Tùng đã có pha dứt điểm quyết đoán để gỡ hòa cho đội nhà.

Không để thua trong hiệp 1, U19 Việt Nam đã có sự tự tin nhất định trong hiệp 2. Nhưng khi lâm vào tình thế có thể bị loại, U19 Nhật Bản đã chứng tỏ được đẳng cấp của đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Chỉ cần 1 tình huống hàng tiền vệ và hậu vệ U19 Việt Nam lóng ngóng, Okugawa đã khai thác tối đa sai sót này để mở tỷ số cho đội nhà. Nếu Xuân Hưng tỉnh táo hơn trong pha trượt ngã trước khi chuyền bóng vào chân Okugawa, U19 Việt Nam có thể sẽ giữ được thế trận.

Những bài học cho tương lai

Bàn thua 0-1 buộc U19 Việt Nam phải mạnh dạn dâng cao hơn để tìm kết quả có lợi. U19 Nhật Bản cũng tỏ ra khá vất vả với những đợt hãm thành của U19 Việt Nam. Lúc này, đội bóng của HLV Graechen mới có những pha đan bóng làm mê mẩn hàng triệu CĐV nước nhà như cách họ đã làm được.

Điển hình là bàn gỡ hòa của Thanh Tùng phút cuối trận, Xuất phát từ Văn Long, Tuấn Anh chứng tỏ khả năng thủ lĩnh của mình với pha chọc khe tinh tế trước khi để Văn Long, Tuấn Tài rồi Thanh Tùng chạm bóng làm tung lưới Nakamura.

Dù có được lợi thế tinh thần khi thời gian trận đấu không còn nhiều, nhưng trước lằn ranh “sinh tử”, U19 Nhật Bản lại thể hiện được sự vượt trội của họ. HLV Suzuki không còn cách nào buộc phải thúc giục các học trò vùng lên.

Quả treo bóng từ đường phạt góc tưởng chừng chỉ cầu may lại khiến U19 Việt Nam phải nhận trái đắng sau cú đánh đầu chính xác của Shinnosuke. Người ta có thể trách Văn Trường đã ra vào không hợp lý và để đối thủ chớp thời cơ định đoạt trận đấu, nhưng trước đó, không hậu vệ nào của U19 Việt Nam gây tác động để Shinnosuke thoải mái tranh chấp với Văn Trường.

Một lần nữa Văn Trường theo góc nhìn của nhiều CĐV lại bị xem là tử huyệt của U19 Việt Nam. Có thể định mệnh đang trêu ngươi Văn Trường, bởi lẽ trong lần hiếm hoi được bắt chính, Minh Long đã chơi rất tốt nhưng vẫn phải ra sân vì đau để nhường chỗ cho Văn Trường. Và trước khi bị thua bàn đầu tiên của mình hôm qua, Văn Trường đã xuất sắc cản phá vài cơ hội của U19 Nhật Bản.

Trách Văn Trường, nhưng rõ ràng cả tập thể U19 Việt Nam đã bộc lộ những khiếm khuyết khó bàn cãi. Bàn thua đến khi tinh thần U19 Việt Nam đang lên cao nhất cho thấy họ vẫn chưa có đủ tỉnh táo để giữ cái đầu lạnh lúc cần bảo toàn kết quả có lợi. Thể lực cũng là khía cạnh mà các học trò HLV Graechen thua xa đối phương. Ông thầy người Pháp cho rằng U19 Việt Nam đã có một trận đấu chơi hơn khả năng, nhưng ở bàn thua cuối trận, Yosuke cũng không gặp áp lực nào để thoải mái sút tung lưới Văn Trường.

Thua trận vào những phút bù giờ, dù tiếc nhưng đó cũng là bài học để U19 Việt Nam trưởng thành thêm.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Phí Minh Long - Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy - Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng - Nguyễn Công Phượng.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya- Nakatani Shinnosuke, Sekine Takahiro, Kaneko Shota, Sakai - Ochi Yamato, Minamino Takumi.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm